Ngày cuối tuần ở Trung đoàn Thành đồng Biên giới

Đến thăm Trung đoàn Thành đồng Biên Giới (Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) vào một sáng chủ nhật, dưới những bóng cây xanh mát, trong rộn rã tiếng ve, một tốp chiến sĩ người đang nhảy, người vỗ tay hát, một nhóm khác đang đọc báo, bình luận, xa xa có tiếng reo hò cổ vũ bóng đá... khiến chúng tôi liên tưởng đến công viên, sân chơi của các bạn trẻ những ngày nghỉ hè.

Ấn tượng nhất với chúng tôi khi đến Trung đoàn 165 là hình ảnh gia đình, người thân, bạn bè của chiến sĩ lên thăm rất đông nhưng trật tự. Ông Lê Công Thuần ở xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là một cựu chiến binh, lên thăm cháu nội là chiến sĩ Lê Văn Trung ở Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6. Chứng kiến cảnh hai ông cháu gặp nhau khiến chúng tôi thật sự xúc động. Cậu chiến sĩ 21 tuổi nhưng gương mặt vẫn toát lên nét ngây thơ học trò chạy ào đến ôm chầm lấy ông... Người ông cười hiền vỗ vai cháu. Chúng tôi nhìn thấy trong ánh mắt ông Thuần niềm vui, niềm tự hào. Ông cứ ngắm nghía mãi đứa cháu yêu mà gật gù: “Đen đi nhiều con ạ nhưng chững chạc, ra dáng lắm. Cố gắng lên con nhé, có rèn luyện gian khổ mới trưởng thành, mới biết quý trọng cuộc sống hòa bình con ạ!”.

 Ông Lê Công Thuần động viên cháu nội là chiến sĩ Lê Văn Trung cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lê Công Thuần động viên cháu nội là chiến sĩ Lê Văn Trung cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Huỳnh Quang, Chính ủy Trung đoàn 165, cho biết: “Ngoài hoạt động huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tăng gia sản xuất, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật..., trung đoàn luôn coi trọng việc bố trí thời gian hợp lý cho cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động vui chơi giải trí trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đặc biệt, đơn vị luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình, người thân lên thăm, động viên các chiến sĩ, vì đây là món quà tinh thần lớn lao giúp chiến sĩ thoải mái về tư tưởng để bước vào tuần huấn luyện mới với khí thế sôi nổi. Đồng thời, đó cũng là biện pháp để đơn vị nắm bắt hoàn cảnh, phối hợp, trao đổi với gia đình để quản lý chiến sĩ”.

Đến Trung đoàn 165, chúng tôi còn được hòa mình vào "ngày cuối tuần xanh" của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) giúp nhân dân địa phương trồng hai tuyến đường hoa, đồng thời dọn vệ sinh, chỉnh trang tuyến đường dài 2,8km của thôn Đô Lương. Anh Trần Văn Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bắc Sơn cho biết: Phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó và thực hiện chương trình phối hợp giữa tuổi trẻ Trung đoàn 165 với tuổi trẻ xã Bắc Sơn, công việc hôm nay nằm trong kế hoạch “1.000 ngày công của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới”, gồm các nội dung: Vệ sinh môi trường, trồng cây, hoa, thắp điện chiếu sáng... Đó là việc làm rất ý nghĩa của tuổi trẻ hai đơn vị.

Để tạo sân chơi và thu hút bộ đội tham gia, các đơn vị của Trung đoàn 165 thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tâm lý và sở thích của chiến sĩ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ như giao lưu với chi đoàn kết nghĩa ở địa phương, thi hát karaoke, sinh nhật đồng đội…; hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể lực như bóng đá, bóng chuyền, kéo co,…; các hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường như chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, vườn rau… được các đơn vị vận dụng tổ chức linh hoạt, hài hòa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bài và ảnh: HOÀI ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ngay-cuoi-tuan-o-trung-doan-thanh-dong-bien-gioi-582083