Mô hình 'Cặp lá yêu thương' của Đại đội 2

Ở vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng có những con đường đất đỏ vẫn còn in hằn dấu bánh xe khi mùa mưa tới, không ít gia đình vẫn chật vật giữa vòng xoáy mưu sinh. Thấu hiểu và đồng cảm với cuộc sống của người dân nơi đây, mô hình 'Cặp lá yêu thương' của Đại đội 2 (Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-Đông Gia Nghĩa, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng) đã duy trì suốt nhiều năm qua để giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Đại úy Y Thiêng Niê, Chính trị viên Đại đội 2 chia sẻ: “Mô hình “Cặp lá yêu thương” của đơn vị được triển khai với mong muốn hỗ trợ vật chất và thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ dành cho nhân dân nơi biên giới. Theo đó, hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ đều dành dụm tiền góp vào thùng quỹ đặt ở hội trường đơn vị. Từ sự sẻ chia bình dị ấy, học sinh nghèo nơi biên giới đã có thêm cơ hội tiếp tục đến trường”.

 Đại diện Đại đội 2 trao kinh phí hỗ trợ em Phạm Thị Thiện Hạnh.

Đại diện Đại đội 2 trao kinh phí hỗ trợ em Phạm Thị Thiện Hạnh.

Những năm qua, đơn vị đã nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn các xã Tuy Đức và Quảng Trực. Em Phạm Thị Thiện Hạnh, Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Tuy Đức) là một trong những học sinh được các cán bộ, chiến sĩ nhận đỡ đầu. Hạnh có thêm sách vở, quần áo, đồ dùng học tập để tiếp tục đến trường. Sự yêu thương ấy đã tiếp thêm nghị lực để nhiều năm liền em là học sinh giỏi. “Nếu không có các chú bộ đội, có lẽ em đã phải nghỉ học từ lâu để phụ giúp gia đình. Các chú không chỉ hỗ trợ tiền mua sách vở mà còn thường xuyên động viên em cố gắng học tập”, Phạm Thị Thiện Hạnh chia sẻ.

Cũng như Hạnh, em Lưu Xuân Thắng ở bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực cũng được Đại đội 2 hỗ trợ. Mang trong mình căn bệnh máu loãng bẩm sinh, những đợt điều trị kéo dài khiến gia đình em càng thêm khó khăn. Trong hoàn cảnh ấy, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đại đội 2 góp phần giúp Thắng vượt qua khó khăn. Giờ đây, Thắng đã là sinh viên đại học ở TP Hồ Chí Minh...

Giữa vùng biên giới Lâm Đồng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Phía sau màu xanh áo lính ấy còn là màu xanh của yêu thương, trách nhiệm, của những “chiếc lá lành” đang lặng lẽ chở che những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mo-hinh-cap-la-yeu-thuong-cua-dai-doi-2-1047009