Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Những ngày nghỉ lễ vừa qua, khi dòng người hối hả trở về với gia đình, hoặc tìm đến các điểm du lịch nghỉ dưỡng, thì ở nơi biên cương xa xôi, những người lính mang quân hàm xanh vẫn miệt mài bám bản, trắng đêm cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hoặc không quản ngại khó khăn, vất vả cứu hộ người bị nạn. Với các anh, cứu dân, giúp dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính 'Bộ đội Cụ Hồ'.

Lãnh đạo xã Thông Thụ và Đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do dông lốc. Ảnh: Hải Thượng

Lãnh đạo xã Thông Thụ và Đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do dông lốc. Ảnh: Hải Thượng

Điểm tựa nơi biên cương

Trong những ngày vừa qua, dọc dải đất miền Trung, thời tiết diễn biến cực đoan với những trận dông lốc, mưa đá bất ngờ, gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho nhân dân các xã biên giới. Giữa tâm điểm của thiên tai, hình ảnh người lính Biên phòng sát cánh cùng bà con đã một lần nữa khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của nhân dân nơi phên giậu Tổ quốc.

Tại bản Huồi Sơn, xã biên giới Tam Thái, tỉnh Nghệ An, trận mưa dông kèm lốc xoáy quét qua vào đêm 28, rạng sáng 29/4 đã để lại một khung cảnh ngổn ngang. Nhà cửa tốc mái; cây cối, cầu dân sinh gãy đổ; nhiều tài sản của bà con bị hư hại nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tức tốc huy động lực lượng xuống địa bàn. Trong bóng đêm nhá nhem, các tổ công tác chia nhau đến từng hộ dân, ưu tiên những gia đình neo đơn, hộ nghèo để giúp thu dọn đồ đạc, gia cố khung nhà, lợp lại các phần mái bị tốc, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh... Sự hiện diện kịp thời của những chiến sĩ mang quân hàm xanh không chỉ giúp bà con bảo vệ tài sản còn lại, mà quan trọng hơn, còn trấn an tinh thần người dân trong cơn hoạn nạn. Không dừng lại ở việc hỗ trợ nhân lực, đơn vị còn phối hợp với địa phương trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống trước mắt.

Cùng chung hoàn cảnh, tại xã biên giới Mường Típ, gia đình ông Lương Xuân Việt, trú tại bản Pụng, ngậm ngùi nhìn ngôi nhà chính, bếp và kho lúa bị cây đổ đè sập hoàn toàn; thiệt hại ước tính 40 triệu đồng. Đây là số tài sản quá lớn đối với đồng bào vùng cao. Thấu hiểu nỗi lo ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã có mặt, cùng chính quyền và dân bản khẩn trương dựng lại nhà tạm, di chuyển từng bao lúa, đồ dùng đến nơi an toàn.

Tinh thần “vì dân phục vụ” tiếp tục được thắp sáng tại xã biên giới Thông Thụ vào tối 3/5. Trận mưa đá và lốc xoáy dữ dội đã khiến gia đình ông Quang Đức Tính, trú tại bản Mường Phú, rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Mái nhà bị cuốn bay, vật dụng hư hỏng nặng. Trong điều kiện mưa lớn vẫn tiếp diễn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã trắng đêm giúp dân che chắn tạm thời, ưu tiên ổn định chỗ ở cho người già và trẻ nhỏ. Những tấm bạt được căng lên, những mái lá được lợp lại trong vội vã nhưng đong đầy tình nghĩa quân dân.

Tại tỉnh Quảng Trị, khu vực thôn Ra Lây, xã Đakrông cũng không nằm ngoài sự tàn phá của thiên tai. Chiều tối 2/5, lốc xoáy đã cuốn bay toàn bộ mái nhà của hộ ông Hồ Ngọc Thịnh, sinh năm 1978 và anh Hồ Văn Non, sinh năm 2001. Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Ba Nang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị điều động 12 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường. Làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ đã tỉ mỉ thu gom từng tấm tôn bị biến dạng, gia cố lại hệ thống kèo, cột để bảo đảm mái nhà có thể chịu được những đợt gió lớn tiếp theo. Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, ông Hồ Ngọc Thịnh chia sẻ: “Dông lốc đến bất ngờ quá, cả nhà chỉ biết nhìn nhau lo sợ. May nhờ các chú Bộ đội Biên phòng đến giúp lợp lại mái, dọn dẹp sạch sẽ, chúng tôi mới có chỗ ngủ yên tâm đêm nay. Gia đình biết ơn nhiều lắm!”.

Sự biết ơn của người dân chính là phần thưởng cao quý nhất đối với mỗi người lính. Điều đó khẳng định rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người lính Biên phòng luôn là lực lượng có mặt sớm nhất và ở lại lâu nhất cùng bà con khi gian khó.

Nhiệm vụ của người lính Biên phòng troTận tâm vì bình yên biên giơíng dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay không chỉ gói gọn trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn gắn với cuộc chiến với “giặc lửa” và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Dưới cái nắng nóng gay gắt của miền Trung, nguy cơ cháy rừng luôn thường trực. Chiều 2/5, khi xảy ra vụ cháy tại rừng phòng hộ xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã phối hợp nhịp nhàng cùng công an, quân sự địa phương triển khai các biện pháp dập lửa. Hơn một giờ vật lộn với khói bụi và sức nóng hầm hập, đám cháy đã được khống chế thành công, bảo vệ hàng chục héc ta rừng phòng hộ ven biển. Trước đó, Đồn Biên phòng Triệu Vân cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tương tự tại khu vực Nam Cửa Việt.

Trên mặt trận cứu hộ, cứu nạn, tại bãi biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị, một du khách đã thoát khỏi lằn ranh sinh tử nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của cán bộ Đồn Biên phòng Nhật Lệ. Sau khi sơ cứu và hồi sức tích cực, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Đây là minh chứng cho tinh thần cảnh giác cao độ và trình độ nghiệp vụ vững vàng của các đơn vị tuyến biển trong mùa du lịch cao điểm.

Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng thăm, khám sức khỏe cho các ngư dân bị nạn sau khi được cứu hộ lên tàu Biên phòng an toàn. Ảnh: Xuân Chính

Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng thăm, khám sức khỏe cho các ngư dân bị nạn sau khi được cứu hộ lên tàu Biên phòng an toàn. Ảnh: Xuân Chính

Đặc biệt, vào sáng 4/5, tại khu vực đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã phát hiện tàu cá nước ngoài mang số hiệu 14106 cùng 4 thuyền viên bị mắc cạn tại bãi đá ngầm. Trong tình thế phương tiện có nguy cơ bị sóng đánh vỡ, các chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ, đưa các thuyền viên đang hoảng loạn vào bờ an toàn và thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ nhân đạo theo quy định.

Đến rạng sáng 5/5, trong quá trình hỗ trợ cứu nạn tàu cá mang số hiệu 14106 vào âu cảng Bạch Long Vĩ, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ tiếp tục phát hiện phương tiện tàu cá nước ngoài mang số hiệu 13377 bị mắc cạn gần đảo, cách vị trí tàu 14106 bị nạn trước đó khoảng 200m. Trên tàu có 6 thuyền viên là người nước ngoài. Toàn bộ thuyền viên trên tàu đã được Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu hộ và đưa lên bờ an toàn.

Nhìn lại những ngày nghỉ lễ vừa qua, có thể thấy sự nỗ lực vượt bậc của những người lính Biên phòng trên khắp cả nước nói chung, người lính quân hàm xanh các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và thành phố biển Hải Phòng nói riêng. Các đơn vị Biên phòng vẫn duy trì 100% quân số trực chiến, bám sát địa bàn, vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Hình ảnh người lính lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại dưới nắng gắt hay dầm mình trong mưa dông để sửa nhà cho dân, không quản ngại khó khăn, vất vả đã nói lên tất cả. Những hành động ấy không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chãi. Ở nơi biên cương, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, sự có mặt của Bộ đội Biên phòng chính là sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa ý Đảng với lòng dân, thể hiện phẩm chất cao quý của người lính Bộ đội Cụ Hồ trên hành trình bảo vệ Tổ quốc và phụng sự nhân dân.

Phương Thùy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/menh-lenh-tu-trai-tim-nguoi-linh-post503307.html