Man Utd nắm quyền tự quyết trong cuộc đua tốp 4
Dù chỉ giành được trận hòa trên sân nhà trước West Ham ở vòng 37 Premier League sáng 23-7, nhưng 1 điểm cũng đủ giúp Man Utd giành lợi thế trong cuộc đua tốp 4.
Với mạch 12 trận bất bại tại Premier League (thắng 8, hòa 4), cộng thêm kết quả đối đầu 14 trận gần nhất bất bại khi gặp West Ham trên sân nhà Old Trafford, Man Utd rất tự tin giành 3 điểm để bứt phá trước Chelsea và Leicester City. Thêm vào đó, đối thủ của họ - West Ham gần như đã hết động lực sau khi chiếm được vị trí an toàn trong cuộc chiến trụ hạng.
Trận này, HLV Ole Solskjaer có hai sự thay đổi ở hàng hậu vệ: Williams xuất phát bên cánh trái thay thế Luke Shaw bị chấn thương; Fosu Mensah đá hậu vệ phải thay Wan Bissaka. Trên hàng công, các gương mặt Greenwood, Martial và Pogba trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi dự bị trong trận thua Chelsea ở bán kết Cúp FA.
Quyết tâm giành trọn 3 điểm, đội chủ nhà chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 2, Bruno chọc khe rất hay cho Martial nhưng tiền đạo người Pháp không thắng được thủ thành Fabianski.

Greenwood giúp Man Utd tránh được trận thua trên sân nhà trước West Ham. Ảnh: EPA
Phút 14, đến lượt Fernandes có cơ hội rõ rệt sau đường chuyền của Rashford. Tiền vệ người Bồ Đào Nha phá bẫy việt vị thành công nhưng lại khống chế bóng hỏng khiến cơ hội trôi qua. Sức ép do Man Utd tạo ra khiến West Ham phải lùi toàn bộ đội hình về phòng ngự.
Cuối hiệp 1, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra sóng gió. Phút 37, Rashford sút xa uy lực nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Fabianski. Chỉ 1 phút sau, Man Utd chút nữa có bàn mở tỷ số sau pha xử lý khéo léo của Williams bên cánh trái, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Greenwood lại đập trúng hậu vệ của West Ham ra ngoài.
Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại không bàn thắng thì ở phút 45+1, Fosu Mensah phạm lỗi trước vòng cấm. Từ pha đá phạt, Rice tung cú sút cực mạnh khiến Paul Pogba dùng tay che mặt trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR rất kỹ, trọng tài chính quyết định cho West Ham hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Antonio dễ dàng đánh bại thủ thành De Gea để mở tỷ số cho đội khách.

Pogba để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút phạt của cầu thủ bên phía West Ham. Ảnh: Getty

Trên chấm phạt đền 11m, Antonio dễ dàng mở tỷ số cho đội khách. Ảnh: Dailymail
Bị dẫn trước trên sân nhà, Man Utd không còn cách nào khác là phải dồn lên trong hiệp hai. Phút 51, xuất phát từ cánh phải, Martial và Greenwood có pha phối hợp nhịp nhàng, trước khi tiền đạo trẻ người Anh bình tĩnh chỉnh bóng, đưa bóng vào chân thuận rồi sút tung lưới West Ham, gỡ hòa 1-1 cho Quỷ đỏ.
Những phút tiếp theo, Man Utd tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng West Ham cũng đáp trả mạnh mẽ. Lần lượt Bowen và Rice tung ra các cú sút xa khiến khung thành của De Gea chao đảo.
Đến cuối trận, HLV Solskjaer tung Ighalo vào thay Rashford. Tiền đạo người Nigeria chút nữa ghi bàn ở phút 85 sau pha căng ngang đẹp mắt của Greenwood, nhưng anh lại sút trượt.

Greenwood gỡ hòa 1-1 cho Man Utd. Ảnh: EPA
Không bàn thắng nào được ghi thêm, chung cuộc, Man Utd chấp nhận chia điểm cùng West Ham. Với 1 điểm giành được, Man Utd đã vượt qua cả Chelsea và Leicester City để leo lên vị trí thứ ba. Dù vậy, cuộc ganh đua tấm vé tham dự Champions League mùa tới vẫn rất căng thẳng khi Man Utd phải làm khách của chính Leicester City ở vòng đấu cuối cùng.
* Ở trận đấu còn lại diễn ra sáng nay, Liverpool và Chelsea cùng tạo nên "cơn mưa" 8 bàn thắng với tỷ số 5-3 nghiêng về đội chủ sân Anfield. Thầy trò Jurgen Klopp đã có chiến thắng ngọt ngào trong ngày họ chính thức được nâng cúp vô địch Premier League mùa giải 2019-2020.
Dù bại trận và để vị trí thứ ba rơi vào tay Man Utd, nhưng Chelsea vẫn có cơ hội lớn giành vé tham dự Champions League mùa tới. Ở vòng đấu hạ màn (vòng 38), Chelsea chỉ cần không thua Wolverhampton là sẽ chắc chắn kết thúc mùa giải trong tốp 4.

Arnold sút phạt hàng rào tuyệt đẹp. Ảnh: PA

Cú sút của hậu vệ phải người Anh khiến thủ thành Kepa "chôn chân" đứng nhìn bóng bay vào lưới. Ảnh: EPA

Bảng xếp hạng Premier League sau vòng đấu áp chót (vòng 37). Ảnh: Bongdaso
