Mai Diệu Ly 'liều lĩnh' thổi hồn jazz vào âm nhạc Trịnh Công Sơn

Sau 2 album mang dấu ấn nhạc Phú Quang và Hà Nội, ca sỹ Mai Diệu Ly tiếp tục hành trình nghệ thuật với album mới 'Gió qua mùa thu nhớ' với những tình khúc nhạc Trịnh đậm chất jazz.

Mai Diệu Ly cho biết, âm nhạc của Trịnh Công Sơn giàu tính hội họa, đầy hình ảnh và cảm xúc, khiến cô như được vẽ tranh bằng âm thanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mai Diệu Ly cho biết, âm nhạc của Trịnh Công Sơn giàu tính hội họa, đầy hình ảnh và cảm xúc, khiến cô như được vẽ tranh bằng âm thanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 14/6, ca sỹ “Sao Mai” Mai Diệu Ly chính thức tái xuất làng nhạc bằng album nhạc Trịnh mang âm hưởng jazz với tên gọi “Gió qua mùa Thu nhớ.”

Trước đây, Mai Diệu Ly từng gây ấn tượng với hình ảnh sang trọng, quyến rũ nhưng cũng rất trẻ trung, mới mẻ với album "Tình khúc Phú Quang-Nỗi nhớ mùa Đông" (năm 2022) thì ở album này, nữ ca sỹ có phần thể hiện phiêu du, bay bổng thậm chí có phần hơi… nổi loạn với những tình khúc nhạc Trịnh mang âm hưởng jazz.

Tâm sự trong buổi ra mắt album mới, Mai Diệu Ly cho hay sự “nổi loạn” ấy là cách cô yêu âm nhạc, cũng là vỏ bọc chở che cho những trắc trở đời thường. Mai Diệu Ly thuộc tuýp người mà hạnh phúc hay khổ đau cô đều sẵn sàng đón nhận, không trách cứ, thậm chí cô còn tự an ủi mình rằng đó là những trải nghiệm trong cuộc sống, càng từng trải sẽ hát càng hay, càng “sâu” hơn.

Mai Diệu Ly yêu thích nhạc jazz, cô luôn trăn trở sẽ phát hành album nhạc jazz để thỏa mãn đam mê của mình. Tuy nhiên, vì dòng nhạc này kén người nghe nên Mai Diệu Ly phải tạm gác ước mơ để theo đuổi âm nhạc dễ nghe, phù hợp với số đông hơn.

 Mai Diệu Ly chia sẻ về album mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mai Diệu Ly chia sẻ về album mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau nhiều năm tích lũy trải nghiệm và trưởng thành trong âm nhạc, giờ đây, Mai Diệu Ly tin rằng cô đã đủ chín chắn và cảm xúc để thả trọn tâm hồn vào không gian phiêu linh của jazz – một cách tự nhiên, bay bổng và đầy cá tính. Cô tin rằng album này thể hiện rõ nét nhất màu sắc riêng biệt trong âm nhạc của mình.

Album gồm 10 bài hát và 1 bản bonus, trong đó đa số là sáng tác của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “Chiều một mình qua phố,” “Biển nhớ,” “Diễm xưa,” “Rừng xưa đã khép,” “Như cánh vạc bay,” “Rồi như đá ngây ngô.”

Ngoài ra còn có “Thu cạn” (Giáng Son, thơ Phạm Thiên Thư), “Cỏ và mưa” (Giáng Son, thơ Nguyễn Trọng Tạo), "Biển cạn" (Kim Tuấn) và hai phiên bản “Gió mùa hạnh phúc” (Phong Vũ).

Sau album jazz này, Mai Diệu Ly sẽ tiếp tục phát hành một album mới vào dịp cuối năm. Mỗi album sẽ là một lát cắt chân dung âm nhạc, góp phần tạo nên bức chân dung đa chiều của một nữ nghệ sỹ đa tài, giàu năng lượng và đầy đam mê./.

Mai Diệu Ly sinh năm 1991. Xuất thân là một họa sỹ nhưng niềm đam mê âm nhạc đưa cô chuyển sang ca hát chuyên nghiệp và được công chúng biết đến sau khi tham gia cuộc thi Sao Mai 2015.

Năm 2018, cô gây ấn tượng khi ra album hát về Hà Nội có tên "Hà Nội, giấc mơ tôi." Năm 2022, album "Tình khúc Phú Quang-Nỗi nhớ mùa đông" đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả yêu nhạc khi Mai Diệu Ly làm mới nhạc Phú Quang bằng một giọng hát trẻ trung, lãng mạn và sâu lắng.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mai-dieu-ly-lieu-linh-thoi-hon-jazz-vao-am-nhac-trinh-cong-son-post1044306.vnp