'Kiến trúc sư' cây cảnh
Chỉ còn ít ngày nữa, Binh nhất Trần Đình Trung và Binh nhất Vũ Viết Tú, chiến sĩ Trung đội Cảnh vệ, Phòng Tham mưu (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhưng họ vẫn hăng say làm việc, góp phần làm đẹp cảnh quan đơn vị.
Sinh ra ở xã Điền Xá (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), một miền quê có truyền thống làm nghề trồng cây cảnh, thế nên Trung và Tú được tiếp cận và làm quen với nghề ngay từ nhỏ. Nắm được cấp dưới có tay nghề và kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc cây cảnh, chỉ huy đơn vị đã giao cho hai đồng chí này hằng ngày, tổ chức chăm sóc và cắt tỉa toàn bộ cây cảnh trong cơ quan sư đoàn.

Binh nhất Trần Đình Trung (bên trái) và Binh nhất Vũ Viết Tú chăm sóc cây cảnh trong đơn vị.
Đại úy Trần Văn Vĩnh, Trợ lý Ban Tuyên huấn cho biết: “Hiện nay, hệ thống cây cảnh trong đơn vị có đến hàng trăm cây. Nhiều cây có giá trị kinh tế và hình dáng đẹp. Thời gian trước, do chưa chăm sóc đúng cách, nên nhiều cây phát triển tự nhiên, làm mất đi thế đẹp. Khi giao nhiệm vụ cho hai đồng chí này, việc giữ thế, tạo thế cho cây, diệt trừ sâu đều được thực hiện chu đáo. Đến nay, toàn bộ cây cảnh trong đơn vị đều xanh tốt và có thế đẹp”. Quan sát động tác cắt, tỉa, uốn thế cây của hai chiến sĩ, chúng tôi càng thấy rõ độ chuyên nghiệp và lòng nhiệt huyết của họ với nghề trồng cây cảnh. Bên cạnh đó, Trung và Tú còn tận tình hướng dẫn anh em trong đơn vị cách chăm sóc và cắt tỉa cây một cách bài bản.
Chia sẻ với chúng tôi, cả hai chiến sĩ đều tâm sự: “Chúng tôi rất vui vì được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ đúng với sở trường, đam mê của mình, góp phần làm cho cảnh quan đơn vị ngày càng đẹp và xanh hơn. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, chúng tôi sẽ phát huy những kiến thức đã học được từ môi trường quân đội, giữ vững phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong chấp hành pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/kien-truc-su-cay-canh-607719








