Khi cán bộ làm gương
Nhiều cán bộ, đảng viên, người có uy tín ở các xã vùng cao luôn nêu gương trong lao động sản xuất và đời sống để đồng bào dân tộc thiểu số noi theo.
Nhắc đến ông Hồ Văn Đạt, người dân ở thôn Nước Nia, xã Tây Trà Bồng đều dành cho ông sự yêu mến, tin tưởng. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng ông Đạt đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, trở thành tấm gương sáng cho người dân học tập, làm theo.
Ông Đạt hiện đang canh tác 2ha quế, 4ha keo lai và 1ha mì cao sản, đồng thời trồng xen canh các loại cây ngắn ngày để tận dụng đất và chống xói mòn. Nhiều năm qua, ông Đạt thực hiện mô hình trồng keo xen quế nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Mỗi năm, ông Đạt thu nhập từ 80 - 90 triệu đồng từ mô hình này.
Cùng với trồng trọt, ông Đạt phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê. Ông tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và trồng cỏ voi làm nguồn thức ăn, chủ động tiêm phòng đầy đủ, nên đàn gia súc phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập từ 25 - 30 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tận dụng thời gian nông nhàn, ông Đạt và vợ còn có nghề đan lát. Sản phẩm làm ra không chỉ phục vụ gia đình mà còn bán ra thị trường, góp phần tăng thu nhập.

Ông Hồ Văn Đạt (giữa), ở thôn Nước Nia trao đổi với cán bộ UBND xã Tây Trà Bồng về đời sống của người dân trong thôn. Ảnh: HỒNG HOA
Những năm gần đây, nhận thấy việc giã gạo bằng tay mất nhiều thời gian, hạt gạo không sạch đều, ông Đạt đã đầu tư gần 6 triệu đồng mua một máy xát gạo loại nhỏ, chủ yếu để phục vụ cho gia đình. Nhưng khi những người dân trong thôn, xóm có nhu cầu, mang lúa đến, ông Đạt đều xay giùm, không lấy tiền.
Không chỉ đem lại nguồn thu nhập cho gia đình, ông Hồ Văn Đạt còn tận tình đến nhà, lên rẫy để hướng dẫn nhiều gia đình dân tộc Cor trong thôn cách trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn về giống, nguồn vốn, giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, ông Đạt còn góp phần tạo việc làm cho hàng chục lao động là người dân tại địa phương.
"Nhờ ông Đạt chỉ cho cách trồng keo xen quế, chăm sóc trâu, bò trong mùa mưa lạnh nên việc trồng trọt, chăn nuôi của gia đình tôi đạt hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập. Nhờ vậy, gia đình tôi đã thoát nghèo. Ngoài ra, ông Đạt còn tuyên truyền mọi người xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống và những tập tục mê tín, giữ gìn các bản sắc văn hóa của dân tộc Cor. Mỗi khi trong thôn có xảy ra xích mích, tranh chấp đất đai, ông Đạt đều đến tận nhà để khuyên nhủ, hòa giải. Gia đình tôi và nhiều người dân trong làng rất biết ơn ông Đạt bởi tình thương và trách nhiệm với dân làng", anh Hồ Văn Hải, ở thôn Nước Nia, xã Tây Trà Bồng, bày tỏ.
Phó Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng Hồ Văn Nhân cho biết, không chỉ là gương sáng trong làm kinh tế mà ông Hồ Văn Đạt và gia đình còn luôn đi đầu, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những năm qua, ông Đạt còn là “cầu nối” của chính quyền địa phương trong việc đưa các chính sách, mô hình kinh tế đến với người dân, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân trong thôn, xóm tích cực tham gia hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công để làm đường, xây dựng nông thôn mới.
Nhiều năm liền, ông Đạt đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp xã và được biểu dương là người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng
Nâng cao đời sống văn hóa cho người dân
Bí thư Chi bộ thôn Ia Muung, xã Ia Tơi Phạm Văn Hạnh (45 tuổi), luôn hết lòng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Lúc chúng tôi đến thôn Ia Muung, anh đang cùng người dân tập luyện các điệu dân vũ tại nhà văn hóa thôn. Trong tiếng nhạc sôi động, anh Hạnh chia sẻ rằng, đều đặn hằng tuần người dân đều tham gia sinh hoạt, giao lưu văn nghệ. Việc vận động người dân tích cực tham gia giao lưu sinh hoạt tại vùng biên không hề dễ dàng, bởi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, chưa quan tâm nhiều đến đời sống tinh thần.
Để người dân có được nếp sinh hoạt như hôm nay, anh Hạnh đã phải kiên trì vận động, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên để phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ. Dần dà, phong trào thu hút đông đảo người dân trong thôn tham gia, từ đó nâng cao ý thức trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Anh Hạnh cho biết, đầu năm 2017, tôi được chỉ định làm Bí thư Chi bộ thôn Ia Muung. Thời gian đầu, tôi gặp không ít khó khăn vì chưa quen việc, chưa có nhiều kinh nghiệm; việc tiếp cận người dân cũng khó khăn do phong tục, tập quán khác nhau. Vì thế, tôi dành nhiều thời gian gặp gỡ, trò chuyện với đảng viên và người dân để hiểu, nắm tâm tư, nguyện vọng, từ đó tìm ra cách làm phù hợp, hiệu quả. Anh Hạnh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, tài liệu liên quan đến công tác Đảng để vận dụng phù hợp vào thực tế của thôn.
Cùng với đó, anh cùng với các đồng chí trong cấp ủy tích cực tuyên truyền, cụ thể hóa đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt, anh Hạnh tăng cường vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Với những đóng góp tích cực cho địa phương, anh Hạnh đã nhiều lần được các cấp khen thưởng.
THANH TÚ
Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, anh Nguyễn Lâm Trường (45 tuổi), Bí thư Chi bộ thôn, thôn 7, xã Ia Tơi đã đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, trở thành gương sáng để người dân noi theo, vươn lên thoát nghèo.
Năm 2011, anh Trường đưa vợ từ phường Kon Tum lên xã Ia Tơi lập nghiệp. Khởi đầu từ hai bàn tay trắng, anh và vợ làm thuê tại công ty cao su. Sau 3 năm, vợ chồng anh dành dụm được ít vốn và quyết định đầu tư phát triển kinh tế. “Thời điểm đó, ở đây hoang vu, cây cỏ um tùm lại không ai chăn nuôi. Vợ chồng tôi quyết định vay 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cộng với số tiền tích góp và vay mượn từ người thân mua 20 con bò, 47 con trâu để phát triển chăn nuôi và trồng 4ha điều”, anh Trường cho biết.
Đến năm 2022, khi tham gia buổi tập huấn của xã về cây trồng, vật nuôi, anh Trường thấy được lợi nhuận từ việc chăn nuôi dê nên mua 70 con dê về nuôi. Sau 1 năm đàn dê phát triển lên đến 132 con, sau đó anh bán toàn bộ đàn dê đầu tư trồng cà phê. Đến nay, anh Trường sở hữu 4ha điều, 2ha cà phê, 40 cây sầu riêng, chôm chôm, xoài trồng xen trong rẫy mì. Ngoài ra, anh còn mua 2 xe máy múc, 2 xe tải phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn, mỗi năm sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 400 triệu đồng.
Thấy anh Trường làm ăn hiệu quả, người dân trong thôn đã làm theo. Nhờ đó, đến nay, thôn 7 đã có nhiều hộ thoát nghèo, có của ăn của để. Đến nay, thôn hiện chỉ còn 6 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo trong tổng số 288 hộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/khi-can-bo-lam-guong-58520.htm











