Hồn nhiên ánh mắt, nụ cười

Rất nhiều dữ liệu liên quan đến trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina được công chúng mang ra làm nền cho các phân tích, dự đoán hào hứng và thú vị trước giờ bóng lăn.

Bức ảnh chàng trai 20 tuổi Lionel Messi ngồi tắm cho cậu bé Lamine Yamal vừa chào đời 5 tháng trước đó bỗng nóng bỏng trong mắt mọi người.

Ảnh được chụp 19 năm trước trong một sự kiện có sự tham gia của các cầu thủ đội Barcelona và bây giờ hai nhân vật của ảnh, chàng trai và cậu bé sơ sinh, là ngôi sao then chốt đối đầu nhau trong cuộc thư hùng hứa hẹn hấp dẫn ở New Jersey.

Trong lòng thau nước, cậu bé nhìn vào ống kính với ánh mắt hồn nhiên, chẳng hề hoảng sợ dù người đang tắm cho mình hoàn toàn xa lạ. Chàng trai trông rụt rè trước một việc mà mình chưa bao giờ đụng tới, miệng nở nụ cười nhẹ, thoáng nét bối rối.

Cậu ấy xa mẹ và em từ lúc 11 tuổi khi rời Argentina để theo học ở lò La Masia cách quê nhà vạn dặm. Nét cười nhẹ và đôi tay vụng về kia nói rõ bao điều. Cậu có thể nhanh gọn trên sân bóng chứ bên chiếc thau tắm này thì làm sao mà thuần thục!

Như một sắp đặt kỳ diệu, tấm ảnh Messi tắm cho Yamal gợi nỗi tò mò lý thú với bao người. Bởi vì hai nhân vật ấy sắp sửa đối đầu nhau trong trận đấu cuối cùng được trông đợi để giành ngôi quán quân thế giới.

Tại sao trong lòng thau lại là Yamal chứ không phải đứa trẻ nào khác? Tác giả bức ảnh, ông Joan Monfort cũng ngạc nhiên khi lôi ra hình chụp những Xavi, Iniesta, Puyol bên bao đứa trẻ ở sự kiện đông vui ngày ấy. Cứ như ai đó đã sắp đặt để Yamal được nằm trong vòng tay của Messi. Và trong sâu thẳm, chẳng hề duy tâm, nhiều người tin rằng phải chăng đó là nét đùa vui kèm theo lời nhắc nhở cần thiết của đấng cao xanh.

Rằng bóng đá là một trò chơi do con người tạo ra để xích lại bên nhau và cùng vui sống. Đích đến quý giá nhất không phải xác định ai giỏi hơn ai mà là từ sân chơi ấy, con người hiểu nhau và gần nhau hơn để thêm yêu cuộc sống. Thành quả lớn nhất không chỉ hiện hữu ở số lượng danh hiệu mà còn ở nỗ lực của con người trên hành trình hướng tới cái đẹp.

Sẽ có đội thắng và đội thua, sẽ xuất hiện niềm vui chiến thắng và nỗi buồn thất bại sau cuộc tranh tài hứa hẹn hấp dẫn ở New Jersey. Chàng trai tuổi 20 năm ấy hoặc cậu bé sơ sinh tròn 5 tháng thuở xưa, một trong hai người sẽ bước lên bục cao nhất với chiếc cúp vàng danh giá.

Mùa hè Bắc Mỹ, như bao vòng chung kết trước, sẽ đọng lại hồi lâu trong ký ức người hâm mộ với nhiều cái mới và một dấu tích thú vị, cũng là một nhắc nhở thiêng liêng.

Dấu tích ấy sống động ánh nhìn hồn nhiên của đứa bé vừa chào đời bên nét cười dịu dàng của chàng trai mới lớn.

ĐÌNH XÊ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hon-nhien-anh-mat-nu-cuoi-3344757.html