Hành trình theo chân Bác
Cái rét cắt da ở phía Bắc đã không ngăn được khí thế của đoàn hành trình theo chân Bác do trường ĐH Hồng Bàng TP.HCM tổ chức.
Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2008/2/25/227364.tno
Tin mới
Sứa biển trước đây chỉ được xuất bán làm nguyên liệu thô, giá trị kinh tế không cao nên ngư dân chẳng mấy mặn mà. Từ khi các xưởng chế biến sứa tại Hà Tĩnh đã hình thành, sản vật này đang trở thành món ăn được thị trường đón nhận.
Cứ vào độ cuối tháng ba, khi những cơn gió Lào bắt đầu thổi, mùa cào chần chần trên sông Kiến Giang của người dân thôn Phú Ninh lại bắt đầu. Theo người dân nơi đây, nghề cào chần chần có từ rất lâu, tuy vất vả nhưng đem lại nguồn thu nhập khá.
Từ ngày 17 - 19.4, nhân dịp Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động đặc sắc của đồng bào các dân tộc đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long sẽ có các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương qua các hoạt động trình diễn di sản, nghi lễ truyền thống thúc đẩy bảo tồn văn hóa phi vật thể và phát triển du lịch.
Ở ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, đội làm cầu từ thiện Huỳnh Văn On tất bật thi công cầu Kênh 11. Tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng cười nói tạo nên không khí chung sức vì cộng đồng.
Nhiều bạn trẻ ở An Giang đang theo đuổi nhiếp ảnh, ghi lại đời sống bằng góc nhìn sáng tạo và từng bước khẳng định dấu ấn riêng.
Ở Cao Bằng, dân tộc Dao gồm hai ngành Dao Đỏ và Dao Tiền. Với dân số chiếm hơn 10% dân số toàn tỉnh, người Dao không phải tộc người có tỷ lệ dân số lớn ở tỉnh Cao Bằng nhưng là tộc người có nhiều phong tục tập quán độc đáo và được gìn giữ khá tốt. Người Dao có tri thức dân gian về sản xuất nông nghiệp, các truyện cổ, truyền thuyết… được truyền khẩu hoặc ghi trong sách cổ, được chép lại để truyền cho các thế hệ sau. Dân ca, dân vũ của người Dao có các làn điệu: Cong Dung, Páo Dung, Cong Phầy… bộ nhạc cụ: trống, thanh la, chũm chọe, phàn tỵ… gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa người Dao.
Trong dòng chảy hối hả của thời đại số, khi những giá trị cổ xưa dễ dàng bị lãng quên dưới lớp bụi thời gian vẫn có một cô giáo lặng lẽ 'dệt' lại hồn cốt của dân tộc mình. Với cô Hán Thị Kim Anh (Akhar Thrah) không chỉ là những ký tự uốn lượn trên trang giấy, mà là nhịp thở, là linh hồn của vương quốc Chăm Pa nghìn năm.








