Đọc truyện đêm khuya: Đi trốn (Bình Ca) - Mục 9 và 10
Đúng là thiên nhiên thật kì vĩ, đẹp tựa bức tranh, nhưng cùng với đó nguy hiểm luôn rình rập. Trong khi Sơn đưa Hoài Nam về điều trị ong đốt thì Tự Thắng, Linh, Việt Bắc một lần nữa phải chiến đấu với trăn gấm. Tuy nhiên, mỗi lần vượt qua hiểm nguy, các bạn ấy có thêm can đảm hơn.
Tác giả: Bình Ca; Giọng đọc: Huyền Nga
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/doc-truyen-dem-khuya-di-tron-binh-ca-muc-9-va-10-post273687.html
Tin nóng
Ngày 22/7, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng tiếp tục tìm thêm được 1 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt tìm thấy tại Hang Đá Sập lên 8 hài cốt. Đơn vị đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các thế hệ cán bộ ngành y đã trở về Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu Di tích lịch sử quốc gia Ban Dân y miền Nam (Tây Ninh), thành kính dâng hương, tưởng nhớ những chiến sĩ áo trắng đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.
Một mâm cơm giản dị, những câu chuyện đời thường và những nụ cười chân thành đã làm nên khoảnh khắc đầy ý nghĩa giữa các cán bộ, chiến sĩ Công an. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn bình yên, các chiến sĩ còn mang theo sự quan tâm, sẻ chia và tình người đến với những hoàn cảnh khó khăn. Chính những hành động nhỏ nhưng chân thành ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân - gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.
Cho đá lạnh vào nồi nước hầm xương là mẹo nấu ăn thú vị mà nhiều đầu bếp truyền tai nhau. Vậy bạn có biết tác dụng của việc này là gì không?
Ngày 22/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phối hợp xã Khe Sanh và xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ.
Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các tổ, đội lấy mẫu (Đội 1, 2, 12) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của các lực lượng trong nhiệm vụ thiêng liêng thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc.
Tin mới
Ngày 22.7, tại Hà Nội, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Công ty CP Truyền thông HVL Media tổ chức họp báo công bố Festival Dân ca, Dân vũ quốc tế 2026. Đây là lần đầu Festival được tổ chức tại Việt Nam, với Điện Biên là địa phương đăng cai, kỳ vọng trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa quốc tế.
Chiều 22/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Điện ảnh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) khu vực phía nam.
Ngày 22/7, Đội K90 phối hợp với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thành phố Cần Thơ cùng chính quyền xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ tổ chức quy tập hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út (bí danh Út Móm).
Trong ngày thứ hai của Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), các rạp chiếu tại Hà Nội thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức những tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn trong chương trình.
Trải qua nhiều biến động của lịch sử, Chùa Một Cột vẫn giữ được nét trầm mặc, cổ kính như một chứng nhân lịch sử, trở thành điểm đến văn hóa, tâm linh tiêu biểu của Hà Nội.
Những hồ sơ, bản đồ, thư từ và tài liệu chiến tranh đã trở thành nguồn tư liệu lịch sử quý giá trên hành trình đưa liệt sĩ trở về với gia đình. Việc khai thác hiệu quả các kho lưu trữ này bằng khoa học và công nghệ tiếp tục mở ra thêm nhiều cơ hội cho công tác tìm kiếm, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), bộ phim tài liệu 'Câu Nhi - Ngày gặp lại' do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất sẽ được trình chiếu trên các kênh Quốc phòng Việt Nam, An ninh TV, các đài truyền hình trung ương và địa phương trong ngày 27/7.
Sau chín tháng đóng cửa vì vụ trộm bộ trang sức vương miện Pháp trị giá 102 triệu USD, Bảo tàng Louvre ở Paris đã mở cửa trở lại Phòng trưng bày Apollo.











