Đêm nhạc 'Vành hoa lửa' tri ân các anh hùng liệt sĩ
Đêm nhạc 'Vành hoa lửa' do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 26/7 tại Không gian Văn hóa Việt (79 Hàng Trống, Hà Nội). Chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Mai Phương
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dem-nhac-vanh-hoa-lua-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-408720.htm
Tin nóng
Tháng 9.1971, khi những chàng sinh viên khóa 15 Đại học Tổng hợp Hà Nội như Nguyễn Văn Thạc, Hoàng Nhuận Cầm, Võ Quang Minh, Nguyễn Quý Lăng… gác bút nghiên lên đường ra trận, cũng là lúc lớp sinh viên khóa 16 đến 19 Lê Thánh Tông làm thủ tục tựu trường.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet phối hợp tổ chức cho đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh tiêu biểu tỉnh Khammouane (Lào) tham quan, giao lưu tại tỉnh Quảng Trị.
Với truyền thống đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', sáng 27/7 - đúng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến nhà truyền thống Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TW đâng hương tri ân anh hùng, liệt sĩ GS.BS Đặng Văn Ngữ.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), sáng 27-7, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đoàn đại biểu TPHCM đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác và Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ, xã Cần Giờ.
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của hơn 10.900 liệt sĩ. Trong đó, 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, là một trong những địa bàn trọng điểm của 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'.
Từ ý tưởng phát huy giá trị các nghĩa trang liệt sĩ theo hướng công viên lịch sử, văn hóa tâm linh, vấn đề đặt ra không chỉ là chỉnh trang, nâng cấp cảnh quan mà theo nhà sử học Dương Trung Quốc, điều cốt lõi là phải làm sao cho nơi đây thật sự trở thành một 'trường học lịch sử', một 'bảo tàng ký ức' gần gũi với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.
Tin mới
Ngày 25 - 26/7, Đoàn công tác Sở Nội vụ tổ chức đưa thân nhân liệt sĩ thăm, viếng mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Tâm, xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa; Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
Đúng 5 giờ ngày 27/7, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức đã trang nghiêm cử ba hồi chuông, trống Bát nhã tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
5 giờ sáng ngày 27/7, khi phố phường Hà Nội còn thưa người qua lại, chùa Quán Sứ đã trang nghiêm cử ba hồi chuông, trống Bát nhã tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ theo Công văn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Sáng 27-7, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn và Công ty Điện gió Chư Prông trao quà cho các gia đình chính sách ở xã Bàu Cạn.
Ngày 26-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các em nhỏ lớp giáo lý 'Bé học Phật' của tu viện Như Giác (xã An Nhơn Tây) đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi và Đền Bến Dược.
Thực tế cho thấy, để nghệ thuật biểu diễn thực sự chuyển mình, chỉ những nỗ lực tự thân mang tính giải pháp tình thế của các nhà hát là chưa đủ. Ngành văn hóa nghệ thuật đang rất cần những trợ lực đầu tư bài bản và cơ chế tháo gỡ đặc thù.
Sau nghi thức tưởng niệm, các đại biểu đến từng phần mộ thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, cho Tổ quốc Việt Nam.
Tháng Bảy về, khi những ngọn nến tri ân thắp lên ở các nghĩa trang liệt sĩ dọc dải đất miền Trung - Tây Nguyên đại ngàn, lòng A Đôi lại cuộn trào những lớp sóng bồi hồi, thổn thức. Cuộc đời A Đôi là một câu chuyện cảm động mà đẫm nước mắt của người con đồng bào Xơ Đăng lớn lên từ khói lửa chiến tranh, được Đảng chở che đưa ra miền Bắc học tập rồi trở về trọn đời cống hiến cho quê hương. Thế nhưng, đằng sau bao năm tháng gánh vác những trọng trách lớn lao của tỉnh nhà, trong sâu thẳm tâm can người con ấy vẫn hoài ấp ủ một nỗi niềm đau đáu chưa bao giờ nguôi ngoai: 'ước nguyện có được một tấm hình của người cha kính yêu để đặt lên bàn thờ tiên tổ'.












