Cụ bà 100 tuổi khóc kể 'mất cả 4 con', sự thật được con gái lên tiếng làm rõ

Câu chuyện của cụ bà khiến dư luận xôn xao.

Tại thành phố Đài Trung (Đài Loan), một cụ bà họ Cao, năm nay đã 100 tuổi, sống một mình trong căn nhà hơn 60 năm, vừa trải qua một sự cố khiến dư luận xôn xao. Trong một lần bị trượt ngã trong nhà, cụ được cảnh sát và nhân viên cứu hộ đến hỗ trợ. Khi được hỏi thăm, cụ bật khóc nói rằng: "Bốn đứa con của tôi đều mất hết rồi, đứa cuối cùng cũng ra đi hồi tháng 5 này…". Câu nói khiến nhiều người xúc động và thương cảm.

Tuy nhiên, sau khi sự việc lan truyền rộng rãi, Sở Xã hội thành phố Đài Trung đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ. Thực tế, cụ bà có hai con trai và hai con gái. Đúng là cả hai người con trai đều đã qua đời - một người mất từ khi mới 17 tuổi, người còn lại ra đi vào tháng 5 năm ngoái vì bệnh. Thế nhưng, hai người con gái của cụ vẫn khỏe mạnh và thường xuyên về nhà thăm mẹ.

Theo thông tin từ cảnh sát, vào khoảng 21h một ngày gần đây, họ nhận được tin báo từ khu vực đường Minsheng - Wuquan có cụ bà bị ngã trong nhà và kêu cứu. Khi tới nơi, họ phát hiện cụ Cao ngồi trên nền bếp, không thể tự đứng dậy. Cụ đã nhấn chuông báo động để cầu cứu hàng xóm. May mắn, cụ chỉ bị té ngồi, không có chấn thương nghiêm trọng. Trong lúc được dìu lên xe lăn và đưa về phòng nghỉ ngơi, cụ xúc động kể về việc "mất hết bốn người con", khiến không khí trở nên trầm lắng. Hình ảnh này sau đó được lan truyền, càng làm nhiều người thương cảm.

Trước sự quan tâm của xã hội, Sở Xã hội Đài Trung xác nhận cụ Cao hiện thuộc diện người cao tuổi sống một mình có trong danh sách chăm sóc. Bà được nhân viên xã hội thường xuyên thăm hỏi, mỗi ngày còn có nhân viên dịch vụ chăm sóc dài hạn hỗ trợ sinh hoạt. Ngoài ra, nhà cụ cũng được lắp đặt hệ thống khẩn cấp để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Trưởng thôn địa phương, bà Trương Hồng Huệ Tuyết, cho biết cụ bà vốn là vợ của một cựu giảng viên Đại học Giáo dục Đài Trung. Sau khi chồng qua đời, cụ sống một mình trong khu nhà tập thể. Các con gái vẫn thường về chăm sóc mẹ, và cũng đã gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm, đồng thời mong dư luận không hiểu lầm hay lan truyền sai sự thật, để gia đình có được cuộc sống bình yên.

Câu chuyện về cụ bà 100 tuổi không chỉ làm dấy lên sự đồng cảm, mà còn nhắc nhở cộng đồng về tầm quan trọng của việc quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là những người sống một mình. Dù có sự hỗ trợ từ chính quyền và xã hội, tình cảm gia đình và sự gắn bó của con cháu vẫn là nguồn an ủi lớn nhất đối với các bậc cha mẹ già.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cu-ba-100-tuoi-khoc-ke-mat-ca-4-con-su-that-duoc-con-gai-len-tieng-202509041540172925.html