'Cổng làng' đoạt giải Nhất cuộc thi thơ lục bát Áo trắng 2021

Sáng 22/5 tại NXB Trẻ (TP.HCM) đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi thơ lục bát với chủ đề Quê hương và tình yêu do tập san Áo trắng tổ chức. Kết quả, tất cả hạng mục giải thưởng đều có người nhận, riêng giải Nhất thuộc về bài Cổng làng của Nguyễn Văn Song (tỉnh Hưng Yên).

Trong khoảng 6 tháng, cuộc thi đã nhận về 474 bài thơ, ban sơ khảo chọn ra 134 bài thơ đăng trên tập san Áo trắng. Ban chung khảo gồm các nhà thơ Nguyễn Thái Dương, Lê Minh Quốc, Hồ Thi Ca căn cứ vào đây để chấm giải.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền (ngoài cùng bên trái) và nhà báo Dương Thành Truyền (ngoài cùng bên phải) trao giải Nhì cho tác giả Trần Ngọc Mai (thứ hai, từ trái qua) và giải Ba cho tác giả Lưu Lãng Khách

Nhà văn Đoàn Thạch Biền (ngoài cùng bên trái) và nhà báo Dương Thành Truyền (ngoài cùng bên phải) trao giải Nhì cho tác giả Trần Ngọc Mai (thứ hai, từ trái qua) và giải Ba cho tác giả Lưu Lãng Khách

“Tôi nghĩ cuộc thi khá may mắn khi nhận được nhiều bài thơ có hình ảnh mới của những tác giả còn trẻ, điều này rất đáng trân trọng và hy vọng”- nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết.

Nhà thơ Hồ Thi Ca (mép trái hình) và nhà thơ Lê Minh Quốc (mép phải hình) trao giải Khuyến khích cho hai tác giả Lê Hòa và Khét (thứ hai, từ trái qua)

Nhà thơ Hồ Thi Ca (mép trái hình) và nhà thơ Lê Minh Quốc (mép phải hình) trao giải Khuyến khích cho hai tác giả Lê Hòa và Khét (thứ hai, từ trái qua)

Bài thơ Cổng làng của Nguyễn Văn Song bắt đầu bằng cái tứ quen là chị rời làng đi lấy chồng, nhưng có cái kết bất ngờ, đó là khi chị trở về thì phải ra ngoài đồng nằm, vì đã mất. Hai con chó đá khóc thành mưa tuôn.

Tập san Áo trắng in thơ của các đoạt giải

Tập san Áo trắng in thơ của các đoạt giải

Ngoài giải Nhất, cuộc thi đã trao giải Nhì cho bài Nhớ quê của Trần Ngọc Mai (Đại học An ninh Nhân dân, TP.HCM), giải Ba cho bài Lau bụi của Lưu Lãng Khách (TP.HCM), giải Tư cho bài Quê hương ở đâu? của Trần Văn Nhân (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Vì tình hình dịch bệnh covid-19 phức tạp, nên lễ trao giải diễn ra gọn gàng, hạn chế người tham dự

Vì tình hình dịch bệnh covid-19 phức tạp, nên lễ trao giải diễn ra gọn gàng, hạn chế người tham dự

Cuộc thi cũng trao 4 giải Khuyến khích cho bài Giang tay ôm gốc đa quê của Trần Kế Hoàn (Nam Định), bài Bà vặn chổi rơm của Văn Tín (Hà Nội), bài Chấm thêm một nét của Khét (Cà Mau), bài Cố hương xanh của Lê Hòa (TP.HCM).

Nhà thơ Hồ Thi Ca thì cho rằng điểm đáng chú ý của cuộc thi năm nay là thu hút được tác giả ở nhiều tỉnh thành, nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có nhiều người còn trẻ. Anh nhận xét: “Các tác giả đã mang lại nhiều cái nhìn khác nhau về quê hương và tình yêu, trong đó có nhiều bài mang dấu ấn văn hóa địa phương, phong tục đặc trưng”.

Như Hà

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa/cong-lang-doat-giai-nhat-cuoc-thi-tho-luc-bat-ao-trang-2021-n20210522165314539.htm