Thắp hương tri ân tại ngôi nhà có 4 liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng

'Trong số 4 liệt sĩ, một người chú của tôi đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Đó là nỗi đau canh cánh của gia đình suốt bao nhiêu năm qua', ông Trần Chiến Chinh 78 tuổi, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.

Bữa cơm tri ân tháng Bảy và những ký ức không phai

Trong không gian ấm cúng của 'Bữa cơm dâng Mẹ - Muôn lời tri ân' tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Cai, những câu chuyện thời chiến được kể lại bằng niềm tự hào, lòng biết ơn và nhắc thế hệ trẻ hôm nay trân quý giá trị của hòa bình.

Hơn 150 bữa cơm nghĩa tình tri ân người có công ở Hà Tĩnh

Hơn 150 bữa cơm nghĩa tình được tổ chức trên khắp Hà Tĩnh, lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Viết tiếp truyền thống cách mạng bằng những hành động thiết thực

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thể hiện sự tri ân, tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông trong cuộc đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa các hoạt động tri ân dịp 27/7

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa. Từ những chuyến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những hy sinh to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ấm lòng những bữa cơm tri ân

Hơn 150 bữa cơm tri ân do tuổi trẻ Hà Tĩnh chuẩn bị đã mang đến không khí sum vầy, ấm áp tại gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong những ngày tháng Bảy lịch sử.

Người Mẹ 3 lần tiễn chồng con ra trận, nhưng không ai trở về...

Tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều ngôi nhà của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công ở Hà Tĩnh lại rộn ràng hơn bởi sự có mặt của các cháu đoàn viên, thanh niên.

Bữa cơm bên Mẹ Việt Nam Anh hùng

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong đó, bữa cơm nghĩa tình do Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phủ Thông phối hợp với Viettel Thái Nguyên tổ chức tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường là một cách tri ân dung dị, gần gũi, để sự biết ơn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể và những phút giây sum họp ấm áp.

Tuổi trẻ tri ân

Trong những ngày tháng 7, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ thành phố Ðồng Nai đã và đang triển khai nhiều hoạt động hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) nhằm thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách.

Bữa cơm nghĩa tình ở Hà Tĩnh: Khi lòng biết ơn được sưởi ấm bên mâm cơm gia đình

Thay cho những món quà cầu kỳ, tuổi trẻ Hà Tĩnh chọn cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công quây quần bên mâm cơm giản dị. Hơn 150 bữa cơm nghĩa tình trong những ngày tháng 7, đã trở thành lời tri ân chân thành, sưởi ấm ký ức và lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' bằng những việc làm thiết thực.

'Bữa cơm tri ân' của Hải đội 202

Tháng bảy, 'Bữa cơm tri ân' được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) nấu nướng và dọn lên trong căn nhà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chánh ở xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị). Bên mâm cơm ấy, lịch sử như được kể lại một lần nữa và được tiếp nối bằng lòng biết ơn của thế hệ hôm nay.

Tuổi trẻ Quảng Trị tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng bằng những việc làm thiết thực

Đông đảo đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách để hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang lại bàn thờ liệt sỹ.

Bữa cơm tri ân gìn giữ truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn'

Những ngày tháng bảy, khi cả nước hướng về kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), căn nhà nhỏ của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Tính ở phường Ngũ Hành Sơn rộn ràng tiếng cười của tuổi trẻ.

Khoảnh khắc nghẹn ngào của Mẹ Việt Nam Anh hùng khi nhận ảnh phục dựng người con liệt sĩ

Trong ngôi nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu (xã Lam Thành, Nghệ An), bữa cơm do các đoàn viên thanh niên chuẩn bị cùng món quà đặc biệt là bức ảnh phục dựng hai người con liệt sĩ đã mang đến những khoảnh khắc nghẹn ngào, đầy ý nghĩa nhân dịp 27/7.

Bữa cơm tri ân ấm áp nghĩa tình của tuổi trẻ Ninh Bình

Bữa cơm tri ân tổ chức tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thận, phường Hoa Lư diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của tuổi trẻ Ninh Bình trong dịp 27/7.