Công an quận Hoàn Kiếm tìm chủ sở hữu xe máy
Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu xe máy.
Công an quận Hoàn Kiếm đang tìm xe máy nhãn hiệu Airblade mầu đỏ đen không có BKS, SM: 6018112 và SK: 018091.
Ai là chủ sở hữu đề nghị đến CAQ Hoàn Kiếm để xử lý.
H.P
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-quan-hoan-kiem-tim-chu-so-huu-xe-may-post464137.antd
Tin mới
Cuộc chạy đua với thời gian giữa biển đêm Đà Nẵng đã khép lại bằng tín hiệu tích cực khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải cùng các bác sĩ kịp thời tiếp cận, đưa một ngư dân nguy kịch cách bờ 40 hải lý vào đất liền để cấp cứu.
Thông qua đặc điểm quần áo, đôi sandal và đặc biệt là vết sẹo trên vai, gia đình xác định thi thể tìm thấy trên sông Sài Gòn là chị T.T.T.N- nữ sinh mất liên lạc sau khi rời ga Ba Son vào ngày 18/7.
Ngày 22/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Cửa Việt bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 100 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can giám đốc một doanh nghiệp cơ khí về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động sau vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong.
Đề xuất cấm kinh doanh, sử dụng khí N₂O ngoài mục đích y tế đánh dấu bước chuyển mạnh trong quản lý loại khí đang bị lạm dụng dưới hình thức 'bóng cười'. Tuy nhiên, để quy định phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là cấm kinh doanh mà còn phải kiểm soát toàn bộ hành trình của khí N₂O, từ nhập khẩu, phân phối đến người sử dụng.
Với phương châm 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng', từ ngày 15.7, Công an xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp 10 khẩu súng các loại, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Sáu tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hưng Yên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), góp phần phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự.
Căn nhà nơi thượng sĩ Kpă Thiêp từng chung sống với gia đình vợ được quây bằng tôn tạm bợ, nằm ở đầu làng Tai Pêr. Bước vào căn nhà ai cũng rơi nước mắt vì nhìn quanh chẳng thấy gì đáng giá ngoài chiếc quạt điện đã cũ.








