Công an, dân quân xã Đắc Pring giúp dân thu hoạch lúa
Giữa trời nắng gắt sau những ngày mưa bão, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng dân quân xã Đắc Pring nhiệt tình giúp dân thu hoạch lúa rẫy, để lại nhiều ấn tượng cho cộng đồng biên giới.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng dân quân xã Đắc Pring giúp dân thu hoạch lúa rẫy. Ảnh: LÊ LINH
Chiều 8/11, Thượng úy A Rất Pê Lê, Bí thư Chi đoàn Công an xã Đắc Pring cho biết, lực lượng Công an xã phối hợp với dân quân địa phương tổ chức giúp hộ gia đình ông Hiên Trúc (thôn 56B, xã Đắc Pring) thu hoạch lúa.
Gia đình ông Hiên Trúc có con bị đau đang nằm viện, hai vợ chồng phải thay nhau chăm sóc nên không có thời gian gặt lúa. Trước hoàn cảnh đó, lực lượng Công an và dân quân xã có mặt tại ruộng, tất tả giúp thu hoạch lúa.

Chiến sĩ mang bó lúa sau khi gặt đến vị trí tập kết. Ảnh: LÊ LINH
Giữa trời nắng gắt, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ áo ướt đẫm mồ hôi miệt mài cắt lúa, bó lúa, đập tách hạt rồi thay phiên nhau cõng từng bao lúa nặng trên vai đưa về tận nhà khiến nhiều người dân xúc động.
"Việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, góp phần thắt chặt thêm tình quân dân nơi vùng cao biên giới", Thượng úy A Rất Pê Lê chia sẻ.

Giữa trời nắng gắt, các chiến sĩ hợp sức đập cây lúa để tách hạt. Ảnh: LÊ LINH

Sự kết hợp giữa lực lượng Công an và dân quân, tạo nên hình ảnh đẹp hỗ trợ người dân khó khăn sau mưa lũ. Ảnh: LÊ LINH

Sau khi tách hạt, lúa được sàng qua bằng nia để làm sạch. Ảnh: LÊ LINH

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa rừng. Ảnh: LÊ LINH

Những bao lúa được cột chặt trước khi mang về nhà bàn giao cho chủ hộ. Ảnh: LÊ LINH

Sau một ngày làm việc vất vả, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đắc Pring vẫn lạc quan với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ". Ảnh: LÊ LINH
[VIDEO] - Lực lượng Công an và dân quân xã Đắc Pring giúp dân thu hoạch lúa:











