Chặng đường nối nhịp đam mê
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự kết hợp các công nghệ số đã và đang tạo nên nhiều thay đổi mạnh mẽ, đặt ra cho phóng viên, nhà báo những thách thức mới nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội để người làm báo tiếp tục những hành trình trên chặng đường mới...

Lãnh đạo Báo Phú Thọ thăm, tặng quà và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình cụ Nguyễn Thị Các (95 tuổi) ở xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba.
(baophutho.vn) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự kết hợp các công nghệ số đã và đang tạo nên nhiều thay đổi mạnh mẽ, đặt ra cho phóng viên, nhà báo những thách thức mới nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội để người làm báo tiếp tục những hành trình trên chặng đường mới, mang đến cho độc giả những thông tin khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời. Với danh tiếng, uy tín của Báo Phú Thọ 60 năm xây dựng và trưởng thành làm “nền móng”, những thế hệ người làm báo hôm nay vẫn tận tụy, miệt mài trên chặng đường nối tiếp, dựng xây và phát triển.
Làm báo để trưởng thành hơn
Người xưa nói: “Đi một ngày đàng – học một sàng khôn” và nghề báo luôn gắn liền với những chuyến đi như thế. Mỗi chuyến đi đối với phóng viên, nhà báo là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Từ những chuyến công tác trong tỉnh, đến những địa điểm thân quen và những “bài học” bình dị, gần gũi như cảm giác thú vị khi nghe giọng nói vừa lạ, vừa quen trong câu chuyện của những người dân bản Dao Tân Sơn, Yên Lập; từ hương, vị, cách chế biến những món ăn độc đáo của người Mường hay cảm giác đầy thú vị khi đi trên con đường quê rực sáng mùa hoa Tết… Xa hơn nữa, là xúc cảm bâng khuâng, rung động khi đặt chân đến Cột cờ Lũng Cú, Đất mũi Cà Mau, huyện đảo Trường Sa hay những Nhà giàn DK1… Qua mỗi chuyến đi giúp phóng viên, nhà báo có cơ hội tìm tòi, khám phá, tích lũy, trải nghiệm, làm giàu thêm cảm xúc, đam mê và kỹ năng nghề nghiệp. Các phóng viên, nhà báo cũng được gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều người, trong nhiều nghề, lĩnh vực, độ tuổi khác nhau, qua đó để nghe, để thấy, suy ngẫm rồi chắt lọc lại thành câu chữ, thành tác phẩm, đem đến cho độc giả những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống.

Phóng viên Báo Phú Thọ cùng phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương tác nghiệp tại thành phố Vũng Tàu nhân chuyến công tác cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân kiểm tra, thăm, chúc Tết các chiến sĩ Nhà giàn DK1.Đã hơn bảy năm từ ngày phóng viên Hoàng Quý (Phòng Điện tử, Báo Phú Thọ) bước chân vào nghề. Bảy năm có lẽ đã đủ để anh từ một phóng viên trẻ thấu hiểu và trải qua những vui, buồn nghề báo, qua đó thêm yêu cái nghiệp mà mình đang theo đuổi. Hoàng Quý chia sẻ: Nghề báo đã cho nhà báo, phóng viên nhiều trải nghiệm, tôi nhận thức rằng, người làm báo bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo cơ quan giao phó còn phải luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, hoàn thiện bản thân để trở thành những nhà báo đa năng, nhưng “tuyên truyền viên” tích cực trong đời sống hàng ngày.Nhà báo – dù công tác ở đâu cũng đều hiểu rằng, danh xưng ấy không chỉ để phân biệt người làm nghề báo và những nghề nghiệp khác, đó còn là sự công nhận của xã hội dành cho những người làm nghề viết cùng với uy tín, trách nhiệm, sự kiên quyết, khôn khéo, nhanh nhạy trong xử lý những tình huống, thông tin… Chỉ khi có được những trải nghiệm, cảm nhận, tiếp thu, học hỏi… từ cuộc sống, để thể hiện trong những tác phẩm của mình thì nhà báo mới đem đến cho công chúng những “món ăn tinh thần” bổ ích và hấp dẫn, thấm đẫm hơi thở cuộc sống.
Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, Báo Phú Thọ nói chung, thế hệ trẻ Báo Phú Thọ nói riêng đã tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng, đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; các cán bộ, phóng viên, người lao động… tại đơn vị quyên góp, ủng hộ vật chất, tinh thần, thiết thực đóng góp cho công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, người nghèo ở các địa phương trong tỉnh.
Nối nhịp đam mê
Vinh dự được tiếp bước các thế hệ người làm Báo Phú Thọ 60 năm qua, những phóng viên, nhà báo trẻ hôm nay luôn tự hào vì đã và đang từng ngày được trở thành một phần nhỏ trong chặng đường dài làm nghề cao quý. Dưới sự quan tâm của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh, Báo Phú Thọ từng bước được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hướng tới trở thành cơ quan báo chí truyền thông chủ lực, đa phương tiện; tiếp tục khẳng định là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, không ngừng đáp ứng yêu cầu thông tin và văn hóa, tinh thần của công chúng trong tình hình mới với phương châm “Nhanh, đúng, trúng, hay, đẹp”.

Phóng viên Báo Phú Thọ, Đài PT-TH tỉnh tác nghiệp trong đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, vinh dự lớn đi đôi với trách nhiệm cao, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, những người làm báo đang đứng trước rất nhiều thách thức mới. Thời đại công nghệ 4.0 dẫn tới sự cạnh tranh gay gắt của truyền thông; những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực; sự bùng nổ của mạng xã hội và yêu cầu của công chúng báo chí ngày càng cao, đa dạng đòi hỏi đội ngũ phóng viên, nhà báo cần khẳng định giá trị, bản lĩnh nghề nghiệp của mình trước những thách thức mới; sẵn sàng bắt nhịp với thiết bị công nghệ số, sự đa năng trong tác nghiệp, nhanh nhạy, kịp thời nhưng phải luôn chính xác, kiểm chứng thông tin.
Ở thời nào cũng thế, nhà báo, phóng viên luôn là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, bởi dù có ở nền tảng công nghệ nào, dù kỹ thuật làm báo có phát triển đến đâu thì những giá trị cốt lõi tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng cũng không được phép mờ nhạt hoặc hòa tan trong dòng chảy thông tin. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ nhà báo, phóng viên đi trước, những người làm báo trẻ hôm nay nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực xây dựng Báo Phú Thọ tiếp tục phát triển, tạo nên những dấu mốc mới trong chặng đường tương lai, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202204/chang-duong-noi-nhip-dam-me-183925











