Cái giá quá đắt cho Phương Oanh
Khán giả dường như đang không cho Phương Oanh cơ hội để sửa sai?
Sau gần hai năm tạm rời màn ảnh để vun vén tổ ấm nhỏ, diễn viên Phương Oanh trở lại với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - một dự án được kỳ vọng đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Tuy nhiên, trái với mong đợi, vai diễn lần này lại khiến khán giả chia thành hai luồng ý kiến. Người ủng hộ thì cho rằng Phương Oanh vẫn giữ được cảm xúc tinh tế, người khác lại nhận xét lối diễn chưa đủ mới mẻ, thiếu đột phá so với những vai diễn trước. Và đây có lẽ chính là cái giá quá đắt mà Phương Oanh phải trả - cái giá của một người từng ở đỉnh cao.

Diễn viên Phương Oanh - vợ Shark Bình có lần trở lại chưa trọn vẹn với màn ảnh nhỏ.
Khi đã từng tạo ra vai "Quỳnh búp bê" ám ảnh khán giả hay hóa thân thành cô Nam sâu sắc trong Hương Vị Tình Thân, bất kỳ màn tái xuất nào của Phương Oanh cũng sẽ phải đối diện với kỳ vọng khổng lồ. Khán giả không chỉ muốn thấy vợ Shark Bình diễn hay, mà còn muốn thấy cô vượt chính mình. Và khi sự đổi mới chưa đủ mạnh để tạo cú chấn động, những lời khen ít ỏi nhanh chóng bị lấn át bởi làn sóng chê bai.
Thực tế, nếu nhìn công bằng, diễn xuất của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vẫn giữ được cảm xúc và sự kiểm soát nội tâm - hai yếu tố từng làm nên thương hiệu của nữ diễn viên. Tuy nhiên, sự an toàn trong biểu cảm, cách thoại và tiết chế cảm xúc khiến nhân vật của Phương Oanh vẫn bị cho là "thiếu lửa". Song nhiều khán giả quên rằng, sau một thời gian dài tạm rời phim trường, việc tìm lại cảm xúc nghề không phải điều dễ dàng, nhất là khi áp lực dư luận đặt nặng lên từng ánh mắt, nụ cười của người diễn viên.
Nghệ sĩ nào cũng có thời điểm cần được sai, cần được thử nghiệm để tìm lại phong độ. Nhưng với Phương Oanh, khán giả dường như không cho cô cơ hội đó. Vì thế, vợ Shark Bình buộc phải trở lại trong sự soi xét, buộc phải diễn như thời hoàng kim của Hương Vị Tình Thân và phải làm tốt hơn thế. Một yêu cầu tưởng chừng hợp lý, nhưng thực chất lại tàn nhẫn với người nghệ sĩ, bởi nghệ thuật không phải đường thẳng của thành công.

Khán giả dường như không cho Phương Oanh cơ hội sửa sai.
Song, chính trong những khắt khe ấy, người ta vẫn thấy được điều đáng quý ở Phương Oanh, đó chính là sự bản lĩnh. Phương Oanh chọn quay lại với nghệ thuật, chấp nhận đối diện với những cái nhìn nghi ngờ thay vì chọn cách an toàn - im lặng tận hưởng cuộc sống viên mãn. Sự dũng cảm đó, với một người đã có đủ danh tiếng và hạnh phúc riêng, đã là điều đáng trân trọng.
Có thể lần trở lại này chưa thật sự khiến khán giả bùng nổ cảm xúc như kỳ vọng, nhưng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh không phải dấu chấm hết. Nó là bước đệm, là sự khởi động lại của một hành trình nghề nhiều thăng trầm. Nghệ sĩ, sau tất cả, cũng chỉ là con người và họ cần thời gian để làm mới mình, để tìm lại cảm hứng, để thổi hồn vào vai diễn bằng chính trải nghiệm của tuổi đời.

Tuy lần trở lại này chưa trọn vẹn nhưng đó không phải dấu chấm hết cho Phương Oanh.
Nếu công bằng hơn, khán giả có thể thấy, Phương Oanh không mất đi năng lượng diễn xuất, cô chỉ đang trong giai đoạn chuyển hóa, tìm lại nhịp cảm xúc sau những đổi thay trong cuộc sống. Và đôi khi, cái giá quá đắt mà Phương Oanh đang trả không phải vì diễn chưa hay, mà vì khán giả đã từng yêu thương cô quá nhiều, kỳ vọng quá lớn, đến mức không cho phép cô được... bình thường!