Bún mọc Hố Nai ăn hoài vẫn nhớ
'Thương hiệu' bún mọc Hố Nai được cho là đã theo chân những người gốc Bắc di cư vào vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai từ những năm 1954 của thế kỷ trước. Món 'đặc sản' trứ danh này đặc biệt phổ biến ở Hố Nai, Trà Cổ... và gần đây đã có thêm nhiều quán khác ở Biên Hòa.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202401/bun-moc-ho-nai-an-hoai-van-nho-2c81353/
Tin nóng
Tác giả Trương Thành Minh, tên thật là Trương Minh Thợi, nhập ngũ tháng 9/1971 tham gia chiến trường Quảng Trị. Ông đã để lại 1 phần xương máu nơi chiến trường, thương binh hạng 3/4.
Chỉ cách trung tâm Hà Nội 15km, giữa những khu đô thị và chung cư mọc lên san sát ở phường Tây Mỗ vẫn tồn tại một ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi được con cháu cẩn thận gìn giữ. Nơi đây còn trở thành bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc quý giá của các cán bộ 'đi B' đang được trưng bày tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đưa công chúng trở về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.
Niềm đam mê khủng long từ thuở nhỏ đã giúp Anderson Taylor, cậu bé đến từ bang Illinois (Mỹ) trở thành người quản lý bảo tàng trẻ tuổi nhất thế giới được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận.
Từ những khúc gỗ dó bầu xù xì, người thợ ở Vạn Thắng (Khánh Hòa) kiên nhẫn soi từng thớ gỗ, giữ lại phần trầm quý ẩn sâu bên trong để tạo nên vòng tay, nhang nụ, trầm cảnh... có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng.
Ngũ Mai sư thái được nhiều giai thoại võ thuật Trung Hoa xem là người đặt nền móng cho Vịnh Xuân quyền, ảnh hưởng sâu rộng đến cả Diệp Vấn và Lý Tiểu Long.
Tin mới
Nhiều hành khách của hãng hàng không Đức Lufthansa bất ngờ khi 1 trong 2 nhà vệ sinh ở khoang thương gia được tạm thời đóng để tiếp viên có thêm không gian trình bày món ăn.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, chiều ngày 17-7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Thái Nguyên và Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đã tới dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố và Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc vận động sáng tác, biên soạn lời mới dân ca - bài chòi xứ Quảng với chủ đề 'Xứ Quảng - đất và người trong mạch nguồn dân ca, bài chòi'.
Những ngày đầu tháng sáu, khi những nén hương đầu tiên được thắp lên tại Nhà bia tưởng niệm 13 liệt sĩ ở thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong, nhiều cựu chiến binh lặng người trước tấm bia ghi danh những đồng đội đã hy sinh. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ mùa hè đỏ lửa năm 1972, vùng đất từng là chiến trường ác liệt nay đã bình yên, nhưng ký ức về những người lính ngã xuống vẫn còn nguyên trong lòng Nhân dân.
Nhạc sĩ Vũ Quang Vượng (ở phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) nhập ngũ vào những năm tháng lịch sử và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đi qua chặng đường dài của người lính làm công tác văn hóa, văn nghệ, cựu chiến binh, nhạc sĩ Vũ Quang Vượng dành trọn tâm huyết cho những ca khúc về quê hương và người lính như một sự tri ân.
Quán triệt những chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngành văn hóa đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải làm một cuộc cách mạng về tư duy quản trị. Trong bối cảnh 'di dân lên không gian số', bảo tồn di sản không thể dừng lại ở việc 'cất giữ' thụ động, mà cần những cơ chế đột phá để văn hóa thực sự tái sinh, kiến tạo thị trường và trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Đình làng từ xưa luôn là biểu tượng của tính cộng đồng, là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương. Để phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp này, xã Quảng Chính đã có cách làm sáng tạo khi kết hợp không gian đình làng với nhà văn hóa thôn, tạo nên một điểm sinh hoạt cộng đồng gắn kết người dân.
Với tình yêu văn hóa, các sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng và Đại học Kiến trúc Đà Nẵng quảng bá, lan tỏa giá trị truyền thống qua nghệ thuật chế tác pháp lam Huế và thiết kế làng nghề vùng đất xứ Quảng bằng hình ảnh của rơm…












