Bỏ được rượu, đổi được đời nhờ… lớp học xóa mù chữ
Những lớp học xóa mù chữ không chỉ giúp bà con biết đọc, biết viết mà còn mở ra cơ hội tiếp cận với công nghệ, hỗ trợ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Cai được rượu nhờ đi học xóa mù chữ
Trước đây, mỗi buổi tối, ông Y Ven (bon Jun Júh, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) thường tụ họp với một vài đàn ông trong buôn mua rượu nhậu đến gần nửa đêm mới về nhà.
Dù vợ khuyên bảo nhiều lần nhưng mỗi khi mặt trời lặn, ông lại xách rượu đi tìm bạn như một thói quen khó bỏ.
Năm 2023, điểm trường Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân mở lớp xóa mù chữ cho người dân. Nghe mọi người truyền tai nhau về lớp học dạy chữ miễn phí, bà H'Phon (vợ ông Ven) liền tới trường đăng ký học.
Lâu nay, bà H'Phon khốn khổ khi không biết chữ. Bà đi làm giấy tờ tại xã rất khó khăn vì không thể ký tên mà chỉ biết điểm chỉ… Khát khao được biết chữ là mong ước bấy lâu nay của người phụ nữ cận kề tuổi 50.

Vợ chồng bà H’Phon và ông Y Ven tham gia lớp xóa mù chữ
Không chỉ đăng ký cho bản thân, bà H'Phon còn đăng ký cho cả chồng. Ban đầu, người phụ nữ M’nông chỉ mong chồng đi học một vài buổi để bớt việc uống rượu. Nhưng từ ngày quen lớp, quen cô giáo, biết mặt chữ, ông Y Ven bỗng "thay tính đổi nết", không còn chìm đắm trong men rượu mỗi khi chiều về.
Chồng tôi giờ bỏ dần được rượu, lo học chữ, chăm làm ăn hơn trước. Cả nhà tôi mừng lắm.
Bà H'Phon mừng rỡ nói về chuyển biến của chồng

Với sự hỗ trợ của giáo viên, sự động viên của chính quyền địa phương, các học viên người đồng bào dân tộc thiểu số đã quyết tâm theo học lớp xóa mù chữ
Tham gia lớp xóa mù chữ, anh Y Hội cho biết, tất cả học viên đều là nông dân. Ban ngày, mọi người đều đi làm miệt mài trên nương rẫy, tối mới tranh thủ đến lớp.
"Tay chỉ quen cầm cuốc, cầm cào nên những ngày đầu, bà con cầm bút viết rất cứng. Có người do tuổi cao, mắt kém, khả năng tiếp thu chậm… nên nản chí, có ý định bỏ ngang lớp học. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của giáo viên, sự động viên của chính quyền địa phương, bà con đã cố gắng theo học", anh Y Hội nói.
Theo lời lớp trưởng người M’nông, bà con không chỉ được đi học miễn phí, còn được hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập, được tặng quà nên ai nấy đều phấn khởi khi được sự quan tâm từ chính quyền và các thầy, cô giáo.
Học chữ để đến gần với môi trường số
Bỏ qua tự ti, mặc cảm mù chữ nhiều bà con dân tộc thiểu số ở phường Bắc Gia Nghĩa cũng quyết tâm theo con chữ.
Hành trình chạm đến giấc mơ tri thức của bà con đã trở thành hiện thực khi nhiều học viên đến với lớp học đã biết đọc, biết viết, biết tính, thậm chí thành thạo các thiết bị di động thông minh, phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Học viên đội đèn tham gia lớp xóa mù chữ
Cuối năm 2024, bà Triệu Mùi Gển (thôn 4, Đắk Ha) đón niềm vui đặc biệt khi được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp xóa mù chữ.
Biết được con chữ, thực hiện những phép tính cơ bản, chỉ cần 1 chiếc điện thoại thông minh thì tất cả các nhu cầu thiết yếu của người phụ nữ dân tộc Dao này được đáp ứng nhanh chóng.
Bà Triệu Mùi Gển rạng rỡ nói: “Biết chữ, người dân chúng tôi dễ dàng tiếp cận các kiến thức, tăng thêm hiểu biết vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế”.
Với nhiều người dân đồng bào thiểu số vùng này, dù con chữ đến muộn nhưng mang theo sự hy vọng đổi đời. Bởi từ đây bà con thuận lợi hơn khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất cây trồng, cải thiện kinh tế gia đình.

Người dân tham gia lớp xóa mù chữ để đến gần hơn với môi trường số
Trước xu hướng chuyển đổi số, học được con chữ giúp bà con đến gần hơn với môi trường số, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Anh Tẩu Láo Tả chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ sử dụng điện thoại để nghe và gọi, nhưng từ ngày biết chữ, tôi đã sử dụng để vào mạng, đọc tin tức. Biết chữ, chúng tôi cũng tự tin hơn khi đi đến địa phương khác hoặc mua bán, trao đổi hàng hóa, nông sản”.
Nâng cao đời sống Nhân dân
Cô giáo Hoàng Thị Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Quảng Sơn) phấn khởi chia sẻ, lần đầu tiên xã tổ chức lớp xóa mù chữ cho bà con Nhân dân, buổi đầu chỉ có một vài người đăng ký theo học, nhưng càng học bà con càng thích thú, rồi người này rủ người kia đi học.

Thầy cô giáo đứng lớp càng có động lực và quyết tâm hơn khi thấy học viên tích cực tham gia xóa mù chữ
Chỉ một tuần sau, số lượng học viên đăng ký đã vượt 100 người, nên trường phân thành 5 lớp, 3 lớp học tại điểm trường chính, 2 lớp học ở điểm phụ, tạo thuận lợi cho bà con nhân dân đi học mỗi buổi tối.
Chính cô Hà cũng nhận thấy rằng, chưa bao giờ, tinh thần học tập, “khát khao con chữ” của người dân 2 thôn Đắk Snao 1, Đắk Snao 2 lại cao đến thế.
Hàng đêm, chứng kiến từng đoàn người đến trường học chữ, những thầy cô giáo đứng lớp càng có động lực và quyết tâm hơn.
Cô giáo Hoàng Thị Hà nói

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được đẩy mạnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Trong những năm qua, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền.
Theo ngành giáo dục, mỗi năm có hàng nghìn học viên từ 15 đến 60 tuổi được xóa mù chữ. Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của học viên và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương và phát triển kinh tế - xã hội.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bo-duoc-ruou-doi-duoc-doi-nho-lop-hoc-xoa-mu-chu-393189.html