Bài toán người thừa ở Old Trafford
Không có sự gắn bó nào được tiếp tục giữa Jadon Sancho với Chelsea, tương tự là những trường hợp của Marcus Rashford với Aston Villa, Antony với Real Betis. Thời gian của những bản hợp đồng cho mượn này đã hết và dù muốn dù không, tất cả đều phải quay về Old Trafford. Bây giờ, trong kế hoạch nhân sự của M.U ở mùa tới, họ vừa phải nỗ lực chiêu mộ những cầu thủ giỏi trong bối cảnh mất suất dự các cúp châu Âu, mà còn đau đầu tìm giải pháp cho những cái tên nói trên.

Jadon Sancho không còn vị trí tại Old Trafford. Ảnh: Reuters
Những người ở Old Trafford, sau một mùa giải thất bại đã thôi nghĩ tới những viễn cảnh lớn lao ở mùa giải tới. Trong bối cảnh bị các đối thủ bỏ xa trong các cuộc đua danh hiệu, mục tiêu trước mắt của HLV trưởng Amorim và ban lãnh đạo M.U vẫn là tái thiết đội hình với định hướng chuyển nhượng mới là những cầu thủ trẻ, có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, mức phí chuyển nhượng phù hợp, ưu tiên có kinh nghiệm thi đấu và tài năng đã được kiểm chứng ở Premier League (điển hình như Cunha và Mbeumo).
Với kế hoạch “đập đi xây lại” này, rõ ràng không có chỗ cho những cầu thủ không còn tinh thần cống hiến như Sancho, Antony và Rashford ở Old Trafford. Dẫu vậy, rất khó để M.U có thể đẩy đi những cầu thủ này bởi những lý do chủ yếu liên quan mức lương. Trường hợp của Sancho (mức lương xấp xỉ hơn 250.000 bảng/tuần) là một điển hình, những tưởng 99% anh này sẽ chính thức là người của Chelsea ở mùa tới, cho đến khi đội bóng thành London chấp nhận mức phí phạt 5 triệu bảng để trả anh về M.U với lý do “không đạt được thỏa thuận về mức lương”. Rashford thì nhận đến 300.000 bảng/tuần, còn Antony là 200.000 bảng/tuần. Những con số này đã vượt khung so với cơ cấu lương của Chelsea, Aston Villa hay Real Betis, nên dù muốn tiếp tục gắn bó với các ngôi sao, họ cũng chỉ thể lắc đầu chối từ. Đáp ứng được mức lương như thế ngoài châu Âu, may ra chỉ có những đội bóng từ Saudi Arabia.
Những cầu thủ lương cao và đá tệ ở M.U là hệ quả từ những sai lầm trong chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford trước khi được chuyển giao cho bộ sậu của Sir Jim Ratcliffe. Dù tỷ phú người Anh đã có nhiều nỗ lực “thắt lưng buộc bụng” nhằm tối ưu kinh phí cho đội bóng, “Quỷ đỏ” vẫn thất thế rất nhiều về mặt tài chính. Đơn cử, việc không được dự cúp châu Âu mùa tới khiến họ mất nhiều khoản hậu hĩnh, cùng với đó, đội trưởng Bruno Fernandes từ chối gia nhập đội bóng siêu giàu Al Hilal ở Trung Đông vô tình khiến “Quỷ đỏ” vuột mất khoản tiền chuyển nhượng 100 triệu bảng. Bây giờ, sự trở lại bất đắc dĩ của bộ 3 Sancho, Antony và Rashford càng tăng thêm áp lực về tiền nong cho M.U.
Chia sẻ về kế hoạch tương lai trước truyền thông sau chuyến du đấu châu Á, HLV Amorim đã nhấn mạnh đội bóng đang “bị giới hạn và không thể hoàn thành tất cả mọi thứ trong một mùa hè”. Giới hạn như ông nói là câu chuyện tài chính và những rắc rối đi - ở của những ngôi sao đã cạn dần nhiệt huyết. Giữ họ lại thì khó, mà đẩy đi cũng không xong. Lời giải nào cho những người thừa ở Old Trafford?














