Atletico thua đau Sevilla, Barca và Real mở cờ trong bụng
Dù thủ thành Jan Oblak cản phá được quả penalty nhưng Atletico vẫn không tránh khỏi thất bại trước chủ nhà Sevilla ở vòng 29. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch La Liga càng thêm hấp dẫn khi cơ hội dành cho Barca và cả Real lớn hơn.

Sevilla (áo trắng) nhập cuộc đầy chủ động trước Atletico

Đội chủ nhà còn được hưởng phạt đền ngay ở phút thứ 8 nhưng Lucas Ocampos không đánh bại được thủ thành Jan Oblak trên chấm 11m

Atletico gặp nhiều khó khăn trên sân Sanchez Pizjuan

Suarez hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Sevilla

Đội khách bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Sevilla

Atletico thậm chí còn thua Sevilla về nhiều chỉ sổ trong đó có tỷ lệ kiểm soát bóng, số cơ hội tạo ra và số lần dứt điểm

Tiền vệ Ivan Rakitic (áo trắng) nhiều lần khiến Atletico khốn khổ

Tình huống Acuna đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu, sau pha kiến tạo của Jesus Navas

Niềm vui của Acuna

Acuna trở thành người hùng của Sevilla

Đánh bại Atletico giúp Sevilla củng cố vị trí trong top 4. Nếu Barca thắng Real Valladolid vào đêm nay, khoảng cách giữa Atletico và Barca chỉ còn lại 1 điểm, Real Madrid cũng chỉ còn kém thầy trò HLV Diego Simeone 3 điểm
Ghi bàn: Acuna (70')
Đội hình ra sân:
Sevilla (4-3-3): Yassine Bounou; Marcos Acuna, Diego Carlos, Jules Kounde, Jesus Navas; Ivan Rakitic, Fernando, Joan Jordan; Lucas Ocampos, Luuk De Jong, Suso
Atletico Madrid (5-4-1): Jan Oblak; Kieran Trippier, Felipe, Jose Gimenez, Mario Hermoso, Renan Lodi; Marcos Llorente, Koke, Thomas Lemar, Saul Niguez; Luis Suarez











