Ấm lòng việc nhỏ đầu xuân

Ngày 21-2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đi qua thôn Nhì, xã Phúc Thịnh, ông Hưng thấy ông Tiến đang lúi húi bên cành đào cảnh trước sân. Nhìn các cành đã được chặt ngắn, bó gọn từng bó nhỏ, xếp ngay ngắn chờ mang ra điểm tập kết rác, ông Hưng hỏi vui:

- Đào còn đẹp thế kia, sao ông vội chặt vậy?

Ông Tiến cười hiền:

- Để nguyên cả cây, các cô nhân viên môi trường đi thu gom rác vất vả lắm. Mình làm gọn lại một chút cho họ đỡ cực.

Chiều hôm ấy, khi xe rác đi qua, những bó đào gọn ghẽ được thu gom nhanh chóng. Không chỉ có vậy, ông Tiến còn chuẩn bị sẵn những phong bao lì xì với lời nhắn: “Đầu năm gửi các cô chút lộc, cảm ơn vì đã giữ đường làng sạch, đẹp”.

Đón nhận sự quan tâm và động viên của ông Tiến, nữ nhân viên môi trường chia sẻ:

- Gia đình bác Tiến lúc nào cũng gọn gàng và năm nào bác cũng dành sự quan tâm đến chúng tôi. Chị em làm nhiệm vụ ở khu vực này vui lắm bác ạ.

Chứng kiến câu chuyện nhỏ ấy, Người Xây Dựng nghĩ, giữ gìn môi trường không chỉ là khẩu hiệu mà đôi khi bắt đầu từ việc nhỏ như chặt ngắn một cành đào, từ một phong bao lì xì đầu xuân... cũng đủ làm ấm lòng người và đẹp thêm nếp sống thôn quê.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/am-long-viec-nho-dau-xuan-735386.html