NSƯT Phi Điểu 92 tuổi xúc động khi xem triển lãm của con trai

Tuổi 92, NSƯT Phi Điểu lái xe đến dự triển lãm của con trai - họa sĩ Hồng Quân. Bà có mặt từ sớm, không ít lần xúc động khi nhìn ngắm những tác phẩm.

Bảo tàng Nghệ thuật Quang San vừa tổ chức triển lãm cá nhân Bóng bình yên của họa sĩ Hồng Quân.
Chia sẻ với VietNamNet, Hồng Quân nói triển lãm như một sự phản ánh của anh về khoảnh khắc cuộc sống đời thường qua góc nhìn hội họa.

Họa sĩ Hồng Quân bên mẹ - NSƯT Phi Điểu.

Nhiều năm qua, họa sĩ trung thành với lối vẽ tả thực. Các chi tiết trong tranh của anh hiện lên tỉ mỉ, sinh động, trông như bức ảnh được chụp lại.

"Tôi cố gắng dụng công ở mỗi tác phẩm để người xem thấy được độ chi tiết của từng bức tranh. Còn mỗi khán giả sẽ có cảm nhận và đánh giá riêng, tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó", anh nói.

Cha của Hồng Quân là cố nhạc sĩ Phan Nhân, mẹ là NSƯT Phi Điểu - những con người sinh ra và gắn bó với miền Tây thời kháng chiến. Tuổi thơ và tình yêu thương khơi gợi cho anh cảm hứng sáng tác.

Không gian triển lãm.

"Hình ảnh chiếc ghe xuôi ngược buôn bán trên các dòng sông, những cuộc đời chìm nổi cùng gia đình yêu thương bao thế hệ trên đó… luôn là niềm thôi thúc sáng tạo trong tôi", họa sĩ cho biết.

Họa sĩ Hồng Quân luôn theo đuổi đam mê với loại chất liệu màu nước. Họa sĩ tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM khóa sơn dầu, nhưng màu nước đem lại cho anh nhiều cảm hứng sáng tác. Thể loại này giúp anh truyền tải tâm tư, tình cảm lắng sâu dành cho cảnh quan, con người và cuộc sống thường nhật của miền Tây sông nước.

Phần nhiều các tranh của Hồng Quân kể về cuộc sống hòa quyện với thiên nhiên như cảnh buôn bán nhộn nhịp trên các dòng sông hay hình ảnh chiếc ghe cập bờ lúc chiều về. Họa sĩ với bút pháp dày dặn, đặc tả tỉ mỉ từng khung cảnh, sự vật lẫn chiều sâu của không gian như sắc non của hoa lá, độ trong của nước, sự tươi của cá, sự hoen rỉ của sắt thép, gánh hàng rong nhuốm màu thời gian…

NSƯT Phi Điểu ngắm tranh của con trai.

NSƯT Phi Điểu – mẹ của họa sĩ Hồng Quân - có mặt trong sự kiện. Bà kể tối hôm trước quay phim đến hơn 12 giờ khuya mới về vẫn tranh thủ có mặt từ sáng để ủng hộ tinh thần con trai.

Phi Điểu dạo quanh một vòng triển lãm, tỉ mỉ nhìn ngắm từng tác phẩm. Nữ nghệ sĩ đặc biệt tâm đắc bức tranh vẽ bồ câu - khiến bà nhớ lại người cha quá cố của mình cũng từng nuôi loài chim này phục vụ quân đội Việt Nam đưa thư trong thời chiến.

“Tôi mừng vì con trai lúc này sức sáng tạo vẫn dồi dào, nhiệt huyết với nghề. Quân không còn trẻ, năm ngoái trải qua cơn 'thập tử nhất sinh' và may mắn vượt qua được để có triển lãm ngày hôm nay. Tôi mong con đủ tinh thần, sức khỏe để nối tiếp con đường nghệ thuật của cha mẹ. Chồng tôi - nhạc sĩ Phan Nhân hẳn sẽ an lòng khi trông thấy các tác phẩm của con", Phi Điểu chia sẻ.

Triển lãm Bóng bình yên kéo dài từ 10-26/5, diễn ra tại QS Art Space, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Một số tranh trưng bày trong triển lãm

Bức 'Khu bán cá tôm’

Bức ‘Sạp bán trái cây trong chợ’.

Bức 'Xuôi dòng'.

Bức ‘Sớm mai trên chợ nổi Cái Răng’.

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nsut-phi-dieu-92-tuoi-xuc-dong-khi-xem-trien-lam-cua-con-trai-2279583.html