Vụ cướp lúc nửa đêm và cuộc truy bắt thần tốc chỉ trong một ngày

Gặp rất nhiều khó khăn sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp tài sản manh động xảy ra tại khu vực vắng người, song với tinh thần không khoan nhượng với tội phạm, các trinh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã nhanh chóng bắt giữ hung thủ chỉ sau 1 ngày.

Dẫn giải Vũ Trung Ngọc đến các điểm tiêu thụ tài sản do phạm pháp mà có để thực nghiệm điều tra

Dẫn giải Vũ Trung Ngọc đến các điểm tiêu thụ tài sản do phạm pháp mà có để thực nghiệm điều tra

Khi nạn nhân khó nói

Đêm 22-2-2024, bên ngoài trụ sở Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm xuất hiện một phụ nữ. Cô gái này ngập ngừng rất lâu, thái độ nửa muốn vào trình bày điều gì đó, nửa lại dùng dằng muốn bỏ đi. Cuối cùng cô quyết định bước vào và khẽ khàng nói với cán bộ trực ban: “Thưa anh, tôi bị cướp”. Nhận thấy vẻ run run của người phụ nữ, cán bộ trực ban một mặt động viên cô gái, mặt khác thông báo cho tổ Cảnh sát hình sự xuống ghi lời khai. Tuy nhiên cô gái vẫn bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào cán bộ công an đang làm việc với mình. Câu chuyện đứt đoạn nhưng cũng tạm dựng được nội dung. Nạn nhân trình báo tên là H vừa bị một đối tượng dùng gạch tấn công cướp đi chiếc xe máy Vision màu xanh đen mang BKS: 19F1-400.xx và 2 chiếc điện thoại di động tại khu vực bãi đất trống trên đường Phạm Hùng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc là một bãi đất trống đang trong diện giải tỏa để mở rộng đường Phạm Hùng nên rất vắng người qua lại. Vì thế nó cũng trở thành nơi qua đêm của những người lang thang, vô gia cư, thậm chí là nơi đón khách của một số cô gái bán hoa quá lứa. Tại hiện trường, cơ quan công an gần như không thu được dấu vết gì đáng kể. Sự việc xảy ra vào thời điểm sau 21h, lại vào đúng những ngày đầu năm mưa phùn lây phây vắng người qua lại nên gần như không có nhân chứng...

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Khắc phục khó khăn, truy lùng đối tượng

Đại úy Tô Thái Hưng - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm nhớ lại, trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng, CAP Mỹ Đình 1 đã chuyển hồ sơ cho chúng tôi điều tra theo thẩm quyền. “Khó khăn đầu tiên chúng tôi gặp phải lại đến từ chính bị hại. Ngay từ khi ghi lời khai ban đầu, chính bị hại dường như muốn che giấu việc gì đó của bản thân mình, loanh quanh về lý do có mặt tại khu vực xảy ra vụ án dẫn đến việc bị cướp tài sản” - Đại úy Tô Thái Hưng kể. Sau một hồi động viên, chị H mới cho biết mình là gái bán hoa. Tối 22-2, chị điều khiển xe máy đi trên tuyến đường Phạm Hùng với mục đích tìm khách. Dưới ánh đèn lờ mờ trong màn mưa bụi, chị thấy một nam thanh niên đi bộ nên mời anh ta “vui vẻ” với giá 100.000 đồng. Nam thanh niên đồng ý và 2 người cùng đi vào khu vực bãi đất trống. Chị H dựng chiếc xe máy ở lề đường rồi đưa khách vào bên trong. Khi chị đang chuẩn bị cho cuộc “vui vẻ” thì bất ngờ bị gã khách cầm gạch tấn công. Cú đập khiến chị H choáng váng, mất khả năng chống cự. Lúc này, nam thanh niên lục túi xách của chị lấy đi chiếc điện thoại di động và chìa khóa xe máy rồi… biến mất. Vì đêm tối, cuộc gặp cũng chỉ chớp nhoáng khiến chị H hầu như không nhớ về đặc điểm nhận dạng của đối tượng.

Thiếu tá Đinh Xuân Hảo - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự nhớ lại: “Dấu vết thu được tại hiện trường quá ít, lời khai nhân chứng không có, bị hại cũng không nhớ được đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Nhưng bằng sự nỗ lực, kiên trì, chúng tôi cũng đã phác thảo được những nét đầu tiên về vụ án, dựng được hướng đi, hướng đến của đối tượng”. Lần theo dấu vết của chiếc xe máy bị tên cướp chiếm đoạt, những thông tin đầu tiên đã xuất hiện. Đồng thời với các biện pháp nghiệp vụ khác, sau 24 giờ kể từ thời điểm chị H đến trình báo cơ quan công an, nhân thân đối tượng gây ra vụ án cướp tài sản cũng đã lộ diện.

Vũ Trung Ngọc tại hiện trường vụ án

Vũ Trung Ngọc tại hiện trường vụ án

Gã thanh niên có tiền sử bất hảo

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ cướp tài sản được xác định là Vũ Trung Ngọc (SN 2000, trú tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) từng có 2 tiền án. Năm 2018, Ngọc bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xử 27 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; năm 2020 Ngọc lại bị Tòa án nhân dân TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu) xử 32 tháng tù giam cũng với tội danh này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được Ngọc đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa và khẩn trương bao vây khu vực này. 1h15 ngày 24-2, Vũ Trung Ngọc uể oải mở cánh cửa nhà nghỉ cũng là lúc trinh sát ập tới.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận mới từ Thái Bình về Hà Nội sau những ngày Tết Nguyên đán. Đêm 22-2, gã nảy sinh ý định tìm gái mại dâm. Đang đi bộ lang thang trên đường Phạm Hùng thì Ngọc được chị H “mời chào” nên lập tức đồng ý. Khi cả 2 đi đến bãi đất trống, chị H đi trước, Ngọc theo sau và bỗng trong đầu gã nảy ra ý định chiếm đoạt chiếc xe máy của chị H. Nghĩ là làm, đợi đến đúng chỗ vắng, chọn lúc người phụ nữ quay mặt đi, Ngọc nhặt nửa viên gạch ở dưới đất đập thẳng vào đầu nạn nhân khiến chị H choáng váng ngã ra đất. Khi chị H hoàn hồn và tri hô, Ngọc sợ hãi lao vào đấm đá làm nạn nhân mất khả năng kháng cự. Sau đó, gã lấy chiếc xe máy bỏ chạy đến khu vực sân vận động Mỹ Đình thì dừng lại mở cốp thấy 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Promax. Sáng 23-2, Ngọc cả gan lên Facebook rao bán chiếc xe máy với giá 7 triệu đồng rồi thuê nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa tá túc. Tối cùng ngày, tên cướp mang chiếc điện thoại iPhone 12 Promax cầm cố với giá 9 triệu đồng. Toàn bộ số tiền từ bán xe máy và điện thoại, Ngọc đã dùng để chi tiêu cá nhân, chủ yếu là chơi game.

Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm cho hay, Vũ Trung Ngọc đã có 2 tiền án, sau khi ra tù không chịu tu chí làm ăn mà lại thực hiện hành vi phạm tội một cách manh động, côn đồ, coi thường pháp luật. Với lối sống này thì gã sẽ phải trả giá trong thời gian tới.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong màn mưa bụi, chị thấy một nam thanh niên đi bộ nên mời anh ta “vui vẻ” với giá 100.000 đồng. Nam thanh niên đồng ý và 2 người cùng đi vào khu vực bãi đất trống. Chị H dựng chiếc xe máy ở lề đường rồi đưa khách vào bên trong. Khi chị đang chuẩn bị cho cuộc “vui vẻ” thì bất ngờ bị gã khách cầm gạch tấn công. Cú đập khiến chị H choáng váng, mất khả năng chống cự. Lúc này, nam thanh niên lục túi xách của chị lấy đi chiếc điện thoại di động và chìa khóa xe máy rồi… biến mất.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vu-cuop-luc-nua-dem-va-cuoc-truy-bat-than-toc-chi-trong-mot-ngay-post576048.antd