Tháng Năm nhớ Bác

Những ngày tháng Năm này, mỗi người dân đất Việt lại bồi hồi nhớ Bác, nhớ vị cha già giản dị mà ấm áp đã hiến dâng cả cuộc đời cho cách mạng, cho dân, cho nước.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VÕ VĂN

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VÕ VĂN

Gìn giữ kỷ vật về Bác

Gần 50 năm qua, ông Võ Trung Cường, ở thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ) vẫn gìn giữ ảnh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh như tài sản quý. Đây là kỷ vật của người chú ruột ông Cường là đồng chí Võ Trung Thành - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Nghĩa Bình.

Ông Cường nhớ lại, sau ngày giải phóng, trên đường đi công tác, ông Năm (đồng chí Võ Trung Thành - PV) về thăm quê. Ông mời hết bà con xóm làng tập trung về nhà ông để thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của người dân và tặng mỗi gia đình một bức ảnh chân dung của Bác Hồ được làm bằng vải thô, viền ngoài khung sắt rất đẹp. Những năm đầu giải phóng, đất nước còn nhiều khó khăn và người dân cũng khó khăn. Việc có được ảnh Bác Hồ trong nhà ai cũng vui mừng, hạnh phúc. Nhà nào cũng dành nơi trang trọng nhất để treo ảnh Bác, như thấy Bác bên cạnh dẫn lối, soi đường vậy.

Ông Võ Trung Cường, ở xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ) kể cho thế hệ trẻ nghe về bức ảnh chân dung Bác Hồ làm bằng vải được ông giữ gìn gần 50 năm.

Ông Võ Trung Cường, ở xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ) kể cho thế hệ trẻ nghe về bức ảnh chân dung Bác Hồ làm bằng vải được ông giữ gìn gần 50 năm.

Theo thời gian, căn nhà treo ảnh Bác cũng được sửa chữa, làm mới nhiều lần, khung ảnh bằng sắt đã rỉ màu nhưng ông Cường vẫn giữ gìn cẩn thận, dành nơi trang trọng nhất để đặt ảnh Bác. “Bây giờ ảnh Bác Hồ được làm màu rất đẹp, nhưng với tôi đây là kỷ vật quý. Để có tấm ảnh Bác thời kỳ này phải đi in ở tận nước ngoài, chỉ có hai màu đen - trắng. Không phải ai cũng có được bức ảnh này, vậy nên tôi luôn trân trọng, giữ gìn", ông Cường chia sẻ.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng cách mạng, khơi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người từng nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”.

Dù đã đi xa nhưng Người đã để lại cho dân tộc ta di sản vô cùng quý báu, đó là: Thời đại Hồ Chí Minh; sự nghiệp Hồ Chí Minh; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Học Bác từ những điều nhỏ nhất

Có biết bao câu chuyện chân thực và cảm động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng cho mọi người. Anh Phạm Văn Phú, ở thôn Long Bàn, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) làm nghề sửa chữa xe đạp điện. Cuộc sống hằng ngày chỉ đủ ăn nhưng điều đáng quý ở anh là luôn nghĩ đến những việc làm tốt cho cộng đồng dù mình chưa dư dả là bao. Tranh thủ những lúc rảnh, anh Phú đến nhà người dân để thu mua phụ tùng đã qua sử dụng rồi sửa chữa, lắp ráp, sơn sửa lại thành chiếc xe đạp mới để tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, anh Phú đã giúp 19 học sinh nghèo ở xã Tịnh An có được chiếc xe mới đi học hằng ngày.

Anh Phạm Văn Phú, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Phạm Văn Phú, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Dù bây giờ xã Tịnh An sắp lên phường, cuộc sống của người dân được cải thiện, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều em nhỏ đi bộ đến trường vì hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã chứng kiến nhiều em học sinh như vậy mỗi khi đón con tan trường. Nhiều em phải đợi hàng giờ để có người thân đến đón... Tâm nguyện của tôi là hỗ trợ một phần trong việc đi lại và hy vọng các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi để trở thành một công dân tốt. Tôi đọc trên báo chí có rất nhiều gương người tốt, việc tốt, họ học Bác để làm những việc có ích cho đời. Họ làm trong khả năng của họ và tôi cũng vậy. Một người lao động chân tay như tôi vẫn có thể học Bác để lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội", anh Phú bộc bạch.

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta càng thêm tự hào và thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thị Mỹ Trang cho biết, năm 2024 là năm thứ 3 các cấp ủy đảng thực hiện Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc học và làm theo Bác thực sự đã lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ nét là các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đều chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc đăng ký làm theo Bác gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn; được cụ thể hóa vào các nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân và dần trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình học tập, làm theo Bác trên mọi mặt đời sống xã hội và được kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng, lan tỏa, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Những tấm gương người tốt, việc tốt đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống để cả xã hội luôn là một rừng hoa đẹp về người tốt, việc tốt kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của Người.

Với lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi tập thể, cá nhân hãy học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất để trở thành người tốt, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, như lời của nhà thơ Tố Hữu: “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/202405/ky-niem-134-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-1951890-1952024-thang-nam-nho-bac-e2a0df4/