Showbiz 22/5: Phản ứng của Thu Minh khi bị hỏi mượn tiền Khánh Thi

Thu Minh lên tiếng đáp trả khi một khán giả đề cập tới ồn ào vay tiền Khánh Thi 13 năm trước.

Sau khi Khánh Thi đăng đàn đòi nợ và ám chỉ một chị ca sĩ tham gia Bước nhảy hoàn vũ vay 80 triệu đồng, 13 năm chưa trả, Thu Minh là một trong hai ca sĩ bị réo tên. Tuy nhiên, Thu Minh không lên tiếng đính chính hay làm rõ thông tin này. Ngược lại, cô chỉ chia sẻ kỷ niệm trong cuộc thi.

"Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2011. Nhớ mãi ngày tháng đó với buồn vui, hạnh phúc, mồ hôi như suối mỗi ngày trên sàn tập cùng cả những chấn thương và máu. Có ai biết khi nhảy bài này, tôi phải xịt tê ba ngón chân phải sưng đau vì bị chấn thương, do tiếp đất khi tập luyện. Vậy đấy nhưng lên sàn nhảy là chơi khô máu và hát cũng vậy. Một thời máu chiến, mọi người nghĩ giờ tôi còn nhảy được vậy không nhỉ?", Thu Minh viết.

Bên dưới phần bình luận, một khán giả hỏi thẳng Thu Minh về tin đồn vay tiền Khánh Thi. Đáp lại, Thu Minh cho rằng câu hỏi này khiến cô tụt cảm xúc.

“Cứ phải cà khịa, xóc xỉa như vậy cuộc sống mới đẹp và vui à? Mà muốn tỏ ra cập nhật thì cũng nên cập nhật cho chuẩn chứ”, cô chia sẻ.

Đây được xem là động thái đầu tiên của Thu Minh liên quan tới ồn ào này. Trước đó, Khánh Thi phủ nhận Thu Minh vay tiền và xin lỗi đàn chị vì bị kéo vào tranh luận không đáng có.

Nghệ sĩ Việt tiếc thương đạo diễn Nguyễn Hữu Phần

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần qua đời lúc 12h10 ngày 22/5 vì bệnh ung thư, hưởng thọ 77 tuổi.

Thông tin đạo diễn Nguyễn Hữu Phần qua đời khiến nhiều diễn viên tiếc thương, gửi lời chia buồn. Trên trang cá nhân, biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho biết cô là một trong những người bạn lâu năm của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, thường gọi ông với cái tên giản dị là Phần, hoặc Phần "Ma làng".

Dù thường xuyên gặp gỡ và biết đạo diễn Nguyễn Hữu Phần bị bệnh, cô vẫn không khỏi hụt hẫng, bàng hoàng khi biết tin ông qua đời.

“Khi anh bắt đầu có biểu hiện bệnh, chúng tôi lại thường gặp nhau hơn hoặc khi không thể gặp lại gọi hỏi nhau với sự lo lắng thảng thốt. Vậy mà khi biết anh vừa ‘đi’, tôi vẫn lặng người, dù không có bất ngờ nào cả. Chỉ là vẫn cứ hy vọng anh nhập viện rồi lại ra viện như nhiều lần trước đó. Thôi thì ai cũng có một cách để ra đi. Quy luật không thể tránh khỏi. Mong là anh đã thanh thản, chấm dứt mọi lo âu đau đớn. Vĩnh biệt anh - NSND Nguyễn Hữu Phần. Anh đi thanh thản nhé”, biên kịch Trịnh Thanh Nhã chia sẻ.

“Có những người gặp gỡ phải ngồi máy bay, những người gặp gỡ phải ngồi cỗ máy thời gian và những người chỉ có thể gặp trong mơ. Vĩnh biệt chú - đạo diễn Nguyễn Hữu Phần - người đạo diễn chiều cháu nhất trong sự nghiệp làm diễn viên”, diễn viên Kim Oanh ngậm ngùi.

Diễn viên Phùng Cường viết: “Vĩnh biệt thầy, người đã dìu dắt con trong nghề làm diễn viên phim truyền hình. Con xin tiễn biệt thầy – NSND, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần”.

Từng góp mặt trong bộ phim Em còn nhớ hay em đã quên do NSND Nguyễn Hữu Phần làm đạo diễn, Trương Ngọc Ánh chia sẻ: “Xin vĩnh biệt bố Nguyễn Hữu Phần - đạo diễn phim Em còn nhớ hay em đã quên – tác phẩm về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây cũng là phim đầu tiên của cuộc đời làm nghệ thuật của Ngọc Ánh. Mong bố an nghỉ bình yên. Con xin chia buồn với gia đình bố”.

Thanh Thảo chiêm nghiệm sau sự ra đi của diễn viên Đức Tiến

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ về những chiêm nghiệm trong cuộc sống. Theo Thanh Thảo, nhiều người đang sống trong thế giới ảo thông qua tương tác trên mạng xã hội.

“Mấy ai trong số những anh yêu, chị yêu, em yêu mà chúng ta gọi nhau hàng ngày nhớ được số điện thoại của nhau? Biết được số điện thoại của cha, mẹ, chồng, vợ… của chúng ta hay là địa chỉ nhà để gọi cho họ khi có việc khẩn cấp? Có ai trong chúng ta biết được tên tuổi thật của nhau hay chỉ biết đúng tài khoản trên mạng và rồi khi quên mất, chúng ta không cách nào tìm thấy nhau?”, Thanh Thảo viết.

Nữ diễn viên cho rằng cô đủ trải nghiệm, chứng kiến nhiều chuyện để thấy nên sống chậm lại, chắt lọc các mối quan hệ để có những người bạn thật lòng quan tâm đến mình. Cô khuyên mọi người nên trân trọng những giá trị thật, không phải thông qua bình luận, tương tác trên mạng xã hội hay gặp gỡ tiệc tùng rồi ngộ nhận thân thiết.

“Cuộc sống vô thường và mong manh quá. Hãy nói lời yêu thương nhau khi có thể, hãy buông bỏ những tị hiềm, sân si, ghen ghét để tâm mình được an yên. Dành thời gian nhiều hơn nữa cho gia đình, vợ chồng, con cái vì cho dù cả thế giới quay lưng, họ vẫn là người thân thật sự của mình. Họ chính là người đau lòng nhất khi mình rời xa cõi tạm, chứ ngoài kia thế giới bao la, sự tiếc thương có khi chỉ vài ngày, rồi mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng, ai rồi cũng trở về với thực tại và chúng ta chỉ còn là kỷ niệm”, Thanh Thảo chiêm nghiệm.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/showbiz-225-phan-ung-cua-thu-minh-khi-bi-hoi-muon-tien-khanh-thi-post1639540.tpo