Nữ NSND xứ Nghệ nổi tiếng dòng nhạc đỏ có cuộc sống độc thân bình yên trong nhà vườn 8.000m2

Phạm Phương Thảo là nữ nghệ sĩ trẻ nhất trong dòng nhạc đỏ, nhạc dân gian được phong tặng NSND. Ngoài tài năng âm nhạc, cô còn khiến khán giả tò mò về cuộc sống riêng tư.

NSND Phạm Phương Thảo trưởng thành từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen, Nghệ An. Năm 1999, cô tham gia cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" và giành giải Ba chung cuộc. Trong các năm từ 2000 - 2002, Phương Thảo liên tiếp giành được nhiều huy chương vàng tại các hội diễn âm nhạc toàn quốc chuyên nghiệp. Sau đó, cô tốt nghiệp Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội, là diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam từ năm 2003.

NSND Phạm Phương Thảo trưởng thành từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen, Nghệ An. Năm 1999, cô tham gia cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" và giành giải Ba chung cuộc. Trong các năm từ 2000 - 2002, Phương Thảo liên tiếp giành được nhiều huy chương vàng tại các hội diễn âm nhạc toàn quốc chuyên nghiệp. Sau đó, cô tốt nghiệp Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội, là diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam từ năm 2003.

Phải đến năm 2003, Phạm Phương Thảo mới được nhiều người biết tới sau khi giành giải nhất Sao Mai. Cô rất đắt show ở khu vực phía Bắc, đồng thời chịu khó đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Nữ nghệ sĩ xứ Nghệ nổi tiếng với các ca khúc như: Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Bài ca thống nhất, Lời ru đất nước...

Phải đến năm 2003, Phạm Phương Thảo mới được nhiều người biết tới sau khi giành giải nhất Sao Mai. Cô rất đắt show ở khu vực phía Bắc, đồng thời chịu khó đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Nữ nghệ sĩ xứ Nghệ nổi tiếng với các ca khúc như: Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Bài ca thống nhất, Lời ru đất nước...

Phạm Phương Thảo còn được mến mộ bởi tài năng sáng tác với các ca khúc: Mơ duyên, Gái Nghệ, Chàng vinh quy...

Phạm Phương Thảo còn được mến mộ bởi tài năng sáng tác với các ca khúc: Mơ duyên, Gái Nghệ, Chàng vinh quy...

Phạm Phương Thảo được xem là một trong những nghệ sĩ nhạc đỏ chăm chỉ và say nghề.

Phạm Phương Thảo được xem là một trong những nghệ sĩ nhạc đỏ chăm chỉ và say nghề.

Chính vì vậy ngày 6/3, cô đã là một trong 126 nghệ sĩ được nhà nước trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Nói về việc được nhận danh hiệu cao quý, Phạm Phương Thảo nói với Ngôi sao: "Thời gian xét duyệt đợt này rất dài và đã có sự chuẩn bị tinh thần trước nhưng đến khi lên sân khấu, giây phút thật thiêng liêng với tôi. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác hạnh phúc khi được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND)".

Chính vì vậy ngày 6/3, cô đã là một trong 126 nghệ sĩ được nhà nước trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Nói về việc được nhận danh hiệu cao quý, Phạm Phương Thảo nói với Ngôi sao: "Thời gian xét duyệt đợt này rất dài và đã có sự chuẩn bị tinh thần trước nhưng đến khi lên sân khấu, giây phút thật thiêng liêng với tôi. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác hạnh phúc khi được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND)".

Phạm Phương Thảo cũng cho biết bản thân là một người may mắn trong nghề. Tuy nhiên nữ NSND lại không gặp may trong tình duyên. "Tôi cũng nghĩ có lẽ mình được cái này và mất cái kia. Giống như những phụ nữ khác, tôi hướng đến cuộc sống gia đình, có chồng con. Tôi từng đi vào con đường hôn nhân, ngã rất đau rồi bước chân ra và lặp lại đến hai lần để nhận ra, cuộc sống gia đình không dành cho mình", NSND Phạm Phương Thảo tâm sự.

Phạm Phương Thảo cũng cho biết bản thân là một người may mắn trong nghề. Tuy nhiên nữ NSND lại không gặp may trong tình duyên. "Tôi cũng nghĩ có lẽ mình được cái này và mất cái kia. Giống như những phụ nữ khác, tôi hướng đến cuộc sống gia đình, có chồng con. Tôi từng đi vào con đường hôn nhân, ngã rất đau rồi bước chân ra và lặp lại đến hai lần để nhận ra, cuộc sống gia đình không dành cho mình", NSND Phạm Phương Thảo tâm sự.

Hiện tại ở tuổi 42, NSND Phạm Phương Thảo chọn cuộc sống độc thân bình yên bên nhà vườn 8.000m2 ở ngoại thành. "Tôi bằng lòng với những gì đang có, sống một mình vui vẻ, an nhiên, hạnh phúc thì sao cứ phải cố đi vào hôn nhân. Dần dần, tôi sống một mình như thói quen, như một bông hoa chung cho bạn bè và người thân chứ không thuộc về riêng ai. Tôi không thấy buồn chán với cuộc sống đơn thân vì bạn bè đều coi tôi như một thành viên trong gia đình. Nếu tôi có việc gì, mọi người sẵn sàng chung tay giúp. Hạnh phúc đó cũng lớn lao và đặc biệt lắm", nữ nghệ sĩ trải lòng.

Hiện tại ở tuổi 42, NSND Phạm Phương Thảo chọn cuộc sống độc thân bình yên bên nhà vườn 8.000m2 ở ngoại thành. "Tôi bằng lòng với những gì đang có, sống một mình vui vẻ, an nhiên, hạnh phúc thì sao cứ phải cố đi vào hôn nhân. Dần dần, tôi sống một mình như thói quen, như một bông hoa chung cho bạn bè và người thân chứ không thuộc về riêng ai. Tôi không thấy buồn chán với cuộc sống đơn thân vì bạn bè đều coi tôi như một thành viên trong gia đình. Nếu tôi có việc gì, mọi người sẵn sàng chung tay giúp. Hạnh phúc đó cũng lớn lao và đặc biệt lắm", nữ nghệ sĩ trải lòng.

Cô cũng chọn việc hiếu kính với cha mẹ làm lẽ sống trong cuộc đời. Và chính sự tận tụy trong công việc của NSND Phạm Phương Thảo là món quà báo ơn đến đấng sinh thành của cô. Nói về điều này, Phạm Phương Thảo từng tâm sự trước khi được nhận danh hiệu NSND: "Tôi nhớ mãi ngày mình nhận danh hiệu NSƯT, cha mẹ đã hạnh phúc tự hào thế nào và điều đó khiến tôi muốn phấn đấu cho danh hiệu NSND để làm cha mẹ vui hơn nữa".

Cô cũng chọn việc hiếu kính với cha mẹ làm lẽ sống trong cuộc đời. Và chính sự tận tụy trong công việc của NSND Phạm Phương Thảo là món quà báo ơn đến đấng sinh thành của cô. Nói về điều này, Phạm Phương Thảo từng tâm sự trước khi được nhận danh hiệu NSND: "Tôi nhớ mãi ngày mình nhận danh hiệu NSƯT, cha mẹ đã hạnh phúc tự hào thế nào và điều đó khiến tôi muốn phấn đấu cho danh hiệu NSND để làm cha mẹ vui hơn nữa".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nu-nsnd-xu-nghe-noi-tieng-dong-nhac-do-co-cuoc-song-doc-than-binh-yen-trong-nha-vuon-8000m2-172240517132215551.htm