Người đàn ông trả giá vì… chiếc Honda Vision vẫn cắm chìa khóa

Đến trụ sở một cơ quan Nhà nước ở đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, đối tượng Hoàng bất chợt trông thấy 1 chiếc xe Honda Vision vẫn cắm chìa khóa…

Chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hà Đông ngày 9-5 cho biết, đơn vị đã làm rõ và vận động đầu thú đối tượng Trần Hoàng Mạnh (SN 1968; trú tại tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội), về hành vi trộm cắp tài sản.

Chưa có tiền án, tiền sự, nhưng Trần Mạnh Hoàng sẽ phải trả giá vì lòng tham...

Theo điều tra, khoảng 8h30 ngày 25-4, Trần Hoàng Mạnh đến trụ sở 1 cơ quan Nhà nước ở đường Trần Phú, quận Hà Đông, để làm thủ tục hành chính. Tới nơi, Mạnh để xe máy vào khu vực dành cho khách, nhưng khi vào không có vé gửi xe.

Ngồi chờ thấy đông người và được thông báo đến chiều mới tới lượt mình nên Mạnh quyết định ra về. Tại vị trí để xe máy của mình, Mạnh phát hiện chiếc xe Honda Vision, màu trắng, mang BKS: 29H1-694… dựng sát, chìa khóa xe vẫn đang cắm. Lập tức, Mạnh nảy sinh ý định xấu.

Tang vật vụ án

Thực hiện tội phạm, Mạnh ngồi lên chiếc xe máy Honda Vision, mở khóa điện rồi ung dung đi ra ngoài, do các phương tiện đều không có vé. Lấy được xe, Mạnh mang đến gửi ở hầm tòa nhà chung cư 131 Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông.

Sau đó, Mạnh đi bộ quay lại để lấy chiếc xe máy của anh ta rồi đi về nhà. Vì chưa tìm được nơi tiêu thụ chiếc xe Honda Vision nên Mạnh vẫn để trong hầm gửi xe tòa nhà chung cư 131 Trần Phú.

Tiếp nhận thông tin sự việc và phối hợp điều tra, ngày 5-5, CQĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản; tiếp đó đã làm rõ, triệu tập Trần Hoàng Mạnh. Tại cơ quan Công an, Mạnh đã xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời tự nguyện giao nộp chiếc xe Honda Vision.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-dan-ong-tra-gia-vi-chiec-honda-vision-van-cam-chia-khoa-post575859.antd