Ngày vui của chủ nhà

Trừ M. Bình Định bị Hải Phòng chia điểm trên sân Quy Nhơn, các đội chủ nhà đều giành 3 điểm ở vòng 19. Trong các cái tên chiến bại, có cả đương kim vô địch Công an Hà Nội lẫn ứng cử viên số 1 T. Nam Định.

Trừ M. Bình Định bị Hải Phòng chia điểm trên sân Quy Nhơn, các đội chủ nhà đều giành 3 điểm ở vòng 19. Trong các cái tên chiến bại, có cả đương kim vô địch Công an Hà Nội lẫn ứng cử viên số 1 T. Nam Định.

"Đứa con thần gió" Văn Toàn mở tỷ số, nhưng hành trình đến ngôi vô địch của T. Nam Định vẫn chậm lại bởi Thể Công Viettel.

"Đứa con thần gió" Văn Toàn mở tỷ số, nhưng hành trình đến ngôi vô địch của T. Nam Định vẫn chậm lại bởi Thể Công Viettel.

Thép đã bị… "nung" thế đấy

Trong lần trở lại dẫn dắt Công an Hà Nội, "cò" Trần Tiến Đại cùng dàn sao học trò phải chịu thất bại nặng nề trước chủ nhà B. Bình Dương. Bàn thua như "biếu không" của thủ môn Nguyễn Filip cho Atshimene ở phút 39, là bước ngoặt khiến Công an Hà Nội sụp đổ trong khi B. Bình Dương lại khởi đầu hưng phấn. Tiến Linh ghi bàn ở đầu hiệp hai, dù sau đó Hồ Tấn Tài giúp đội khách rút ngắn tỷ số nhưng Minh Khoa và Bùi Vỹ Hào liên tiếp ghi bàn, nhấn chìm đương kim vô địch 4-1 và soán ngôi nhì từ chính bại binh này.

Thất bại của Công an Hà Nội mở ra cơ hội để đội đầu bảng T. Nam Định nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng, bây giờ là B. Bình Dương (33 điểm), lên 9 điểm khi đến Hàng Đẫy làm khách của đội bóng đang có phong độ thất thường Thể Công Viettel sau đó 1 ngày. Cơ hội càng mở ra cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt khi Văn Toàn ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ngay ở phút 12. Tuy nhiên, chính sự "thất thường" của Thể Công Viettel thêm một lần khiến người ta ngỡ ngàng khi các chàng trai áo lính vùng lên, "nung" nóng trận đấu và cả cuộc đua vô địch sau cuộc lội ngược dòng kịch tính trước T. Nam Định bằng 2 bàn thắng của Đức Chiến và Danh Trung.

Trắng tay, T. Nam Đinh chỉ còn hơn 6 điểm so với đội nhì bảng, trong khi đó Thể Công Viettel (24 điểm) từ vị trí thứ 12 leo một mạch lên thứ 9.

Một cái tên khác cũng bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm vị trí nhì bảng là M. Bình Định khi chỉ kiếm 1 điểm trong trận hòa 1-1 trước đội khách Hải Phòng trong thế bị dẫn bàn đến phút 90 + 5. Dù vậy, đội bóng đất Võ cũng có được vị trí thứ 3, dù cùng 31 điểm như Công an Hà Nội nhưng hơn về hiệu số (+10 so với +7).

Khánh Hòa (ngoài cùng bên phải) bị SLNA đẩy gần thềm vực sâu.

Khánh Hòa (ngoài cùng bên phải) bị SLNA đẩy gần thềm vực sâu.

Ngày của chủ nhà

Cùng với Thể Công Viettel, các đội sắm vai chủ nhà vòng đấu này đều hát vang "bài ca thiến thắng". Đ. Thanh Hóa thắng dễ Quảng Nam 3-1; Hà Nội FC đánh bại "hiện tượng" LP Bank HAGL 2-0; H. Hà Tĩnh thắng TPHCM 2-1; SLNA thắng Khánh Hòa 2-1. Trong số này, phải kể đến 2 màn lội ngược dòng "đúng lúc cần nhất" của H. Hà Tĩnh và SLNA.

Trên sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công tiếp TPHCM với niềm khích lệ bởi trận hòa 2-2 với Hà Nội FC sau mối lo âu về sự cố 5 cầu thủ bị "dính chàm". Dù bị đội khách dẫn trước ở phút cuối của hiệp 1 bởi bàn thắng của Thanh Thảo, nhưng các cầu thủ H. Hà Tĩnh quyết không bỏ cuộc, chơi đầy quyết tâm và đã được đền đáp bởi 2 pha ghi bàn liên tiếp trong 5 phút của Diallo (83) và Ibara (87). 3 điểm quý giá giúp đội bóng núi Hồng vươn lên vị trí thứ 8, với 24 điểm.

Nếu như người hàng xóm có 5 phút để lật ngược thế cờ thì SLNA chỉ cần 2 phút để làm điều đó. Watz Leazard là người ghi bàn mở tỷ số cho Khánh Hòa ở phút 33, nhưng Xuân Đại và Quang Vinh tỏa sáng ở phút 54 và 56 mang về 3 điểm mà đội bóng xứ Nghệ cần hơn bao giờ hết. Thắng ở trận "chung kết ngược", đội bóng xứ Nghệ tích lũy được 19 điểm, dù vẫn xếp áp chót nhưng đã rút ngắn cách biệt với nhóm an toàn xuống còn 3 điểm và quan trọng là đã "cắt đuôi" Khánh Hòa với khoảng cách 9 điểm.

Thua trận, Khánh Hòa đã đặt chân lên giới hạn cuối cùng để có thể trụ lại V.League 1. Những đội thua ở vòng 19 là Quảng Nam, TPHCM, LP Bank HAGL cũng tụt xuống nhóm tranh suất play-off cùng với SLNA với điểm số 23, 23 và 22 khiến "nửa vé" về tay ai trên "chuyến tàu ngược" càng gần ga cuối càng khó đoán.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ngay-vui-cua-chu-nha-post295286.html