Nam sinh Hải Phòng đỗ đại học top đầu Canada với bài luận về nỗi sợ

Bài viết về hành trình vượt qua nỗi sợ thất bại đã giúp Việt Anh chinh phục Đại học Toronto, ngôi trường số 1 tại Canada. Từng đạt loạt thành tích ấn tượng ở các giải thi Toán quốc tế, cậu chọn theo đuổi ngành Thương mại.

Đoàn Việt Anh là học sinh trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng. Cậu vừa nhận thư trúng tuyển các trường đại học ở Canada gồm: Toronto, York và Toronto Metropolitan. Trước đó, cậu cũng nhận được tin vui từ trường Đại học VinUni và Fulbright Việt Nam.

 Việt Anh trong bộ ảnh kỷ yếu lớp 12.

Việt Anh trong bộ ảnh kỷ yếu lớp 12.

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Việt Anh cho biết ngoài thư nhập học, một số trường cho cậu mức học bổng dao động từ 1.9 - 3.4 tỷ đồng. Cậu đã chốt đi Canada, nhận học bổng 192.000 CAD (khoảng 3.3 tỷ đồng) từ Đại học Toronto.

Đây là kết quả xứng đáng sau thời gian nghiêm túc chuẩn bị của nam sinh đất Cảng. Việt Anh tâm sự đã “mừng phát khóc” khi nhận email trúng tuyển chương trình cử nhân Thương mại (Rotman Commerce) của Đại học Toronto. Theo US News, đây là trường xếp hạng 1 ở xứ sở lá phong và lọt Top 18 đại học tốt nhất thế giới.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên môn Toán đồng thời là chủ nhiệm lớp của Việt Anh, dành nhiều lời khen cho cậu học trò trong thư giới thiệu gửi các trường. Cô Thu Hà nhận xét, Việt Anh là một học sinh “thông minh, năng động và trách nhiệm”, luôn là gương mặt nổi bật trong lớp.

Do định hướng từ gia đình, nam sinh đặt mục tiêu du học ở Canada từ sớm. Ngay khi vào lớp 10, Việt Anh đã chuẩn bị hồ sơ bằng việc duy trì bảng điểm tốt, tích lũy các thành tích học thuật và ngoại khóa.

Điểm đáng chú ý trong bộ hồ sơ của Việt Anh là loạt huy chương tại các cuộc thi Toán châu Á (AIMO), Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC), Toán học Úc (AMC), Toán học Mỹ (AMO) và Toán học trẻ Quốc tế IMC. Nhờ đạt thành tích cao, cậu từng có cơ hội đến Úc và Singapore tham gia các trại hè về Toán học.

 Việt Anh trong lần tham dự trại hè năm lớp 10.

Việt Anh trong lần tham dự trại hè năm lớp 10.

Để làm phong phú trải nghiệm ngoại khóa cũng như ôn luyện các chứng chỉ chuẩn hóa, cậu từng không ngại nắng mưa, vượt hơn 100km đón xe khách Hải Phòng - Hà Nội. Mỗi lần di chuyển như vậy mất tổng cộng 4 tiếng và đều đặn 2 lần/tuần, nhưng vẫn không làm khó được quyết tâm của cậu.

Đến hè năm lớp 11, Việt Anh bắt tay vào việc tìm chủ đề và hoàn thành bài luận. “Bài luận là phần mà mình tự tin nhất trong quá trình ứng tuyển”, cậu nói.

Trong bài luận gửi trường Toronto, Việt Anh chọn cách trải lòng về hành trình học tập và nỗi sợ ở tuổi mới lớn. Từng thể hiện năng khiếu nổi bật ở môn Toán ngay từ tiểu học, tuy nhiên, cậu nhận về kết quả không như ý trong một lần thi học sinh giỏi. Đó cũng là giai đoạn chuyển tiếp lên cấp hai và tuổi dậy thì nhiều xáo động.

Thất bại ở môn học mà bản thân vốn rất tự tin khiến Việt Anh hoài nghi bản thân, suy nghĩ rằng mình thật kém cỏi và dần thu mình lại. Gánh nặng tâm lý khiến chàng trai sợ phải đối diện với những kỳ thi.

Mọi chuyện dần thay đổi khi một người bạn tặng cậu quyển sách Tôi tài giỏi bạn cũng thế của tác giả Adam Khoo. Sau khi đọc nghiền ngẫm, Việt Anh được truyền cảm hứng, nhận ra điều ngăn cản cậu không phải là năng lực, mà là nỗi sợ vô hình đè nén tâm lý.

“Có những nỗi sợ không đáng sợ như mình nghĩ. Chỉ cần mình dũng cảm để vượt qua nó thôi. Quyển sách cũng dạy mình rằng, với sự tự tin và chăm chỉ, con người có thể thực hiện tất cả những mơ ước”, cậu nhớ lại.

Hành trình trưởng thành cũng là chủ đề của bài luận gửi trường Đại học VinUni. Tuy nhiên, với quy định giới hạn 400 từ, cậu đã phải cân nhắc và chau chuốt rất kỹ để truyền tải đúng những điều thật sự mong muốn.

 Việt Anh nhận học bổng 70% (khoảng 1.9 tỷ đồng) ngành Quản trị kinh doanh từ VinUni.

Việt Anh nhận học bổng 70% (khoảng 1.9 tỷ đồng) ngành Quản trị kinh doanh từ VinUni.

Đầu năm 2024, Việt Anh có cuộc phỏng vấn trực tuyến kéo dài 2 tiếng với đại diện trường Toronto. Sau những câu hỏi quen thuộc như giới thiệu về bản thân, lý do chọn ngành và trường, là những câu hỏi về kế hoạch học tập để trở thành một sinh viên nổi bật và xứng đáng nhận học bổng.

Với năng khiếu ở môn Toán, Việt Anh từng phân vân giữa các ngành nhóm STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) và các ngành kinh doanh. Một bên là những ngành đang rất hot và có triển vọng cao tại nước ngoài, nhưng cũng không kém phần cạnh tranh. Một bên là lĩnh vực mà cậu yêu thích, say mê và gia đình có kinh nghiệm.

Người phỏng vấn bám sát bài luận và hỏi về những khó khăn mà cậu đã trải qua cũng như cách vượt qua. Cậu cũng nhận được câu hỏi sẽ thuyết phục như thế nào để kêu gọi đầu tư từ các tập đoàn lớn nếu được tham gia chương trình Shark Tank Global.

Việt Anh nhìn nhận, điểm mạnh trong bộ hồ sơ giành học bổng của cậu là câu chuyện chân thật và riêng biệt trong bài luận, điều thể hiện rõ mong muốn và hoài bão của chàng trai trẻ. Thêm vào đó, các giải thưởng từ những cuộc thi Toán học cũng giúp bộ hồ sơ có thêm sức nặng.

Tháng 9 tới, Việt Anh sẽ lên đường sang Canada du học. Ở nơi cách nhà gần 13 nghìn cây số, chàng trai Hải Phòng hy vọng sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, cũng như sẵn sàng chờ đón những thử thách để ngày một trưởng thành hơn.

Ảnh: NVCC

Trịnh Vũ Lam Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-sinh-hai-phong-do-dai-hoc-top-dau-canada-voi-bai-luan-ve-noi-so-post1627290.tpo