Mua chuột con bỏ vào cặp nuôi, cậu bé rơi nước mắt khi bị cô giáo bắt phóng sinh

Khi bị cô giáo bắt thả pet cưng, biểu cảm của cậu bé khiến cộng đồng mạng thích thú.

Theo đó, vì đam mê nuôi thú cưng nhưng không tìm ra được con vật nào bé xinh để phù hợp với thân hình tí hon của mình.

Vì thế, khi nhìn thấy một chị gái lớp 5 đang rao bán con chuột con, cậu học sinh đã nảy ra ý định mua chú chuột làm thú cưng. Tổng thiệt hại mà cậu bé bỏ ra là 20 ngàn đồng. Đó là tất cả tài sản tiết kiệm từ việc để dành tiền bố mẹ cho cậu bé tiêu vặt.

Pet cưng của cậu bé được mua từ chị gái lớp 5 với giá 20 ngàn đồng.

Pet cưng của cậu bé được mua từ chị gái lớp 5 với giá 20 ngàn đồng.

Sau khi giao dịch thành công, cậu bé mừng rỡ mang pet cưng của mình vào lớp. Cậu bé rất cưng thú nuôi mới, lúc thì bỏ trong cặp, lúc thì cho bò trên tay cho đến khi bị cô giáo phát hiện ra và cái kết.

Cụ thể, khi phát hiện học sinh của mình nuôi chuột, cô giáo đã hoảng hốt vì loài vật nuôi đáng sợ mà trước giờ không ai nuôi. Vì thế, cô đã yêu cầu cậu bé thả ra ngoài, cho nó về với thiên nhiên.

Nghe thấy thế, cậu bé liền tỏ thái độ tiếc nuối, buồn đến rớt nước mắt khi vừa mất 20 ngàn đồng vừa mất luôn cả thú cưng. Khuôn mặt buồn bã của cậu nam sinh khi thả chú chuột con khiến cộng đồng mạng sau khi xem xong vừa thương vừa cười.

Thậm chí, một số người còn trách giáo viên rằng không nên yêu cầu bạn ấy thả chuột đi vì con vật vốn không làm ảnh hưởng đến người xung quanh và nhà trường cũng không có quy định cấm nuôi con vật bé bằng ngón tay này.

Cậu bé tiếc nuối không muốn thả chú chuột đi.

Cậu bé tiếc nuối không muốn thả chú chuột đi.

Trong khi đó, một số khác thì trách móc chị gái lớp 5 bán giá cắt cổ trong cuộc giao dịch này. Con chuột như thế lại bán với giá 20 ngàn đồng.

- Chị gái tài quá, chuột cũng bán được nhỉ?

- Rồi cô giáo có bù cho em 20 ngàn lại không?

- Con chuột chắc hãnh diện lắm đây!

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/mua-chuot-con-bo-vao-cap-nuoi-cau-be-roi-nuoc-mat-khi-co-giao-bat-tha-202405221642566257.html