Mọi thứ bắt đầu ở thời điểm nào cũng luôn cần có sự cố gắng!

Vũ Thị Thu Hường (sinh năm 2004) quê Hải Dương, đang là sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Những tháng cuối lớp 12, đứng giữa ngưỡng cửa của tương lai, ai cũng đều có những lựa chọn và lối đi riêng của mình ở môi trường đại học, nhưng Hường lại chọn đi học nghề làm tóc.

Tuổi 18, đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, chúng ta tự hỏi đâu mới là con đường đúng đắn, tương lai sẽ đi đâu về đâu để rồi mỗi bước đi ta chứa đầy sự hoang mang và lo lắng.

Nữ sinh luôn tâm niệm, mọi sự vấp ngã đều là bài học quý, dám nghĩ dám làm, cứ sai đi rồi bạn sẽ có kinh nghiệm.

Nhưng tuổi 18 không hề dễ dàng với mình chút nào cả, mọi bước đi của mình đều gặp nhiều khó khăn, tưởng chừng học được nghề mà mình yêu thích sẽ vui vẻ, nhưng không công việc không hề chọn mình. Mình là người dễ bị ốm và bị dị ứng với hóa chất của thuốc làm tóc, với những ngày tay bị bong tróc, mẩn đỏ, bong da, mụn nước mình dường như chán nản và muốn từ bỏ.

Thời điểm đó, mình nhận ra rằng “mọi sự vấp ngã đều là bài học quý, dám nghĩ dám làm, cứ sai đi rồi bạn sẽ có kinh nghiệm”. Khi mình tuyệt vọng nhất tưởng rằng không còn sự lựa chọn nào cho mình nữa, mình đã mạnh dạn đăng kí tuyển sinh vào Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Vũ Thị Thu Hường (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm nhất, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

May mắn thay, mình đã thi đỗ vào trường và được tiếp tục sự nghiệp học tập, và tham gia các hoạt động trong Chi Đoàn 16A2. Tại đây, với sự tin tưởng của giảng viên cố vấn học tập, mình đã được chọn mình làm lớp trưởng, làm ban cán sự của lớp.

Việc quay lại học tập trên giảng đường trong những ngày đầu tiên học tập khiến mình bị bỡ ngỡ và chưa kịp thích nghi với các bạn trong lớp. Mình phải mất một thời gian mới theo kịp lại vốn kiến thức đã mất sau 1 năm mình không học. Nhờ sự động viên của thầy cô, bố mẹ và bà nội của mình khiến mình không ngừng cố gắng, chăm chỉ học tập.

Thu Hường tham gia chương trình Gala chào mừng tân sinh viên.

Bà từng bảo với mình rằng: "Càng nỗ lực trong thời bình, càng bớt mất mát trong chiến tranh". Bà kể lại những câu chuyện vào những năm 1966 quân Mỹ bỏ bom, mìn ở quê nhà, với tình yêu quê hương đất nước bà đã xung phong tham gia chiến đấu, những ngày khó khăn ấy bà còn trải qua được huống chi là mình đang sống trong thời bình bây giờ. Nghe lời bà kể, mình cảm thấy tuổi trẻ phải có trách nhiệm với quê hương đất nước.

Ngoài giờ học và phấn đấu trên lớp, mình tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường như: Gala chào mừng tân sinh viên; Ra quân dọn dẹp khuôn viên trường; Ủng hộ và giúp những người khó khăn; Hiến máu nhân đạo;… Mỗi lần hiến máu không chỉ giúp cứu sống một người, mà còn trao đi sự hi vọng và tình yêu.

Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại, hình ảnh Thu Hường tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Thu Vàng 2023”.

Ngoài việc học mình có đi làm thêm, mình làm thêm tại công ty Dược. Làm việc ở đây giúp mình có những trải nghiệm, công việc thực tế, nâng cao hoàn thiện kỹ năng mềm và cơ hội nghề nghiệp của bản thân mình sau này.

"Học Dược có khó không?" là câu hỏi mình nhận được rất nhiều từ mọi người xung quanh. Trên thực tế, học ngành Dược được xem là ngành không hề dễ. Ngành học này đòi hỏi sinh viên phải là người cẩn thận, nhẫn nại, chịu khó, kiên trì và có khả năng tập trung cao độ.

Thu Hường cùng Đoàn trường tham gia chương trình hiến máu tình nguyện ‘Bồ công anh’.

Điều này giải thích rằng ngành Dược liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người bệnh. Nghề học này giúp bạn có cơ hội mang lại niềm vui cho từng gia đình. Các bác sĩ, y tá, dược sĩ đều được mọi người tin tưởng, yêu quý nên nghề Y nói chung đều được gọi với tên gọi thân mật “người thầy thuốc của nhân dân” hay “lương y từ mẫu”. Mình may mắn chọn đúng ngôi trường có các thầy cô thân thiện chỉ bảo tận tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ để các sinh viên theo học ở đây như mình có một môi trường học tập tốt.

Mỗi người tồn tại trên thế gian này đều có riêng cho mình một giấc mơ. Điều cốt lõi ở đây không phải là ước mơ lớn lao hay nhỏ bé mà là chúng ta có thực sự muốn theo đuổi giấc mơ hay chùn bước vì sợ vấp ngã, thất bại.

Được mang một phần nhỏ sức mình giúp đỡ cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp sẽ khiến cho mình nhận được nhiều niềm hạnh phúc vô giá. Vậy nên, là một Gen Z chính hiệu, mình hi vọng các bạn trẻ cũng sẽ luôn tự tin, tin vào bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình nhé! Bởi vì tuổi trẻ ta chỉ được sống một lần trong đời!

Ảnh: NVCC

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/moi-thu-bat-dau-o-thoi-diem-nao-cung-luon-can-co-su-co-gang-post1633147.tpo