MC nhí Hoàng Kim và ước mơ của những chú chó, mèo hoang

Đang là gương mặt triển vọng của làng giải trí Việt nhưng khi hỏi về ước mơ, MC nhí tài năng Nguyễn Doãn Hoàng Kim hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện làm MC hay người mẫu mà chỉ toàn là chó, mèo

Trong đêm chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí 2022", một cô bé có gương mặt thanh tú, giọng nói trong sáng, truyền cảm đã khiến cả hội trường rưng rưng khi kể lại câu chuyện một gia đình hạnh phúc bỗng chốc tan vỡ vì ly hôn. Tiết mục đó đã mang về cho cô bé Nguyễn Doãn Hoàng Kim - khi đó mới học lớp 3, giải Á quân.

Nguyễn Doãn Hoàng Kim đoạt giải Á quân cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí 2022"

Muốn kiếm thật nhiều tiền

MC nhí Hoàng Kim ngày nào giờ đã lên lớp 5, xinh xắn như 1 nàng thơ và chững chạc hơn rất nhiều. Tài năng không đợi tuổi, với thành công bước đầu từ cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí 2022", Hoàng Kim liên tục đạt nhiều giải thưởng khác và lấn sân sang lĩnh vực người mẫu. Hồi đầu năm nay, mẫu nhí Nguyễn Doãn Hoàng Kim được nhà thiết kế Trinh Châu chọn mặt gửi vàng trở thành Gương mặt đại diện cho BST Legacy of Ceramic ra mắt tại Lunar New Year Fashion Runway 2024.

Xinh xắn, thông minh, đa tài, Nguyễn Doãn Hoàng Kim được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, khi đề cập đến các dự án trong tương lai gần và ước mơ thì sàn diễn, sân khấu hay sự nổi tiếng hoàn toàn không được Hoàng Kim nhắc đến. "Em muốn trở thành một doanh nhân, em muốn kiếm thật nhiều tiền" – cô bé khẳng định chắc nịch khi được hỏi lớn lên sẽ làm nghề gì.

Thoạt nghe thì có vẻ mông lung và có phần trần trụi, nhưng khi trò chuyện với Hoàng Kim và mẹ cô bé – chị Ana Huỳnh, ai cũng sẽ ủng hộ và chúc cho ước mơ của cô người mẫu nhí sẽ thành hiện thực.

Hoàng Kim là bé út trong gia đình có 3 chị em gái. Từ nhỏ, mấy chị em Kim rất yêu thương chó, mèo. Tuy nhiên, thay vì mua các giống chó mèo nước ngoài về làm thú cưng, ba mẹ Hoàng Kim khuyến khích các con nuôi các chú chó, mèo bị bỏ rơi.

"Tôi luôn dạy các con tình yêu thương, không chỉ yêu thương con người mà phải yêu thương cả động vật. Các con chó, mèo bị bỏ rơi cần được yêu thương hơn, cần được chăm sóc và cho một mái nhà. Khi đưa các chú chó, mèo hoang về nuôi, tôi dạy bọn trẻ phải tự chăm sóc chúng, từ cho ăn, tắm rửa đến dọn vệ sinh,… chứ không giao cho giúp việc. Tôi dạy các bé phải yêu thương các con vật từ tấm lòng chứ không phải chỉ biết vuốt ve, cưng nựng" – chị Ana Huỳnh chia sẻ.

Và cũng xuất phát từ tình yêu thương động vật đã tạo cho Hoàng Kim cảm hứng để thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong tiết mục nói về tâm sự của một bé gái khi ba mẹ ly hôn trong đêm chung kết "Tìm kiếm tài năng MC nhí 2022". Khi đó, cô bé đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài, giọng lạc đi vì xúc động.

Hoàng Kim kể khi thể hiện bài thi, cô bé đã nhớ về 2 chị em mèo của nhà mình. Hai bé mèo bị chia cách khi 1 bé được cho về ngoại. Sau đó, bé mèo ở nhà ngoại "có chồng" và sinh được 3 đứa con thì lại bị con mèo đực lén ăn thịt mất 1 con. "Khi đó, em nghĩ đến bé mèo đã chịu cảnh chia cắt tình chị em, tưởng có chồng có con sẽ được hạnh phúc, ai ngờ lại một lần nữa chịu cảnh mất con. Chắc nó rất buồn vì trong đời phải chịu nhiều cảnh chia ly như vậy. Nghĩ tới đó em không cầm được nước mắt" – Hoàng Kim tâm sự.

Hoàng Kim với tiết mục tiết mục nói về tâm sự của một bé gái khi ba mẹ ly hôn trong đêm chung kết "Tìm kiếm tài năng MC nhí 2022"

Ở TP HCM, chuyện các bé mèo con bị bỏ rơi rất thường thấy, nhất là ở các công viên. Nếu có đưa về nhà nuôi thì điều kiện chỉ cho phép 1-2 con nên bé Hoàng Kim rất tâm tư. Vậy nên từ khi còn rất nhỏ, bé đã "tham khảo" ý kiến của mẹ và quyết định chọn lớn lên sẽ làm một doanh nhân để kiếm ra thật nhiều tiền và thành lập trung tâm cưu mang, chăm sóc những chú chó, mèo hoang bị bỏ rơi.

Những tưởng đó chỉ là ước mơ của tuổi lên 3 lên 5 nhưng Hoàng Kim đã kiên định mục tiêu đó theo thời gian.

Nuôi dưỡng ước mơ

Việc trở thành một MC nhí và người mẫu với Hoàng Kim vừa tình cờ mà lại không tình cờ. Theo chị Ana Huỳnh, từ nhỏ, Hoàng Kim đã bộc lộ khả năng vượt trội về ngôn ngữ và khả năng biểu đạt. Tuy nhiên, bé khá nhút nhát, thụ động, rất ít thể hiện bản thân và ngại giao tiếp với người lạ. Sợ con cứ thu mình trong vỏ ốc, chị khuyến khích bé tham gia các lớp học làm MC, catwalk với mong muốn bé hoạt bát hơn, tự tin hơn khi đứng trước đám đông.

"Ban đầu bé không muốn đi học nhưng tôi động viên và khuyên bé nếu muốn trở thành 1 doanh nhân kiếm tiền giỏi thì phải giao tiếp tốt, các lớp học này sẽ rèn luyện những kỹ năng cần có của một doanh nhân. Vậy là bé nghe lời và đi học. Rất bất ngờ là bé học rất nhanh. Chỉ sau khoảng 2 tháng học lớp MC nhí, tôi cho bé tham gia cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí" và bé giành giải cao" – chị Ana Huỳnh nhớ lại.

Hoàng Kim có tình yêu đặc biệt đối với các chú chó, mèo hoang. Cô bé ước mơ kiếm được nhiều tiền để thành lập trung tâm nuôi dưỡng chó, mèo hoang.

Từ bước đệm này, Hoàng Kim ngày càng nổi tiếng và nhận được nhiều lời mời tham gia làm MC, trình diễn thời trang hoặc đóng quảng cáo. Vốn là một cô bé hướng nội, Hoàng Kim tâm sự bản thân không mấy đam mê và cũng không đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp trong showbiz nhưng em vẫn chăm chỉ nhận show với mục đích kiếm tiền để thực hiện ước mơ xây nhà cho chó, mèo hoang.

"Thù lao Hoàng Kim đi diễn tôi đều để cho bé tự quản lý, hiện cũng chỉ vài chục triệu, còn rất xa ước mơ nhưng tôi tin xuất phát từ tình yêu thương, con gái sẽ thực hiện được ước mơ đó" – chị Ana Huỳnh tâm sự.

Cưng xỉu với bộ sưu tập Apvil Country và CatĐỌC NGAY

Để vun đắp vào ước mơ của cô con gái út, chị Ana Huỳnh đã xây dựng 1 thương hiệu thời trang trẻ em mang tên Hoàng Kim. Chị quan niệm để khởi sinh tình yêu thương phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Quần áo trẻ em mang thương hiệu Hoàng Kim sẽ được làm từ những chất liệu gần gũi với thiên nhiên và họa tiết là các con vật gần gũi với con người như mèo, chó, gà,…

"Khi cho 1 đứa trẻ mặc quần áo có họa tiết là các con vật, chúng ta sẽ kết hợp dạy trẻ tình yêu thương với những con vật đó. Tôi hay dạy con nếu con yêu chú mèo, chú chó trên áo thì con nhớ giữ quần áo sạch sẽ" – chị Ana Huỳnh kể.

"Thương hiệu này tôi dành tặng cho Hoàng Kim và mong sẽ được mọi người đón nhận. Tôi cũng xem đây là nền tảng bước đầu để cùng con gái thực hiện ước mơ thành lập trung tâm cưu mang chó, mèo hoang" – chị Ana Huỳnh chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh trong bộ sưu tập Apvil Countryt và Cat

Bộ sưu tập Apvil Country:

Truyền tải thông điệp yêu thương đối với thiên nhiên và động vật. Với chất liệu vải Linen tơ nhẹ nhàng, thoáng mát, bộ sưu tập mong muốn đem lại giá trị thiên nhiên mộc mạc đến người sử dụng, đặc biệt là giúp trẻ thoải mái hoạt động, vui chơi. Bộ sưu tập có sự hòa phối các họa tiết là những loài động vật nhỏ và phong cảnh làng quê nông thôn châu Âu.

Bộ sưu tập CAT:

Mèo là con vật nhẹ nhàng, đáng yêu; giúp trẻ nhỏ khởi sinh tình yêu thương, làm bạn với người trưởng thành, giúp người già bớt cô đơn. Sự nhẹ nhàng uyển chuyển của những chú mèo được gửi gắm trong từng mẫu quần áo với thông điệp lan tỏa tình yêu thương bắt đầu từ những sự nhỏ nhặt nhất.

Bộ sưu tập có sự hòa phối chất liệu và hương sắc thổ cẩm của đồng bào, đắp ghép những khúc vải lanh nhuộm chàm và nghệ thuật về sáp ong của người H'mông; họa tiết phá cách những chú mèo dễ thương, đáng yêu.

Hải Vân

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/mc-nhi-hoang-kim-va-uoc-mo-cua-nhung-chu-cho-meo-hoang-196240510090223705.htm