Man City vô địch Premier League: Thầy trò Pep Guardiola đi vào lịch sử bóng đá Anh

Không có cuộc lật đổ vĩ đại nào diễn ra ở vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa giải 2023-2024. Đúng như dự đoán của số đông, Man City đã dễ dàng đánh bại West Ham trên sân nhà Etihad và biến nỗ lực bám đuổi đến cùng của Arsenal trở nên vô vọng. Thầy trò Pep Guardiola có lần thứ 4 liên tiếp trở thành nhà vô địch bóng đá Anh, một kỷ lục sẽ rất khó bị vượt qua trong tương lai.

Man City trở thành đội bóng đầu tiên vô địch nước Anh 4 lần liên tiếp. Ảnh: Daily Mail

Man City trở thành đội bóng đầu tiên vô địch nước Anh 4 lần liên tiếp. Ảnh: Daily Mail

Ngày đăng quang đáng nhớ

Rất ít người tin rằng West Ham có thể trở thành vật cản ngăn Man City chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên David Moyes chưa bao giờ được xem là một thử thách với Man City. Phong độ của The Hammers thời gian gần đây cũng không tốt. Dẫu vậy, những người ưa thích sự bất ngờ kịch tính và đặc biệt là các cổ động viên Arsenal vẫn đặt niềm tin mong manh vào một điều kì diệu nào đó mà West Ham có thể tạo ra ở Etihad.

Nhưng Man City vẫn luôn là... Man City. Đẳng cấp cùng bản lĩnh của nhà vô địch đã được thể hiện ngay từ phút thứ 2 của trận đấu. Người tỏa sáng để giải tỏa áp lực cho Man City không ai khác ngoài Phil Foden. Ngôi sao sinh năm 2000 mở đầu cho ngày đăng quang rực rỡ của Man City bằng một cú nã đại bác sở trường đưa bóng găm thẳng vào góc chết khung thành của West Ham.

Đến phút 18, lại là Phil Foden xuất hiện đúng lúc sau đường chuyền của Jeremy Doku để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Trong trận đấu quan trọng nhất mùa và quyết định chủ nhân ngôi vô địch, Foden đã chứng tỏ vì sao anh được cả các nhà báo lẫn các đồng nghiệp bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải”. Tiền vệ thuận chân trái này đã nâng số bàn thắng của mình tại Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 19, chỉ kém có 3 cầu thủ trong danh sách Vua phá lưới.

Cú đúp của Foden giúp Man City có thế trận dễ thở hơn rất nhiều. Siêu phẩm của Mohammed Kudus bên phía West Ham cuối hiệp 1 chỉ thắp lên chút hy vọng cho các cổ động viên Arsenal. Phút 59, một người hùng khác của Man City trong mùa giải này là Rodri đã lập công để nâng tỷ số lên 3-1. Các học trò của Pep Guardiola đã giữ vững tỷ số này đến khi kết thúc trận đấu để chính thức lên ngôi vô địch với 2 điểm nhiều hơn đội á quân Arsenal.

Man City đã chính thức đi vào lịch sử Premier League khi trở thành đội bóng đầu tiên vô địch 4 mùa liên tiếp. Trước đó, chỉ có 2 đội bóng vô địch 3 mùa liền là Manchester United (2 lần) và chính Man City ở 3 mùa trước. Lần đăng quang này giúp đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục khẳng định sự thống trị ở giải Ngoại hạng Anh. Họ đã vô địch 6/7 mùa giải gần nhất và nếu tính từ khi Pep chính thức đến dẫn dắt Man City năm 2016, đội chủ sân Etihad chỉ 2 lần không vô địch ở các mùa 2016-2017 (Chelsea đăng quang) và 2018-2019 (Liverpool đăng quang).

Sự vượt trội của Man City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola so với phần còn lại khiến nhiều người phải thốt lên rằng: “Chỉ có khi Pep ra đi, các đội bóng khác mới có cơ hội vươn lên!”. Nhận định đó càng chính xác hơn khi nhìn vào những nỗ lực của Arsenal, đội bóng đã bám đuổi Man City đến vòng đấu cuối cùng của mùa giải này.

Tràng pháo tay an ủi cho Arsenal

Arsenal bước vào trận đấu cuối mùa với tâm trạng đầy phức tạp. Họ hiểu rằng cơ hội dành cho mình là rất nhỏ, nhưng vẫn phải cố gắng đến giây phút cuối cùng để nếu không thể đăng quang thì vẫn có một màn trình diễn tốt ngày hạ màn mùa giải.

Thầy trò Mikel Arteta đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước một Everton kiên cường. Có lẽ, tâm lý vừa đá, vừa phải “hóng tin” từ sân Etihad đã làm ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ Arsenal. Họ áp đảo về thế trận, dứt điểm rất nhiều nhưng không thể chọc thủng lưới khung thành Jordan Pickford.

Thậm chí Arsenal còn bị vượt lên dẫn trước khi cú đá phạt của Idrissa Gueye đập hàng rào đổi hướng làm bó tay David Raya. Đây chính là gáo nước lạnh giúp “Pháo thủ” tỉnh lại và biết rằng họ phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi chờ đợi điều kỳ diệu tại Etihad. Takehiro Tomiyasu san bằng tỷ số cho Arsenal chỉ 3 phút sau bàn thua. Trong cả hiệp 2 của trận đấu, các học trò của Arteta đã liên tục dồn ép Everton để tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên cũng phải đến phút 89, Kai Havertz mới chọc thủng lưới được Pickford nâng tỷ số lên 2-1. Cầu thủ người Đức không ăn mừng, vì anh hiểu rằng pha lập công đó không thể giúp đội bóng của anh vô địch.

Các cầu thủ Arsenal đã đứng rất lâu trên sân Emirates sau khi trận đấu khép lại. Họ nuối tiếc và rơi nước mắt cho một mùa giải đã nỗ lực tột cùng nhưng không thể mang về danh hiệu. Arsenal đã trưởng thành vượt bậc so với mùa giải trước, đã ổn định và chắc chắn hơn rất nhiều, đã hoàn thành rất xuất sắc mục tiêu trong các cuộc đối đầu với các đối thủ trực tiếp. Nhưng họ vẫn thua, đơn giản bởi đối thủ của họ là Man City.

Man City đã có màn nước rút quá ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa. Sau trận hòa 0-0 trước Arsenal ngày 31/3, đoàn quân của Pep Guardiola có 8 trận thắng liên tiếp để giành trọn 24 điểm. Trong cùng khoảng thời gian, Arsenal chỉ có đúng một cú sảy chân trước Aston Villa trong trận đấu ngày 24/4. Trận thua đó chính là bước ngoặt lớn nhất mùa giải, biến tất cả những chiến thắng sau đó của “Pháo thủ” trở thành vô nghĩa. Đó chính là sự khắc nghiệt của bóng đá, bạn có thể đã làm tốt tất cả mọi thứ, nhưng chỉ một cú vấp sẽ biến mọi công sức trở thành công cốc!

Dù thất bại, Arsenal vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi cho những gì mà họ đã làm được trong mùa giải này. “Pháo thủ” đang cho thấy con đường họ chọn với Arteta là hoàn toàn đúng đắn. Trong 2 mùa gần nhất, đội chủ sân Emirates đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành đối trọng xứng tầm với Man City, buộc đoàn quân của Pep Guardiola phải chiến đấu hết mình đến tận vòng đấu cuối cùng mùa này. Với một lực lượng trẻ trung và đầy tài năng, Arsenal chắc chắn sẽ tiếp tục là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu ở mùa giải tới, lá cờ đầu trong chiến dịch “lật đổ Man City”.

Chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này đã giúp Pep Guardiola nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình lên con số 38, trong đó, riêng tại Man City, ông đã có 17 danh hiệu lớn nhỏ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ nâng số danh hiệu của mình lên 39, nếu như Man City đánh bại đối thủ cùng thành phố Manchester United trong trận chung kết cúp FA sắp tới tại Wembley. Pep bước vào nghiệp cầm quân năm 2007 tại Barcelona B và cho đến thời điểm này, ông đang được công nhận rộng rãi như là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-city-vo-dich-premier-league-thay-tro-pep-guardiola-di-vao-lich-su-bong-da-anh-post476127.html