Hoa hậu Phan Thị Mơ được khen 'vừa đẹp vừa duyên dáng' khi diễn hài

Trong đêm bán kết 2 của chương trình Cười Xuyên Việt phát sóng tối 26/4, Hoa hậu Phan Thị Mơ cùng với các đồng đội của mình mang đến tiết mục Căn phòng 104. Tác phẩm kể về hai tên trộm đột nhập vào một căn nhà bỏ hoang, song lại phải gặp những tình huống dở khóc dở cười.

Xuất hiện trên sân khấu với tạo hình ma mị, song Phan Thị Mơ mang đến nhiều tình huống khó đỡ, khiến dàn giám khảo như Minh Nhí, Kiều Oanh cười không ngớt. Tưởng chừng như là một hồn ma trong căn nhà, Phan Thị Mơ có màn “lặt mặt" đầy bất ngờ khi cô chính là chủ nhà, dàn dựng vở kịch để bắt bọn trộm. Sự thể hiện bùng nổ của người đẹp 9X nhận được tràng vỗ tay tán thưởng từ phía mọi người khi khéo léo lồng ghép thông điệp về lòng tham trong cuộc sống.

Phan Thị Mơ nhận được lời khen không ngớt từ phía diễn viên Bảo Bảo. Anh cho rằng nàng hậu 9X có cái duyên sân khấu, dù diễn nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng lại khiến người khác bật cười. Đồng quan điểm, Kiều Oanh cũng dành những lời “có cánh" cho đàn em. Cô cho rằng với nhan sắc xinh đẹp cùng sự duyên dáng, thông minh và tình yêu nghệ thuật, nàng hậu quê Tiền Giang sẽ tiến xa hơn trong nghề.

Nhận lời khen từ ban giám khảo, Phan Thị Mơ cùng đồng đội giành được số điểm cao 99,75 điểm trong đêm thi quan trọng. Chính điều đó khiến nàng hậu quê Tiền Giang vỡ òa cảm xúc vì những nỗ lực của các thành viên được đền đáp xứng đáng. Phan Thị Mơ nói kết quả này không chỉ mang tính chất thắng thua mà còn là nguồn động viên rất lớn đối với cô. “Tôi và các bạn trong đội không cho phép mình ngủ quên trong chiến thắng. Chiếm được tình cảm của mọi người đã khó, nhưng giữ được bao lâu mới là điều quan trọng", cô tâm sự.

Hành trình tham gia Cười xuyên Việt giúp người đẹp khai phá thêm những năng khiếu khác của bản thân đằng sau một nhan sắc xinh đẹp. Phan Thị Mơ tâm sự: “Tôi nhận ra hình như mình cũng có khả năng mang lại tiếng cười cho khán giả nên rất hào hứng. Khó khăn lớn nhất với tôi có lẽ là lịch tập luyện. Vì ngoài chương trình, tôi còn làm giám khảo các cuộc thi hoa hậu… và tích cực tham gia các hoạt động quảng bá du lịch... Tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng sắp xếp lịch tập vì cái chung, có hôm thức trắng đêm để có được một tiết mục chỉn chu. Cũng chính vì lịch trình căng thẳng nên tôi nhiều lần đổ bệnh. Có một điều lạ là khi lên sân khấu, mọi mệt mỏi đều tan biến tôi như được cháy hết mình với lĩnh vực mới”.

Phan Thị Mơ (ngoài cùng bên phải) tham gia Cười xuyên Việt

Khi đến với Cười xuyên Việt, người đẹp quê Tiền Giang cũng bị hoài nghi về năng lực, song cô chọn cách đón nhận tích cực. “Tôi thay đổi suy nghĩ của mọi người bằng cách nỗ lực, nghiêm túc với lựa chọn của mình. Bởi khi đã đam mê, tôi phải có trách nhiệm với niềm đam mê đó. Nếu tôi chỉ nói thích, đam mê mà không hành động thì rất khó để có thể chứng minh cho mọi người thấy được sự nghiêm túc của mình. Nếu không làm thì thôi, đã tham gia thì tôi sẽ hết mình", cô bộc bạch.

Vừa là hoa hậu, diễn viên giờ lấn sân sang hài kịch, Phan Thị Mơ không ngại thừa nhận cô tham vọng trong nghệ thuật. Người đẹp muốn thử sức, khẳng định mình trong các lĩnh vực.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/hoa-hau-phan-thi-mo-duoc-khen-vua-dep-vua-duyen-dang-khi-dien-hai-post1091802.vov