Hiến đất làm đường nhưng bị buộc phá bỏ

Do trước đây gần 60 hộ dân ở tổ 6, ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 'tự ý đổi đất mở đường' vi phạm quy định về sử dụng đất, nên theo quy định, chính quyền địa phương yêu cầu phải tháo dỡ và trả lại hiện trạng đất, khiến người dân lo lắng không còn lối đi chung.

Đường rộng đi lại thuận tiện

Ông Trần Văn Khiêm, Trưởng ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trước đây người dân ở khu vực tổ 6, ấp Phước Tân 1 đi lại, vận chuyển nông sản trên con đường bờ gom (đường mòn) rộng chỉ 1,2 mét, có nơi thì chưa đến 1 mét nên việc đi lại rất khó khăn, 2 xe máy đi ngược chiều phải có một chiếc dừng lại.

Nếu đi từ đầu đường Phước Tân vào khu vực tổ 6 phải qua cống thoát nước, nhiều người từng bị té ngã, lao xuống ruộng.

Người dân tổ 6, ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng vui mừng vì có đường rộng thuận tiện đi lại

Người dân tổ 6, ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng vui mừng vì có đường rộng thuận tiện đi lại

Đến năm 2018, thực hiện chủ trương “dân hiến đất – nhà nước làm đường” người dân trong vùng bàn bạc và đi đến thống nhất (với sự chứng kiến của cán bộ địa chính xã Tân Hưng) hoán đổi vị trí đường mòn sang một khu đất khác, làm đường rộng 5m, trải đá mi, có hệ thống thoát nước...

Tuy nhiên, theo ông Khiêm, nay chính quyền thành phố Bà Rịa lại yêu cầu người dân tháo dỡ con đường, trả lại hiện trạng đất vì lý lo dân tự ý làm đường khiến nhiều người ở đây rất lo lắng.

“Nói chung từ khi đổi được con đường rộng 6 mét thì việc đi lại của người dân rất thuận tiện, dân ở đây rất mừng vì ngày trước là ruộng sâu. Sau khi tổ chức họp dân, nhất trí cho dân đổi vị trí con đường thì không có vấn đề gì, tuy nhiên đến giờ thì nghe thông tin không được để con đường này tồn tại mà phải trả lại con đường bờ gom cũ, làm thế thì không hợp lòng dân lắm, thiệt thòi, khổ cho dân”, ông Khiêm nói.

Bà Phạm Thị Hường, tổ 6, ấp Phước Tân 1 chỉ về tay con đường bờ gom, hiện không còn tồn tại

Bà Phạm Thị Hường, tổ 6, ấp Phước Tân 1 chỉ về tay con đường bờ gom, hiện không còn tồn tại

Còn bà Phạm Thị Hường, tổ 6, ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa cho biết, trước đây khu vực tổ 6 rất ít dân sinh sống, nay thì 60-70 hộ dân cùng đi trên đường rộng 6 mét, rất phấn khởi. Nếu không được tiếp tục sử dụng con đường hiện hữu thì bà con không biết đi lại ra sao, vì đường bờ gom trước kia cũng không còn.

“Ngày trước đường ở đây đã có rồi nhưng mà đường bờ ruộng, xung quanh đây chủ yếu ruộng hết. Sau này làm đường để người dân đi lại thuận tiện. Giờ làm sao mà không cho làm được, dân biết đi đâu? Trong khu vực này đến 50-70 hộ dân lận”, bà Hường cho hay.

Tạo điều kiện cho dân có đường đi

Theo UBND xã Tân Hưng, Thành phố Bà Rịa, con đường bờ gom mà người dân phản ảnh có diện tích sử dụng đất là 122,1m2, thuộc thửa đất số 522, tờ bản đồ 23, xã Tân Hưng do bà Nguyễn Thị Nhượng sử dụng từ năm 1993.

Vị trí con con đường bờ gom trước đây

Vị trí con con đường bờ gom trước đây

Vì thấy đường bờ gom này quá nhỏ, thấp trũng, vào mùa mưa đi lại rất khó khăn, nên các hộ dân trong khu vực đã thỏa thuận với bà Nhượng bỏ ra một phần diện tích đất khác thuộc một phần các thửa đất số 258, 259 và 266, tờ bản đồ số 18 (cũng thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Nhượng, được cấp quyền sử dụng đất vào năm 2017) để làm lối đi chung, tức là đường 6 mét hiện hữu, nhằm thuận tiện cho việc đi lại của các hộ dân phía trong.

Gần 60 hộ dân ở Tổ 6, ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, TP Bà Rịa rất vui mừng khi có đường rộng 6 mét, đi lại an toàn

Gần 60 hộ dân ở Tổ 6, ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, TP Bà Rịa rất vui mừng khi có đường rộng 6 mét, đi lại an toàn

Ông Đoàn Văn Công, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa cho hay, việc người dân tự ý đổi đất, tự ý mở đường là vi phạm quy định sử dụng đất. Đảng ủy sẽ chỉ đạo UBND xã kiểm tra thực tế hiện trạng khu đất mà người dân phản ánh để có hướng tháo gỡ, trên tinh thần chính quyền luôn tạo mọi điều kiện cho người dân có đường đi lại theo quy định của pháp luật.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hien-dat-lam-duong-nhung-bi-buoc-pha-bo-post1095773.vov