Hành động đẹp của tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố ở Di Linh

Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố đi làm vườn thì nhặt được 70 triệu tiền mặt liền mang lên nhờ công an thị trấn tìm người mất để trả lại.

Chiều 13-5, Công an thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã hoàn tất thủ tục trao trả 70 triệu đồng cho người đánh rơi.

Công an thị trấn Di Linh và ông Trần Hữu Dũng đã trả lại 70 triệu cho người đánh rơi. Ảnh: VT

Cụ thể, trưa 12-5, ông Trần Hữu Dũng, 60 tuổi, ngụ tổ dân phố 4, thị trấn Di Linh đi làm vườn trên đường Hà Huy Tập thì nhặt được một bọc ni lông, bên trong chứa nhiều xấp tiền mệnh giá khác nhau, tổng số trị giá 70 triệu đồng.

Ngay sau khi nhặt được tiền, ông Dũng đã đến Công an thị trấn Di Linh để trình báo và nhờ cơ quan này tìm người đánh rơi để trả lại.

Vào cuộc xác minh, ngay trong buổi chiều, Công an thị trấn Di Linh đã xác định chủ nhân của 70 triệu nói trên là anh Trần Trí Dũng, 40 tuổi, ngụ tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an thị trấn Di Linh đã phối hợp với ông Trần Hữu Dũng trao trả lại số tiền nói trên cho anh Trần Chí Dũng.

Theo công an thị trấn Di Linh, ông Trần Hữu Dũng là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố 4, thị trấn Di Linh. Việc ông Dũng chủ động mang số tiền nhặt được đến cơ quan công an và phối hợp trao trả cho người đánh rơi là một hành động rất đẹp.

VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/hanh-dong-dep-cua-to-truong-to-bao-ve-dan-pho-o-di-linh-post790319.html