Du khách Hàn Quốc bị sát hại ở Thái Lan, bỏ vào thùng đổ bê-tông

Ngày 12/5/2024, Cảnh sát Thái Lan đã tìm ra xác của Roh Eui Jong (34 tuổi), du khách Hàn Quốc (HQ) mất tích vào đêm 03/5. Phối hợp với phía Thái, Cảnh sát HQ và Campuchia cũng đã bắt giữ 2 trong số 3 nghi phạm giết người.

Vợ chồng Roh Eui Jong nhập cảnh Thái Lan hôm 30/4/2024. Bảy ngày sau, 1 người đàn ông giấu tên đã gọi điện cho mẹ của Roh ở HQ yêu cầu giao 3 triệu baht (khoảng 2,1 tỷ VND) vì con bà đã gây thiệt hại cho các đối tượng này do ném ma túy xuống nước; nếu không trả tiền, Roh sẽ bị giết. Người mẹ lập tức báo cáo vụ việc tới Đại sứ quán HQ tại Thái Lan và nơi này đã yêu cầu cảnh sát địa phương hỗ trợ.

Vợ của Roh Eui Jong xác nhận cô gặp chồng lần cuối vào ngày 02/5 tại 1 câu lạc bộ ở Bangkok. Kết quả phân tích camera xung quanh nơi này cho thấy có 3 người HQ đã đón và đưa Roh Eui Jong lên chiếc ôtô thuê vào khoảng 2 giờ sáng 03/5. Lần theo tuyến đường di chuyển, Cảnh sát Thái phát hiện nhóm này đến thành phố nghỉ mát nổi tiếng Pattaya, rồi chuyển sang chiếc xe bán tải và lưu trú tại 1 cơ sở gần hồ Mabprachan, gần Pattaya. Khoảng 21 giờ ngày 04/5, các đối tượng chất 1 bao đen lên thùng xe bán tải lái đi và đỗ lại gần hồ chứa nước khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi quay lại cơ sở lưu trú trên. Sau nhiều giờ tìm kiếm trong hồ, các thợ lặn vớt được chiếc thùng nhựa 200 lít chứa đầy xi-măng, bên trong có 1 thi thể bắt đầu rữa, tất cả 10 ngón tay đều bị cắt. Phân tích cho thấy nếu các ngón tay bị cắt trước khi nạn nhân chết thì đó là một phần của việc tra tấn hoặc hủy hoại để tránh bị lấy dấu vân tay. Khám nghiệm thi thể ban đầu cho thấy nạn nhân gãy xương nặng, có thể do bị tra tấn hoặc vì chống cự.

Thùng nhựa đựng xác nạn nhân được đổ bê-tông

Thùng nhựa đựng xác nạn nhân được đổ bê-tông

Giám định ADN ngày 14/5 cho thấy cái xác là Roh Eui Jong, bị sát hại khoảng 3-4 ngày trước khi thi thể được tìm thấy. Các điều tra viên nhận định nạn nhân bị giết trên đường từ Bangkok tới Pattaya. Cảnh sát cũng công bố tên và ảnh của 3 nghi phạm: Kim Hyung-kwon (38 tuổi), Lee Yong-jin (29 tuổi), Lee Ro-woon (25 tuổi).

Cũng qua băng hình, cảnh sát phát hiện các nghi phạm đã ghé vào 1 cửa hàng mua thùng nhựa và dây thừng. Ngoài ra, còn có thông tin tiết lộ trong số 3 nghi phạm người HQ, Lee Ro - woon đã trốn về nước, trong khi 2 người còn lại lẩn sang Myanmar và Campuchia. Đội đặc nhiệm hình sự của Cơ quan Cảnh sát tỉnh Kyungnam (HQ) thông báo đã bắt giữ khẩn cấp Lee Ro - woon tại nhà riêng ở Jeongeup-si, Jeollabuk-do lúc 7 giờ 46 tối 12/5, nhưng Lee tuyên bố không liên quan tới vụ án mạng.

Các nghi phạm Lee Yong-jin, Lee Ro-woon, Kim Hyung-kwon

Các nghi phạm Lee Yong-jin, Lee Ro-woon, Kim Hyung-kwon

Ngày 14/5, Lee Yong-jin bị Cảnh sát Campuchia bắt giữ tại 1 nhà nghỉ ở thủ đô Phnom Penh sau khi có tin báo tội phạm theo lệnh truy nã quốc tế. Hiện nghi phạm này đang bị giam giữ tại đây trước khi trục xuất theo thỏa thuận của 2 nước HQ và Thái Lan. Nhiều người nghi Kim Hyung-kwon có thể vẫn còn ở Thái lan.

Vụ giết người đang được điều tra theo nhiều hướng. Sơ bộ, Cảnh sát Thái không phát hiện dấu vết nào dính líu tới ma túy, nhóm nghi phạm và nạn nhân chỉ mới quen nhau lần đầu. Vợ của nạn nhân cho rằng có thể chồng chị chỉ bị cướp tiền, cũng có giả thiết khác là bắt cóc để cướp nội tạng đem bán. Mặc dù vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao nghi phạm lại đòi tiền chuộc sau 4 ngày giết nạn nhân?

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/du-khach-han-bi-sat-hai-o-thai-bo-vao-thung-do-be-tong_162450.html