Cuộc sống dưới lăng kính nam sinh 16 tuổi

Bill Nguyễn (tên khai sinh là Nguyễn Huỳnh Bách) vừa kết thúc triển lãm ảnh cá nhân Tones of America tại Đường sách TPHCM. Dù chỉ diễn ra trong vòng một tuần, nhưng những góc nhìn về cuộc sống của cậu học trò 16 tuổi đã để lại ấn tượng cho người xem.

Sinh năm 2007, năm học này, Bill Nguyễn lên lớp 11, Trường THPT Đinh Thiện Lý (quận 7, TPHCM). Bộ ảnh Tones of America (tạm dịch: Những sắc màu từ Hoa Kỳ) được Bill Nguyễn thực hiện trong chuyến du lịch tại Mỹ vào mùa hè năm nay. Để chọn ra 30 bức ảnh trong tổng hàng chục ngàn tấm ảnh thu được, là một công việc không dễ dàng với Bill Nguyễn.

“Trở về Việt Nam là chuỗi ngày em ngồi chọn ảnh. Thực ra, 30 bức ảnh trong triển lãm không phải là lựa chọn đầu tiên, mà là bộ khác. Nhiều người nhận xét bộ ảnh đó hơi già, không đúng với tuổi nên sau đó em đã chọn lại và phát triển thành dự án này”, Bill Nguyễn chia sẻ.

Tones of America ghi lại những góc nhìn về cuộc sống và con người ở các thành phố, tiểu bang của nước Mỹ mà tác giả lần đầu đặt chân tới. Bộ ảnh thể hiện một phong cách nhiếp ảnh đường phố hiện đại, mỗi tác phẩm là một câu chuyện mà tác giả muốn chia sẻ về tư duy, nhân sinh quan, góc nhìn khác biệt mang dấu ấn cá nhân.

“Thể loại nhiếp ảnh đường phố mang đến nhiều câu chuyện và em có thể kể nhiều câu chuyện mà mình mong muốn vào những bức ảnh”, Bill Nguyễn chia sẻ về lý do lựa chọn phong cách nhiếp ảnh của mình.

Khi xem những bức ảnh trong triển lãm Tones of America của Bill Nguyễn, nhiếp ảnh gia Hoàng Thế Nhiệm không giấu được ngạc nhiên: “Một học sinh cấp 3 như Bill mà lại có một cái nhìn về nhiếp ảnh đương đại rất ấn tượng. Ấn tượng không phải qua những khung hình chụp mà sự cảm nhận nhiếp ảnh thông qua những ý tưởng mà người chụp gửi gắm vào đó. Đọc lời chú thích trên từng tấm ảnh, tôi nghĩ là mọi người sẽ cảm nhận được suy tư, tâm tư của Bill Nguyễn đối với những vật, hình ảnh mà cậu đã gặp trên hành trình của mình như thế nào”.

Đúng như nhiếp ảnh gia Hoàng Thế Nhiệm nhận xét, người xem không khỏi bất ngờ trước những suy tư đầy già dặn của cậu nam sinh 16 tuổi gửi gắm trong những bức ảnh. Có lúc, Bill đầy chiêm nghiệm trước hình ảnh hai cái cầu thang ở Soho (New York, Mỹ): “Một con đường, hai hướng đi. Dù lựa chọn hướng đi nào chăng nữa thì kết cục của một đời người là như nhau. Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật không thể tránh khỏi”.

Hay có lúc là sự trăn trở về chiến tranh khi gặp hình ảnh một con tàu tại Bảo tàng Hàng không Mẫu hạm ở San Diego: “Chiến tranh chưa bao giờ kết thúc. Dù không muốn nhưng chúng ta vô tình tạo nên nhiều cuộc chiến tranh trong xã hội, hoặc là nạn nhân bất đắc dĩ của những cuộc chiến đó. Chiến tranh là hệ quả của những mâu thuẫn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, vậy nên hãy đón nhận và giải quyết xung đột bằng sự ôn hòa và nhân văn”.

Triển lãm ảnh Tones of America là dự án mở đầu cho chuỗi dự án mà Bill Nguyễn dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới.

“Em sẽ tổ chức các buổi chia sẻ kỹ năng chụp ảnh miễn phí cho các em nhỏ ở các trường học, các hội nhóm; lan tỏa năng lượng tích cực, tự tin cho bạn trẻ về việc thể hiện đam mê và tìm kiếm cơ hội thể hiện năng lực của mình”, Bill Nguyễn tiết lộ.

QUỲNH YÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cuoc-song-duoi-lang-kinh-nam-sinh-16-tuoi-post704965.html