Ca sĩ Đại Hải – Khán giả là ngọn lửa giúp tôi cống hiến cho nghệ thuật

Hà Tĩnh mảnh đất đầy nắng gió, khắc nghiệt nhưng rất ấm áp tình người. Nơi đây đã sản sinh ra những người con ưu tú, thành danh trên con đường nghệ thuật như: NSƯT Đăng Thuật, ca sĩ Bùi Lê Mận, Thành Lê, ... ca sĩ Đại Hải là lớp thế hệ trẻ, tiếng hát của anh đã neo lại trong lòng khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, tha thiết.

Bằng tài năng nghệ thuật thiên phú và sự miệt mài tôi luyện qua năm tháng hoạt động nghệ thuật, Ca sĩ Đại Hải đã thành danh với những ca khúc trữ tình sâu lắng, đậm đà màu sắc quê hương. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh, để nghe anh chia sẻ về con đường hoạt động nghệ thuật của bản thân và những dự định trong tương lai.

Ca sĩ Đại Hải trong một chương trình truyền hình.

Ca sĩ Đại Hải trong một chương trình truyền hình.

Xin chào anh Đại Hải, anh có thể chia sẻ về công việc và cuộc sống hiện nay cho khán thính giả được biết, thưa anh?

Hiện tại tôi đang là biên tập viên công tác tại Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân). Song song với đó tôi vẫn tham gia nghệ thuật để nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê cháy bỏng với vai trò là ca sĩ, nhạc sĩ dòng nhạc trữ tình quê hương.

Đảm nhiệm 2 vai trò vừa là BTV vừa là ca sĩ chuyên nghiệp, làm thế nào để anh cân bằng công việc của mình?

Mọi người cứ nghĩ rằng tôi đang quá ham công tiếc việc, không chú trọng vào một lĩnh vực nhất định. Thế nhưng, tôi nghĩ khi bản thân có đủ đam mê thì sẽ cân bằng được. Sống vì đam mê thì theo tôi không gì là không thể cả.

Đối với công việc BTV nó giúp tôi có được những trải nghiệm bổ ích, từ đó làm giàu thêm vốn sống của bản thân. Và chính điều này khiến tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hiểu hơn về cuộc sống và giúp thăng hoa trong âm nhạc.

Khi gia nhập Showbiz, anh lựa chọn dòng nhạc trẻ và thành công với album Hai thế giới. Thế rồi bẽn đi một thời gian, anh xuất hiện với diện mạo mới ở dòng nhạc trữ tình quê hương. Vì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy, thưa anh?

Tôi sinh ra và lớn lên tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh – cái nôi của những làn điệu dân ca Ví, Giặm. Lựa chọn nhạc trẻ để gia nhập làng giải trí, nhưng có lẽ vì tình yêu với những làn điệu dân ca xứ Nghệ đã ngấm sâu vào máu thịt, tôi quyết định quay trở về với dòng nhạc trữ tình quê hương. Năm 2016, tôi cho ra mắt MV “Lời hẹn tình quê” như để đánh dấu bước chuyển của mình. Và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. Đó như một lời khẳng định và sự công nhận của khán thính giả đối với tôi ở vai trò là ca sĩ dòng nhạc trữ tình quê hương.

Và từ đó đến nay, may mắn được người hâm mộ thương mến, ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của tôi, kể từ đó tôi luôn nhận ngày càng nhiều show diễn hơn ở khắp các tỉnh thành. Chính những điều đó là điều kiện cần và đủ để người nghệ sĩ như tôi vẫn giữ lửa nghề và cống hiến hết mình.

Hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật, có thăng có trầm, anh nhìn nhận chặng đường hoạt động nghệ thuật của bản thân ra sao?

Nhiều đồng nghiệp nói tôi may mắn và tôi cũng thấy vậy. Khi học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi vinh dự được là học trò của cố NSND Doãn Tần – một nghệ sĩ mẫu mực với chất giọng tenor cao. Và sau này tôi lại may mắn được thầy NSND Đức Long chỉ dạy về giọng hát cũng như bản lĩnh và phong cách trình diễn trên sân khấu. Tôi luôn biết ơn những người thầy đã chỉ bảo tôi để tôi có những kiến thức chuyên môn và bản lĩnh trên sân khấu.

Sau này khi rẽ hướng từ dòng nhạc trẻ sang dòng nhạc trữ tình quê hương người yêu âm nhạc vẫn ủng hộ và đón nhận các sản phẩm âm nhạc của tôi. Tôi cảm thấy đó là hạnh phúc của người nghệ sĩ.

Chặng đường hoạt động nghệ thuật của tôi khá suôn sẻ và không quá phô trương. Nhưng đối với tôi, thành công lớn nhất là được khán thính giả yêu thích, ưu ái đón nhận các sản phẩm của tôi ở vai trò ca sĩ lẫn nhạc sĩ.

Ca sĩ Đại Hải trong phòng thu.

Ca sĩ Đại Hải trong phòng thu.

Điều mà ca sĩ Đại Hải muốn truyền tải qua âm nhạc của mình nhất là gì?

Nhạc trữ tình quê hương như tên gọi của nó, khơi gợi trong ta những tình cảm đơn sơ về quê hương, đất nước. Tôi muốn qua giọng hát của tôi có thể truyền tải hết những ý nghĩa của những bản nhạc ca ngợi quê hương đất nước, từ đó khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương xứ sở của mỗi người.

Đồng thời, tôi muốn cho mọi người thấy được tình yêu âm nhạc của bản thân tôi, thấy được khát khao cống hiến cho nghệ thuật và từ đó mọi người nhớ đến tôi dưới cái tên ca sĩ Đại Hải.

Những dự định sắp tới của anh là gì, thưa anh?

Tất nhiên là tôi sẽ vẫn luôn cống hiến cho nghệ thuật. Trước tiên, tôi muốn tập trung để có thể ra một album để tri ân khán thính giả đã yêu mến, đồng hành cùng tôi suốt những năm qua.

Tiếp theo, tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn cho việc Sáng tác ca khúc. Đầu năm vừa rồi, tôi có ra mắt các bài hát sáng tác do chính tôi chắp bút và thể hiện. Một trong số đó là ca khúc Xuân Lĩnh quê tôi, thơ Xuân Đính– ca khúc như lời cảm ơn chân thành mà tôi dành tặng cho quê hương Xuân Lĩnh. Và tiếp theo là ca khúc Tự hào Báo Nhân dân, Hà Đông Tôi – Lời thơ: Quang Hưng, … Những ca khúc ấy khi được thu âm và thể hiện thì bất ngờ là được giới chuyên môn đánh giá cao, người hâm mộ rất yêu thích. Đây là bước đệm đầu tiên giúp tôi vững bước hơn với vai trò mới.Tôi hy vọng rằng, mình sẽ mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng, giàu cảm xúc. Đồng thời, tôi cũng mong muốn được hợp tác với nhiều nghệ sĩ tài năng khác để cùng nhau tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ mọi người.

Cảm ơn ca sĩ Đại Hải chia sẻ, chúc anh sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp âm nhạc.

Duyên My

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ca-si-dai-hai-khan-gia-la-ngon-lua-giup-toi-cong-hien-cho-nghe-thuat-a24870.html