365 Band khiến “mọt sách” hâm mộ đến không ngờ

Không ngờ, một đứa “mọt sách” như tôi lại cũng có lúc thật sự hâm mộ một nhóm nhạc như thế này. Tôi hâm mộ các anh ấy vì phong cách, lòng yêu ca hát, những bước nhảy, sự đa tài của các thành viên và nhất là tinh thần gắn kết của họ.

Tôi, gần như là một đứa “mọt sách”, nhút nhát, ít nói, thời gian học là chính nên hầu như chưa từng tham gia một hoạt động âm nhạc hay từ thiện nào có mặt 365 Band. Tôi chỉ có thể tìm kiếm thông tin, tìm kiếm những hoạt động mới nhất của 365 Band trên google, hay qua sách báo, truyền hình. Chính vì thế mà tôi không hề có một kỉ niệm đáng nhớ nào về 365. Nhưng không vì vậy mà tôi nản và cũng không bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày mình không còn hâm mộ 365 nữa. 365 Band khi còn là 5 thành viên Tôi muốn qua đây, có thể thể hiện một phần nào đó cảm nhận của mình về 365 Band và cũng để cho các anh ấy biết rằng: “Bên cạnh những fan luôn tích cực có mặt và tham gia các hoạt động âm nhạc của 365 Band thì ở đâu đó, vẫn còn những fan luôn âm thầm cổ vũ các anh”, như “đứa mọt sách” này chẳng hạn. “Trong một lần rất tình cờ, tôi đã biết đến các anh, những anh chàng đa tài của nhóm nhạc 365 Band. Đó là khi tôi đọc được một mẩu tin nhỏ về 365 Band trên báo Hoa học trò. Thật ra thì lúc đầu, tôi cũng chẳng để ý đến. Nhưng lúc rãnh rỗi, không biết sao tôi lại mang nó ra tìm trên google. Do một số scandal, 365 band chính thức còn 4 thành viên, thiếu vắng Will (thứ 2 từ phải sang) Và rồi... chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy thinh thích nhóm nhạc này. Tôi công nhận khi nhìn vào những tấm ảnh của nhóm thì lập tức bị vẻ đẹp của các chàng trai này cuốn hút. Nhưng vì là dân “mọt sách” nên việc đó chẳng ảnh hưởng đến tôi mấy. Bằng chứng là tôi đã nghe không ít những bài hát do các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng trình bày. Họ nhìn cũng rất xinh, rất cuốn hút như Đông Nhi, Đan Trường, hay Justin Bieber, SNSD… nhưng tôi vẫn chưa từng hâm mộ ai. Có lẽ là do mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Và tôi không ngờ, một đứa “mọt sách” như tôi lại có lúc cũng thật sự hâm mộ một nhóm nhạc như thế này. Tôi hâm mộ các anh ấy vì phong cách, lòng yêu ca hát, những bước nhảy, sự đa tài của các thành viên và nhất là tinh thần gắn kết của họ”. Những bài hát của 365 Band có một sức hút mạnh mẽ và kì diệu: “Awakening”, “Baby don’t cry”, “Ayyo”... Khi vui, nghe các bài hát ấy tôi lại thấy mình tràn đầy sức sống. Còn khi không vui, chúng làm những nỗi buồn trong tôi vơi bớt. Cận cảnh các thành viên 365 band hiện tại, trừ Will (cuối cùng bên phải) Có lẽ đối với 365 Band, các fans là những vì tinh tú - “stellar” giúp 365 tỏa sáng. Còn với tôi, 365 là một vì tinh tú thật to, thật sáng không những giúp tôi giải trí mà còn giúp tôi giảm bớt những buồn phiền, có thêm niềm vui trên con đường khó khăn phía trước. Nhìn những bức ảnh tinh nghịch, lúc nào cũng tươi cười của 365, tôi không hề nghĩ các anh ấy cũng đã có những lúc đau khổ, tuyệt vọng cho đến khi xem “Khao khát đỉnh cao”. Chứng kiến con đường khó khăn mà các thành viên đã vượt qua, tôi càng yêu mến họ hơn, yêu lòng kiên trì, sự quyết tâm, cố gắng không ngừng và sự đoàn kết của năm thành viên. Nhưng rồi, các anh ấy đã vượt qua tất cả bằng chính năng lực của mình. Bên cạnh những giọt nước mắt đau buồn, tuyệt vọng thì có cả những tiếng cười, những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi tự hỏi, những khó khăn mà mình gặp phải chẳng đáng là gì so với các thử thách của các anh ấy, thế mà các anh ấy còn có thể vượt qua được thì tại sao mình lại không thể. Chính vì thế mà mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại cố gắng để vượt qua (đương nhiên cũng cần phải có sự động viên của gia đình nữa). 365 Band là "gà" cưng của đả nữ Ngô Thanh Vân Và một điều rất quan trọng là…365 đã cho tôi có thêm niềm tin, đánh thức ước mơ của tôi – một ước mơ tưởng chừng rất xa vời đối với một đứa như tôi. 365 đã cho tôi biết rằng: “Chỉ cần có lòng đam mê, sự quyết tâm, cố gắng, lòng kiên trì theo đuổi ước mơ của mình thì sẽ có một ngày, ước mơ sẽ trở thành sự thật”. Tôi sẽ tự tin, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Trong mắt tôi, 365 luôn là một nhóm nhạc được đào tạo rất chuyên nghiệp, có một phong cách rất riêng, rất Việt Nam. Tuy mỗi thành viên đều có một cá tính riêng nhưng chính điều đó đã làm nên một 365 Band trong lòng các “stellar” (cách 365 Band gọi các fan – các ngôi sao). Dù thế nào thì tôi sẽ vẫn mãi là fan của 365. Đối với tôi, 365 Band là một ngôi sao đã và đang tỏa sáng trong làng âm nhạc Việt Nam. Hi vọng sau này, 365 Band – thế hệ trẻ của V-Pop – sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa, sẽ trở thành nhóm nhạc nổi tiếng, không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nước khác. Cảm ơn những món quà âm nhạc mà 365 đã dành tặng cho mọi người, nhất là Stellaris. Cảm ơn các anh đã khơi dậy ước mơ tưởng chừng như đã bị lãng quên trong em! Độc giả Chung Nhất Thiên Trang 41A, Lý Văn Lâm, khóm 5, P.1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau * Bạn đọc tham dự cuộc thi "Sao Việt trong mắt tôi" vui lòng ghi đầy đủ họ tên, CMND, SĐT, địa chỉ cụ thể và gửi thư về địa chỉ mail: giaitri@phapluatxahoi.vn.

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20110627021048716p1004c1031/365-band-khien-mot-sach-ham-mo-den-khong-ngo.htm