Giữa trưa, người lao động nằm vạ vật dưới gầm cầu để tránh cái nắng như nung

Nắng nóng gay gắt diễn ra liên tục ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc khiến cuộc sống sinh hoạt, công việc của nhiều người dân bị ảnh hưởng, nhất là những người lao động phải làm việc ngoài trời. Do không có chỗ nghỉ cố định nên bất cứ chỗ nào có bóng mát trên vỉa hè, hoặc dưới gầm cầu vượt sẽ là chỗ nghỉ ngơi của nhiều người giữa lúc trời nắng gay gắt.

Những ngày qua, Hà Nội luôn trong tình trạng nắng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời từ sáng đến chiều luôn dao động mức 36-40 độ C. Ghi nhận của Tiền Phong lúc 13 giờ ngày 29/4, nhiệt độ 40 độ C, bầu trời đầy nắng.

Nhiệt độ cao, giữa trưa rất ít phương tiện di chuyển ở ngoài đường.

Dưới gầm chân cầu vượt vành đai 2, nhiều người lao động trải chiếu ra nằm nghỉ trưa.

Hầu hết đây đều là những người làm việc ngoài trời như lái xe ôm, bốc vác hàng hóa... nên không có chỗ ngủ cố định, cứ chỗ nào mát là họ dùng để nghỉ ngơi.

Anh Lê Hoàng Nam (Hải Dương) làm nghề sửa xe lưu động ở Thủ đô, tranh thủ buổi trưa nắng đỉnh điểm anh xuống gầm cầu vượt nghỉ ngơi. "Thật sự những ngày qua Hà Nội rất nóng, đi ngoài đường mà cứ như hành xác. Tranh thủ dịp lễ lúc mọi người về, tôi cố kiếm thêm ít tiền để trang trải cuộc sống, lo cho gia đình", anh Nam chia sẻ.

Nhiều tài xế tạm chợp mắt vội trên chính chiếc xe của mình.

Hàng dài người lao động nghỉ ngơi phía dưới gầm cầu Mai Dịch.

Một tài xế mắc võng trên chiếc xe ba gác của mình để nghỉ ngơi.

Người dân nằm vạ vật trên vỉa hè để tránh nóng gay gắt.

Những chiếc ghế bị bỏ đi dưới gầm cầu trở thành điểm nghỉ ngơi lý tưởng của nhiều người.

Những cây cầu vượt ở Thủ đô những ngày nắng nóng thành nơi có bóng mát cho người đi đường.

Đức Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giua-trua-nguoi-lao-dong-nam-va-vat-duoi-gam-cau-de-tranh-cai-nang-nhu-nung-post1633050.tpo