Cảnh tượng kỳ lạ khi Man City hạ Tottenham

Vì mối thâm thù với Arsenal, CĐV Tottenham sẵn sàng ăn mừng khi Man City ghi bàn ở trận đá bù vòng 34 giải Ngoại hạng Anh rạng sáng 15/5.

 Phút 51, sau khi Erling Haaland chọc thủng lưới đội nhà, các CĐV Tottenham thường xuyên được nhìn thấy nở nụ cười tươi. Một số thực hiện màn ăn mừng "Poznan" (khoác vai nhau và quay lưng về phía mặt sân thi đấu - PV) nổi tiếng của chính Man City.

Phút 51, sau khi Erling Haaland chọc thủng lưới đội nhà, các CĐV Tottenham thường xuyên được nhìn thấy nở nụ cười tươi. Một số thực hiện màn ăn mừng "Poznan" (khoác vai nhau và quay lưng về phía mặt sân thi đấu - PV) nổi tiếng của chính Man City.

 Thực tế, hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt. CĐV đội chủ nhà hầu như im lặng trong suốt 45 phút. Gary Neville bình luận trên Sky Sports: "Tottenham như ru ngủ Man City".

Thực tế, hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt. CĐV đội chủ nhà hầu như im lặng trong suốt 45 phút. Gary Neville bình luận trên Sky Sports: "Tottenham như ru ngủ Man City".

 Tuy nhiên, ngay khi hàng thủ Tottenham thoáng mất tập trung và để Man City tận dụng cơ hội ghi bàn, bầu không khí trên sân Tottenham Hotspur lại trở nên sôi động. Điều kỳ lạ là ngay chính CĐV "Gà trống" góp phần tạo nên sự náo nhiệt này.

Tuy nhiên, ngay khi hàng thủ Tottenham thoáng mất tập trung và để Man City tận dụng cơ hội ghi bàn, bầu không khí trên sân Tottenham Hotspur lại trở nên sôi động. Điều kỳ lạ là ngay chính CĐV "Gà trống" góp phần tạo nên sự náo nhiệt này.

 CĐV Tottenham và Man City cùng nhau ăn mừng. Bất chấp còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 4 với Aston Villa trước trận đá bù này, CĐV Spurs rõ ràng chẳng quan tâm đến việc thắng thua. Điều họ mong đợi là Arsenal sẽ thất bại trước Man City ở cuộc đua vô địch. Mối thâm thù giữa hai đội là lý do dẫn đến hành động này.

CĐV Tottenham và Man City cùng nhau ăn mừng. Bất chấp còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 4 với Aston Villa trước trận đá bù này, CĐV Spurs rõ ràng chẳng quan tâm đến việc thắng thua. Điều họ mong đợi là Arsenal sẽ thất bại trước Man City ở cuộc đua vô địch. Mối thâm thù giữa hai đội là lý do dẫn đến hành động này.

 Hình ảnh khắc họa rõ nét nhất tình cảnh của fan Tottenham ở trận đấu này. Theo The Sun, nhiều CĐV Tottenham chọn màu áo xanh đến sân với mục đích ủng hộ Man City đánh bại Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Hình ảnh khắc họa rõ nét nhất tình cảnh của fan Tottenham ở trận đấu này. Theo The Sun, nhiều CĐV Tottenham chọn màu áo xanh đến sân với mục đích ủng hộ Man City đánh bại Arsenal trong cuộc đua vô địch.

 "Các CĐV Tottenham thật sự ăn mừng việc Man City ghi bàn vì không muốn đối thủ Arsenal vô địch giải đấu", "Cảnh tượng không thể tin được", "CĐV Spurs đang trải qua ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ", "Fan Tottenham trông thật hạnh phúc"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

"Các CĐV Tottenham thật sự ăn mừng việc Man City ghi bàn vì không muốn đối thủ Arsenal vô địch giải đấu", "Cảnh tượng không thể tin được", "CĐV Spurs đang trải qua ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ", "Fan Tottenham trông thật hạnh phúc"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

 Trong khi đó, theo Goal, một nhóm CĐV Arsenal đốt pháo bên ngoài địa chỉ được cho là nơi cầu thủ Man City nghỉ chân trước trận gặp Tottenham đêm khuya 13/5 (giờ địa phương). Họ làm vậy để quấy phá đối thủ. Thế nhưng kế hoạch của nhóm fan cuồng không thành. Man City di chuyển muộn hơn, phải tới sáng 14/5, thầy trò HLV Pep Guardiola mới đặt chân tới London. Chính Kyle Walker nói sau trận: "Đêm trước, chúng tôi không ở đó. Kế hoạch của họ thất bại rồi".

Trong khi đó, theo Goal, một nhóm CĐV Arsenal đốt pháo bên ngoài địa chỉ được cho là nơi cầu thủ Man City nghỉ chân trước trận gặp Tottenham đêm khuya 13/5 (giờ địa phương). Họ làm vậy để quấy phá đối thủ. Thế nhưng kế hoạch của nhóm fan cuồng không thành. Man City di chuyển muộn hơn, phải tới sáng 14/5, thầy trò HLV Pep Guardiola mới đặt chân tới London. Chính Kyle Walker nói sau trận: "Đêm trước, chúng tôi không ở đó. Kế hoạch của họ thất bại rồi".

Rạng sáng 15/5, Man City đánh bại Tottenham 2-0 ở trận đá bù vòng 34 giải Ngoại hạng Anh nhờ công của Erling Haaland với cú đúp. Tiền đạo người Na Uy lập kỷ lục ghi nhiều bàn thấng lịch sử Premier League trong hai mùa đầu tiên chơi bóng ở đây. Anh có 63 bàn sau 65 trận.

Rạng sáng 15/5, Man City đánh bại Tottenham 2-0 ở trận đá bù vòng 34 giải Ngoại hạng Anh nhờ công của Erling Haaland với cú đúp. Tiền đạo người Na Uy lập kỷ lục ghi nhiều bàn thấng lịch sử Premier League trong hai mùa đầu tiên chơi bóng ở đây. Anh có 63 bàn sau 65 trận.

 Ở lượt cuối, thầy trò Pep Guardiola sẽ đối đầu West Ham trên sân nhà. Nếu thắng, "The Citizens" sẽ trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử vô địch Ngoại hạng Anh 4 mùa liên tiếp.

Ở lượt cuối, thầy trò Pep Guardiola sẽ đối đầu West Ham trên sân nhà. Nếu thắng, "The Citizens" sẽ trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử vô địch Ngoại hạng Anh 4 mùa liên tiếp.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/canh-tuong-ky-la-khi-man-city-ha-tottenham-post1475528.html