Trao gần 202 triệu đồng tới ba anh em mồ côi mẹ ở Hà Tĩnh

Bố bỏ đi nhiều năm, một mình mẹ làm lụng đủ nghề để nuôi 3 đứa con thơ. Trong lúc vào rừng đốt rẫy, người mẹ không may bị chết ngạt. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ ba anh em mồ côi mẹ số tiền gần 202 triệu đồng.

Ngày 8/5, Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo UBND huyện Hương Khê, lãnh đạo UBND xã Hương Đô (Hương Khê, Hà Tĩnh) đến nhà ba anh em mồ côi mẹ Phùng Hoàng Thái (SN 2010, học lớp 8), Phùng Thị Yến Nhi (SN 2012, học lớp 6) và Phùng Gia Bảo (SN 2014, học lớp 4), trao cho các em số tiền 201.920.722 đồng. Đây là tấm lòng của bạn đọc báo dành cho các em sau bài viết "Mẹ đi đốt rẫy bị chết ngạt, 3 con thơ chỉ biết ôm nhau khóc".

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới ba anh em mồ côi mẹ.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới ba anh em mồ côi mẹ.

Trong lúc đi vào rừng đốt rẫy để chuẩn bị trồng lứa keo mới, chị Cao Thị Thủy (SN 1989) không may bị chết ngạt. Mẹ mất đột ngột, ba anh em Thái, Nhi và Bảo chỉ biết ôm nhau khóc.

Chị Thủy mất khiến người dân trong xóm bàng hoàng, xót thương cho người phụ nữ trẻ tuổi mang số phận hẩm hiu. Gần 10 năm trước, khi con út Phùng Gia Bảo vừa sinh được 5 tháng, chồng chị Thủy đi làm ăn xa rồi cắt đứt liên lạc với gia đình. Kể từ đó đến nay, người mẹ đơn thân phải gồng gánh để nuôi 3 người con khôn lớn.

Để có tiền cho các con ăn học, người mẹ trẻ nén nỗi khổ tâm đi làm thuê đủ nghề. Ngoài phụ hồ, chị Thủy còn đi rừng làm rẫy để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Buổi sáng định mệnh ngày 2/4, trong lúc đốt rẫy trên địa bàn xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), lửa bùng phát rồi cháy lan khiến chị hoảng sợ. Giữa nắng nóng miền Trung như thiêu đốt, người mẹ đơn thân kiệt sức, chết ngạt giữa rừng.

Nhìn mẹ nằm bất động, em Phùng Thị Yến Nhi (lớp 6) mắt đỏ hoe, bật khóc nức nở: "Mẹ đi rồi, ai sẽ lo cho 3 anh em con đây mẹ? Sao mẹ đi làm mà không về với bọn con nữa. Mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi!". Nghe Yến Nhi khóc, xóm làng ai cũng chảy nước mắt xót thương.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, bạn đọc đã gửi về ủng hộ 3 anh em số tiền gần 202 triệu đồng, được đại diện Báo VietNamNet phối hợp với ngân hàng, chính quyền địa phương làm sổ tiết kiệm đứng tên bé Phùng Hoàng Thái dưới sự giám hộ của bà ngoại các cháu.

Đón nhận tình cảm của độc giả, anh Cao Viết Hậu (cậu ruột của các cháu) cho biết: "Ngoài tiền bạn đọc ủng hộ qua Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm cũng đã gửi trực tiếp về hơn 200 triệu đồng nữa. Toàn bộ số tiền này, chúng tôi đã làm sổ tiết kiệm đứng tên các cháu. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn Ban biên tập Báo VietNamNet và mọi người đã quân tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của các cháu".

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-gan-202-trieu-dong-toi-ba-anh-em-mo-coi-me-o-ha-tinh-2278836.html