Zlatan gợi lại cho Milan về một đẳng cấp bậc thầy

Một trong những nhà vua châu Âu lừng lẫy một thời – A.C. Milan vừa trải qua một chuyến làm khách kịch tính và giàu cảm xúc. Đã lâu rồi người hâm mộ mới được thấy Milan mạnh mẽ và hứa hẹn như hiện tại, và trước một đối thủ lớn, lão tướng 39 tuổi Zalatan Ibrahimovic trở thành nguồn cảm hứng. Mười năm rồi Milan mới thắng được Napoli tại sân khách, hồi đó cũng là do Robinho và Zlatan ghi bàn.

Zlatan Ibrahimovic ăn mừng nắm chặt tay sau cú đúp của mình. AC Milan thi đấu với một đường đỏ trên mặt để ủng hộ Phong trào chống bạo lực gia đình với phụ nữ. (Ảnh: Reuters)

Zlatan Ibrahimovic ăn mừng nắm chặt tay sau cú đúp của mình. AC Milan thi đấu với một đường đỏ trên mặt để ủng hộ Phong trào chống bạo lực gia đình với phụ nữ. (Ảnh: Reuters)

Trận thắng này thiết lập chuỗi 24 trận bất bại trên mọi đấu trường và là trận thứ 6 liên tiếp Ibrahimovic ghi bàn. Dành 20 điểm sau 8 trận đầu, Milan chính thức một lần nữa vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A. Khoảng thời gian gần đây thật sự như một giấc mơ đã trở thành sự thật với những cổ động viên trung thành của Milan, những người yêu Milan tha thiết. Ngay cả huấn luyện viên đối thủ, đồng thời cũng là một người yêu Milan – Gattuso đã bày tỏ sự thán phục: "Zlatan ngày hôm nay khỏe hơn 10 năm trước."

Phút thứ 20, sau đường chuyền của Theo Hernández ở Ibrahimovic đánh đầu ở cự ly khoảng 13m. Một bàn thắng vươn lên dẫn trước thực sự cảm xúc cho thấy bản lĩnh của Milan vào thời điểm hiện tại.

Phút 54, Rebic sau khi nhận đường chuyền từ Hakan Çalhanoğlu đã trình diễn tốc độ và sự khéo léo tuyệt vời, tạt bóng cho Zlatan chạm xhân cận thành ấn định tỉ số 2-0.

Dù đã có hai bàn thắng nhưng Milan vẫn cho thấy những đường tấn công sắc nét.

Phút 63, Napoli gỡ hòa với Dries Mertens. Hai phút sau đó, Tiemoúe Bakayoko bị nhận thể vàng thứ hai vì phạm lỗi xoạc sau rõ ràng với Hernández.

Tiemoúe Bakayoko bị nhận thể vàng (Youtube/Serie A)

Phút 79, lão tướng Thụy Điển bất ngờ nhận chấn thương đùi trái. Lúc này tân binh người Na Uy Jens Petter Hauge được đưa vào sân.

Phút 90+5, Hauge chính thức định đoạt trận đấu bằng pha chạy cánh tốc độ, đưa Milan lên đầu bảng xếp hạng Seria A.

Hauge khi ấn định tỉ số 3-1 (Youtube/Serie A)

Những bước chạy cùng bàn thắng đầu tiên của Hauge trong trận đấu cũng không khỏi gieo một niềm hi vọng vào người hâm mộ về tương lai. Milan hiện tại mang một hình ảnh rất đáng mong đợi. Một Milan rất trẻ được ươm mầm bởi những người con người tiềm năng và bằng kinh nghiệm, đẳng cấp cũng như cá tính mạnh mẽ của Zlatan.

Về phía hàng thủ vẫn cần cải thiện để Milan có thể thực hiện mục tiêu thật sự trước mắt là suất dự UEFA Champion League, hay "mơ mộng" hơn là vô địch Serie A. Trung vệ đội trưởng Romagnoli vừa bình phục chấn thương thi đấu chưa tốt như kì vọng, bàn thua duy nhất Milan phải nhận, anh đã để bị đánh bại khá dễ. Ngoài ra Milan còn phải nhờ vào sự xuất sắc của thủ thành Donnarumma và may mắn. Có một tình huống khi cầu thủ Napoli dứt điểm cận thành mà số 12 Rebic đã chọn đúng vị trí để hỗ trợ thủ môn, quả sút bồi ngay sau vào gôn trống Lorenzo của Napoli lại dội bóng vào xà ngang cứu Milan khỏi bàn thua trông thấy.

Nguyễn Phú

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/zlatan-goi-lai-cho-milan-ve-mot-dang-cap-bac-thay-20201125211048002.htm