Zing Music Award 2018: Âm nhạc và khoảng cách hào quang không còn quá xa

Người hâm mộ đã được thấy những nghệ sĩ được vinh danh tại giải thưởng Zing Music Awards (ZMA) 2018. Đồng thời những câu chuyện giữa bóng tối và ánh hào quang trong âm nhạc sẽ còn mãi đọng lại.

Giải thưởng ZMA là nơi tôn vinh những nghệ sĩ có hoạt động nổi bật trong âm nhạc suốt một năm, đồng thời dìu dắt những tên tuổi trẻ trong làng nhạc Việt. Trong suốt nhiều năm qua, ZMA đã luôn hoàn thành sứ mệnh ấy và trở thành người bạn quen thuộc của khán giả.

ZMA 2018 đã khép lại, nhiều giải thưởng đã được trao tới tay những nghệ sĩ xứng đáng và khiến người hâm mộ cảm nhận được những giá trị truyền cảm hứng từ chủ đề #playnow. Cùng điểm lại những dấu mốc đáng nhớ của một mùa giải ấn tượng:

Underground/Indie: Từ trong bóng tối bước ra ánh sáng

Năm 2018 là năm đánh dấu cú bứt phá ngoạn mục của dòng nhạc Underground/Indie. Nhiều nghệ sĩ trẻ lần đầu ra mắt nhưng đã để lại những tiếng vang lớn như Đạt G, Orange, OSAD, Nguyễn Trọng Tài, Hoa Vinh, Ngọc Dolil, Tùng Viu và HuyR.

Những tân binh này đa phần là những người không hề được đào tạo một cách bài bản về âm nhạc. Hay nói cách khác, họ là những “tay ngang”. Nhưng qua những bài hát độc đáo thể hiện được màu sắc cá nhân riêng biệt, họ lại dễ dàng được khán giả ghi nhớ, gọi tên.

Nhiều ca khúc chiếm giữ vị trí quan trọng trên BXH #zingchart trong năm qua thuộc về các tân binh. Tiêu biểu là HongKong1 (Nguyễn Trọng Tài), Người âm phủ (OSAD), Cùng anh (Ngọc Dolil), Cô gái m52 (HuyR, Tùng Viu). Thậm chí, ca từ và giai điệu của các bài hát trên còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bản cover trên mạng xã hội.

Bất ngờ hơn nữa, danh hiệu Bài hát của năm tại giải thưởng ZMA 2018 thuộc về Người lạ ơi – một sáng tác của Châu Đăng Khoa và được thể hiện bởi tân binh Orange.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ gạo cội của làng Underground/Indie cũng trở lại mạnh mẽ. Binz, Đen Vâu, JustaTee cùng DaLab đều có những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Một trong số những nghệ sĩ có hoạt động tích cực nhất là rapper Binz. Không chỉ tung ra những bài hát solo như Sao cũng được, Nguyên team đi vào hết hay So far, nam rapper này còn góp giọng cùng Andree trong Krazy, hay Orange trong Tình nhân ơi.

Có thể nói, các nghệ sĩ Underground/Indie đã có một năm hoạt động tích cực và đạt được nhiều thành tích đáng nể. Ngoài những con số lượt nghe lên tới hàng trăm triệu, điều mà các nghệ sĩ đã làm được đó là đưa dòng nhạc này vụt sáng.

“Underground” hay còn là dòng nhạc của những tay mơ đường phố. “Indie” là dòng nhạc của những người tự do. Những nghệ sĩ đã cùng nhau đưa âm nhạc từ trong bóng tối đến với ánh sáng – được mọi người công nhận, biết tới và ca ngợi.

#zingchart – cầu nối giữa bóng tối và hào quang

Năm 2018 cũng là năm xu hướng phát triển nhạc số phát triển vượt bậc. Các kênh nhạc số đều được các nghệ sĩ trọng dụng để phát hành sản phẩm mới.

Đây cũng là một phương thức đưa những người nghệ sĩ kết nối trực tiếp với khán giả. Người hâm mộ không chỉ được nghe các bài hát của những ca sĩ yêu thích, mà dễ dàng tận hưởng âm nhạc của các nghệ sĩ đa dạng từ trên khắp thế giới chỉ trong một cú click chuột.

Sự dễ dàng – thuận lợi – kết nối đa nền tảng của công nghệ nhạc số đã góp phần không nhỏ trong việc đưa âm nhạc đường phố tự do đến với công chúng.

Điều này thể hiện rõ ở số lượt nghe sau khi ra mắt của một sản phẩm âm nhạc. Nghệ sĩ của năm – Hương Tràm đã bỏ túi hơn 160 triệu lượt nghe ca khúc Duyên mình lỡ sau nửa năm ra mắt.

Người lạ ơi – giải thưởng Bài hát của năm là ca khúc đầu tiên của năm 2018 cán mốc 300 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Đồng thời giữ kỷ lục về số lần “chạm đỉnh” #zingchart nhiều nhất với 220 lần, điều mà trong một năm qua chưa có sản phẩm âm nhạc nào khác làm được.

Hiền Hồ – nữ ca sĩ trẻ đạt giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm cũng bỏ túi cho mình 148 triệu lượt nghe cho ca khúc Rồi người thương cũng hóa người dưng.

Chính những con số này đã thể hiện sự thành công của một ca khúc. Bài hát ấy được khán giả đón nhận như thế nào.

Ngay bây giờ, ngay lúc này và ở bất cứ đâu, khán giả có thể hòa vào trong thế giới âm nhạc qua trang nhạc số và kết nối cùng người nghệ sĩ. Qua trang nghe nhạc trực tuyến Zing MP3, khán giả đã trở thành một phần trong chặng đường âm nhạc. Zing MP3 cũng là cầu nối gần nhất để mỗi sản phẩm của nghệ sĩ được trao tới tay khán giả và có nhiều cơ hội để bật lên thành một bản hit.

Khán giả luôn mong chờ những bản nhạc chất lượng và màu sắc mới trong Vpop. Có thể nói, Zing MP3 – trang nhạc số lớn nhất tại Việt Nam là một bức tranh toàn cảnh về âm nhạc Vpop, nơi các nghệ sĩ thỏa sức thể hiện cá tính của mình thông qua các sản phẩm.

Những câu chuyện truyền cảm hứng bất tận

Bước sang năm thứ 9, ZMA luôn là nơi kết nối các nghệ sĩ với người hâm mộ. Vượt qua không gian bài hát, ZMA mang những tâm tư, suy nghĩ của người nghệ sĩ đến gần hơn.

Không ít khán giả đã bày tỏ sự khâm phục và cũng … bất ngờ không kém khi Nguyễn Trọng Tài – tác giả của bản hit HongKong1 chia sẻ anh chưa từng được học về âm nhạc. Nhưng “thiếu đi âm nhạc thì tôi sẽ chết”. Chính đam mê cháy bỏng trong âm nhạc đã đưa Trọng Tài làm nhạc.

Ngọc Dolil cũng từng nói, mình chỉ là “tay ngang”, là một người bình thường nhưng yêu âm nhạc. Nhưng cô muốn được đi học nhạc để khán giả có thể thấy mình trưởng thành hơn. Dù vậy, sản phẩm Cùng anh vẫn đem về cho nữ ca sĩ trẻ đề cử top 5 ca khúc Dance/Electronic được yêu thích.

Còn rất nhiều những câu chuyện truyền cảm hứng khác đến từ chính các nghệ sĩ. Điều khán giả có thể cảm nhận rõ nét chính là khát khao không có giới hạn. Chính đam mê đã vượt qua giới hạn của bản thân. Họ bứt phá, thành công nhờ chính ước mơ của mình. Đó là điều ZMA 2018 đã đem lại cho khán giả.

T.H

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/zing-music-award-2018-am-nhac-va-khoang-cach-hao-quang-khong-con-qua-xa-4457411.html