Zidane sẵn sàng ra đi, Perez chọn Raul lên nắm quyền

Tờ AS đưa tin, ban lãnh đạo Real đã thống nhất chia tay HLV Zidane Zidane sau khi mùa giải này khép lại. Người được chọn ngồi vào ghế nóng ở Bernabeu không phải cái tên xa lạ nào, là 'Chúa nhẫn' Raul Gonzalez.

Cụ thể, Florentino Perez và các cộng sự đã có cuộc họp riêng từ trước khi trận bán kết lượt về Champions League giữa Real và Chelsea diễn ra. Họ thống nhất triều đại Zidane đã đi tới tận cùng giới hạn. “Cần có một thay đổi trên băng ghế chỉ đạo”, tờ AS trích dẫn. Một số cái tên được đưa ra trong cuộc họp nhưng không ai trong những người này đáp ứng các tiêu chí Perez đưa ra. Ông cần một người hiểu Real, hiểu văn hóa đội bóng này để đưa tập thể trở lại quỹ đạo. Mặt khác, HLV mới cần sẵn sàng làm việc với quỹ tài chính hạn hẹp, tận dụng nhân lực sẵn có và các sản phẩm ở lò đào tạo trẻ. Vì vậy, không ai khác ngoài huyền thoại Raul - người đang quản lý đội Castilla - phù hợp cho công việc này.

Hiện tại, Real đang cho mượn 7 cầu thủ khác nhau, cụ thể là Bale, Jovic, Brahim, Ceballos, Odegaard, Kubo và Reinier. Phải là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, được biết tới rộng rãi tại Madrid mới có thể làm việc, đối thoại với nhóm “con ghẻ”, nhất là trường hợp của Odegaard. Real chưa bao giờ đánh giá thấp tiền vệ người Na Uy nhưng vấn đề là Odegaard rất “không ưa” Zidane do bị HLV người Pháp liên tiếp tước đi những cơ hội thể hiện năng lực. Thuyết phục Odegaard sẽ là nhiệm vụ sống còn với bất kỳ HLV nào nhậm chức thời điểm này và chi tiết ấy càng củng cố lựa chọn Raul.

Raul cũng là một tượng đài của Real Madrid như Zidane

Raul cũng là một tượng đài của Real Madrid như Zidane

Tờ Goal còn miêu tả trong thời gian dài, bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, cảm giác mệt mỏi, chán chường và uể oải đã bao trùm khắp trung tâm huấn luyện Valdebebas. Zidane phải đối mặt với quá nhiều vấn đề, nghiêm trọng nhất là tình hình nhân sự khi 58 ca chấn thương khác nhau đã diễn ra trong khoảng thời gian này. Thậm chí, Marcelo và Isco - hai công thần của triều đại Zidane - đã bày tỏ thái độ bực tức ngay trong phòng thay đồ ở Stamford Bridge. Một trong hai người được cho là đã phát ngôn “Tôi thấy thất vọng với tình hình hiện tại”.

Một người bạn thân cận của Zidane cũng nói với Goal: “Một năm qua, ông ấy mất đi hứng thú với bóng đá. Zidane không còn tới Valdebebas từ sớm như mọi khi và nhiều lần phản ứng thái quá với các giao thức đảm bảo an toàn dịch tễ. Zidane còn kêu ca về việc không thể sử dụng phòng tắm tại đại bản doanh và ít nhất 2 lần đề đạt nguyện vọng nghỉ việc với chủ tịch Perez”.

Hợp đồng của Zidane với Real còn thời hạn tới tháng 6/2022. Trong trường hợp Zidane chia tay Real, ông sẽ không nhận bất kỳ phí đền bù hợp đồng nào theo thương lượng giữa hai bên. Thay vào đó, Zidane sẽ tiếp tục ở Real làm công tác quản lý, với vai trò đại sứ hình ảnh toàn cầu.

Điểm yếu duy nhất của Raul

Là tượng đài trong lịch sử phát triển của Real nên dễ hiểu khi Raul nhận được sự kính trọng tại đây. Tuy nhiên, Raul là HLV theo đuổi trường phái thực dụng, đề cao sự chắc chắn trong tính tổ chức trận đấu. Đây có thể là điểm yếu của Raul khi huấn luyện một đội bóng ưa tấn công như Real.

Theo Cẩm Chi/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/zidane-san-sang-ra-di-perez-chon-raul-len-nam-quyen/20210507064056670