Zidane giải thích việc rời Real Madrid, cảm thấy bị sỉ nhục

HLV Zinedine Zidane cáo buộc chủ tịch Florentino Perez không có sự tin tưởng trong bức thư gửi người hâm mộ Real Madrid giải thích về việc ông ra đi.

Thứ năm tuần trước, HLV người Pháp Zinedine Zidane lần thứ hai chia tay công việc dẫn dắt Real Madrid, vài ngày sau khi Real Madrid kết thúc mùa giải mà không có danh hiệu lần đầu tiên sau 11 năm.

Zidane hoàn toàn giữ im lặng kể từ khi tuyên bố rời ghế HLV trưởng Real Madrid nhưng bây giờ ông đã gửi bức thư ngỏ cho người hâm mộ Real Madrid. Bức thư này đã được tờ AS (Tây Ban Nha) đăng tải lại.

Zidane lần thứ hai chia tay Real Madrid. ẢNH: AP

Zidane lần thứ hai chia tay Real Madrid. ẢNH: AP

Trong thư, Zidane vẫn gửi lời tri ân và lòng biết ơn đến chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez. Tuy nhiên, Zidane cho biết Real Madrid đã thiếu tôn trọng ông. Zidane tuyên bố Real Madrid không cho thấy sự tin tưởng mà ông cần để xây dựng tương lai cho CLB. Mà người đứng đầu và nắm mọi quyền hành lẫn quyết định tại Real Madrid chính là Florentino Perez.

Zidane viết trong bức thư, “Tôi rời đi nhưng tôi không từ bỏ con tàu và tôi không mệt mỏi với công việc huấn luyện. Vào tháng 5-2018, tôi chia tay Real Madrid sau 2 năm rưỡi với rất nhiều chiến thắng và danh hiệu.

Tôi cảm thấy đội cần có kế hoạch mới để giữ vững phong độ cao nhất. Bây giờ thì mọi thứ đã khác. Tôi rời đi vì cảm thấy CLB không cung cấp cho tôi sự hỗ trợ cần thiết. CLB không hỗ trợ tôi xây dựng dự án cho trung hoặc dài hạn”.

Ở lần đầu tiên tại Real Madrid, Zidane chia tay với tư cách là một trong những HLV vĩ đại nhất của CLB khi giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp từ năm 2016 đến 2018 cùng với La Liga 2017 và 2 FIFA Club World Cup.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez. ẢNH: AP

HLV người Pháp đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao sau giai đoạn kém cỏi dưới thời Rafael Benitez. Real Madrid thậm chí rơi vào cảnh hỗn loạn hơn khi Zidane từ chức vào tháng 5-2018, vài ngày sau khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha này đánh bại Liverpool 3-1 trong trận chung kết Champions League tại Kiev.

Real Madrid sau đó “cướp” HLV trưởng của tuyển Tây Ban Nha là Julen Lopetegui ngay trước thềm World Cup 2018. Lopetegui chấp nhận bị LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải chỉ vài ngày trước khi World Cup khai mạc để đến Real Madrid nhưng ông chỉ tồn tại được 10 tháng. Người kế nhiệm Santiago Solari cũng không duy trì chiếc ghế tại Real Madrid được lâu.

Đối mặt với khủng hoảng, Real lại tìm đến Zidane. Trở lại Real lần 2, Zidane có khởi đầu chậm chạp và suýt bị sa thải sau trận thua PSG 0-3. Nhưng Zidane dần dần xoay chuyển tình thế.

Chiến lược gia người Pháp chứng tỏ mình là nhà quản lý hàng đầu khi đưa Real Madrid đăng quang La Liga 2019 giữa bộn bề khó khăn vì đại dịch COVID-19 bằng 10 chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn cuối mùa để ngoạn mục vượt qua kình địch Barcelona.

Zidane và Real Madrid đã trắng tay mùa này. ẢNH: GETTY

Zidane cũng xây dựng mối quan hệ tuyệt vời với các cầu thủ, điều mà ông cảm thấy rằng không được Real Madrid ghi nhận đúng mức. Zidane cho rằng mình không được cung cấp những thứ cần thiết để củng cố thành công và xây dựng tương lai cho Real. Vài mùa qua, do dồn tiền đại tu sân Bernabeu, Real Madrid không còn chi quá nhiều tiền cho thị trường chuyển nhượng nhằm tăng cường lực lượng.

Zidane viết, “Tôi hiểu về bóng đá và biết yêu cầu của một CLB như Real Madrid. Tôi biết rằng khi bạn không giành được bất cứ danh hiệu gì, bạn phải rời đi. Nhưng ở đây, họ quên mất một điều quan trọng, họ đã quên tất cả những gì chúng tôi đã xây dựng mỗi ngày, tất cả những gì tôi đã đóng góp cho mối quan hệ với cầu thủ, với 150 người làm việc cùng đội.

Tôi là người chiến thắng và tôi ở đây để giành được những danh hiệu nhưng ngoài ra, bạn còn là con người, có cuộc sống và cảm xúc. Tôi có ấn tượng rằng những điều này không được đánh giá cao và mọi người quên mất rằng đó là cách duy trì động lực cho một CLB. Tôi thậm chí cảm thấy ở một khía cảnh nào đó rằng tôi đang bị sỉ nhục”.

Zidane và đội trưởng Ramos.

Toàn bộ bức thư Zinedine Zidane gửi người hâm mộ Real Madrid được đăng tải trên tờ AS (Tây Ban Nha):

>

Madridistas thân mến,

20 năm qua, kể từ ngày đầu tiên đặt chân xuống TP Madrid và khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, tôi đã cảm nhận được tình cảm của các bạn. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt giữa chúng ta. Tôi có vinh dự được trở thành cầu thủ và HLV của CLB lớn nhất mọi thời đại, nhưng trước hết tôi cũng là một Madridista như những người khác. Đó là lí do vì sao tôi viết bức thư này cho các bạn để nói lời tạm biệt và giải thích quyết định từ chức HLV của tôi.

Tháng 3-2019, tôi chấp nhận lời đề nghị trở lại Real Madrid sau 8 tháng nghỉ ngơi. Đó là vì Florentino Perez yêu cầu tôi và tất nhiên, đó cũng là vì người hâm mộ yêu cầu tôi làm như vậy mỗi ngày. Bất cứ khi nào tôi gặp một người hâm mộ Real Madrid trên đường phố, tôi luôn cảm thấy được ủng hộ và các bạn mong muốn được gặp lại tôi cùng đội. Bởi vì tôi chia sẻ những giá trị của Madridismo, CLB này thuộc sở hữu của các thành viên, người hâm mộ và bởi tất cả mọi người. Tôi đã cố gắng truyền tải giá trị của CLB trong mọi việc tôi làm, tôi luôn cố gắng trở thành một tấm gương.

Zidane cùng Perez đã giành nhiều vinh quang cùng nhau với Real Madrid. ẢNH: GETTY

Dành 20 năm ở Real Madrid là điều đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nợ Florentino Perez tất cả mọi thứ, người đã đặt cược vào tôi vào năm 2001, người đã chiến đấu cho tôi để giúp tôi đến CLB khi một số người chống lại nó. Tôi nói điều này tận đáy lòng, tôi sẽ luôn biết ơn chủ tich về điều đó, luôn luôn.

Bây giờ tôi quyết định rời đi và tôi muốn giải thích cho các bạn rõ lí do. Tôi rời đi nhưng tôi không từ bỏ con tàu và tôi không mệt mỏi với công việc huấn luyện. Vào tháng 5-2018, tôi chia tay Real Madrid sau 2 năm rưỡi với rất nhiều chiến thắng và danh hiệu. Tôi cảm thấy đội cần có kế hoạch mới để giữ vững phong độ cao nhất. Bây giờ thì mọi thứ đã khác. Tôi rời đi vì cảm thấy CLB không cung cấp cho tôi sự hỗ trợ cần thiết. CLB không hỗ trợ tôi xây dựng dự án cho trung hoặc dài hạn.

Tôi hiểu về bóng đá và biết yêu cầu của một CLB như Real Madrid. Tôi biết rằng khi bạn không giành được bất cứ danh hiệu gì, bạn phải rời đi. Nhưng ở đây, họ quên mất một điều quan trọng, họ đã quên tất cả những gì chúng tôi đã xây dựng mỗi ngày, tất cả những gì tôi đã đóng góp cho mối quan hệ với cầu thủ, với 150 người làm việc cùng đội.

Tôi là người chiến thắng và tôi ở đây để giành được những danh hiệu nhưng ngoài ra, bạn còn là con người, có cuộc sống và cảm xúc. Tôi có ấn tượng rằng những điều này không được đánh giá cao và mọi người quên mất rằng đó là cách duy trì động lực cho một CLB. Tôi thậm chí cảm thấy ở một khía cảnh nào đó rằng tôi đang bị sỉ nhục.

Tôi muốn mọi người tôn trọng những gì mà tất cả cùng nhau đạt được. Trong vài tháng qua, tôi đã muốn mối quan hệ giữa tôi với CLB và chủ tịch có một chút khác biệt so với các HLV khác. Tôi không yêu cầu đặc quyền chỉ để mọi người có những kỷ niệm đẹp hơn, tất nhiên là không.

Ngày nay, “tuổi thọ” của một HLV ở một CLB lớn là khoảng 2 năm, không nhiều hơn. Để kéo dài mối quan hệ giữa người với người là điều cần thiết, họ quan trọng hơn tiền bạc, quan trọng hơn danh tiếng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn phải duy trì chúng. Đó là lí do vì sao tôi rất đau lòng khi đọc trên báo chí sau 1 trận thua rằng, tôi sẽ bị sa thải nếu trận tiếp theo không thắng. Điều đó làm tổn thương tôi và cả đội của tôi vì những thông điệp này cố tình bị rò rỉ cho các giới truyền thông. Nó tạo ra cảm giác tiêu cực cho đội, nó tạo ra những nghi ngờ và hiểu lầm.

Ít nhất tôi đã có những chàng trai tuyệt vời sẵn sàng sát cánh cùng tôi cho đến chết. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, họ đã cứu tôi bằng những chiến thắng tuyệt vời. Bởi vì họ tin tưởng tôi và họ biết rằng tôi tin họ. Tất nhiên tôi không phải là HLV giỏi nhất thế giới nhưng tôi có khả năng truyền cho mỗi người sức mạnh và sự tự tin mà họ cần có trong công việc, dù là cầu thủ, ban huấn luyện hay bất kỳ nhân viên nào.

Tôi hoàn toàn biết rõ một đội bóng cần gì. Trong khoảng 20 năm làm việc tại Real Madrid, tôi đã học được rằng các bạn, người hâm mộ muốn giành chiến thắng. Nhưng trên tất cả, các bạn muốn chúng tôi, HLV, nhân viên và những người làm bóng đá cống hiến tất cả. Và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi đã cống hiến 100% sức lực cho CLB.

Tôi cũng muốn gửi thông điệp đến các nhà báo qua bức thư này. Tôi đã thực hiện hàng trăm cuộc họp báo và tiếc là chúng tôi đã nói rất ít về bóng đá. Tôi biết các bạn cũng yêu bóng đá, môn thể thao gắn kết tất cả chúng ta. Tuy nhiên, tôi không muốn chỉ trích các bạn hoặc đưa ra bài học. Tôi sẽ rất thích nếu câu hỏi của các bạn không phải lúc nào cũng hướng đến tranh cãi. Tôi muốn chúng ta nói nhiều hơn về bóng đá và trên hết là các cầu thủ, những người đã và sẽ luôn là nhân vật quan trọng nhất trong trận đấu.

Madridistas thân mến, tôi sẽ luôn là một trong số các bạn.

Hala Madrid!

Zinedine Zidane

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/zidane-giai-thich-viec-roi-real-madrid-cam-thay-bi-si-nhuc-989252.html