Tun Zaw Min, từ một cậu bé đồng quê trở thành ngôi sao chống lại tuyển Việt Nam

Myanmar sẽ là đội bóng đầu tiên có vé vào bán kết nếu vượt qua tuyển VN trong cuộc đối đầu ngày mai. Trong hai trận đấu trước đây, họ đã bị đối thủ ghi bàn trước nhưng đều lội ngược dòng ngoạn mục.

Thầy trò HLV Antoine Hey đang tìm kiếm và thúc đẩy hy vọng vào bán kết của họ bằng cách vượt qua tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba trên sân nhà vào chiều mai 20.11.

Giữ sạch lưới trước khi có bàn thắng là một trong những mục tiêu của Hổ Vàng. HLV Người Đức từng tiết lộ quân đoàn của ông thường khởi đầu trận đấu rất chậm chạp và bị thủng lưới sớm qua hai trận đấu trước với Campuchia và Lào .

Nếu như kịch bản cũ tái hiện tức bị dẫn bàn trước thì khả năng lội ngược dòng, giành chiến thắng hầu như là không thể bởi VN là một đội bóng mạnh cả về tấn công lẫn phòng ngự.

Gánh nặng phòng thủ hiện tại đang được đặt lên vai một trong những hậu vệ chủ chốt của họ, trung vệ Zaw Min Tun. Thế nhưng ít ai biết được rằng tuyển thủ 26 tuổi này chỉ vừa tiếp cận bóng đá đỉnh cao trong một thập kỷ vừa qua.

“Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ trong các khu rừng nhiệt đới. Nó gần như biệt lập với các tiện nghi của xã hội văn minh.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một sân bóng đá hay sân tập cho đến khi 13 tuổi. Như một cơ duyên, tôi tình cờ xem được một trận đấu bóng từ một chuyến đi lên thành phố.

Đó cũng là lúc tôi quyết định rằng mình sẽ trở thành một cầu thủ nên tôi đến sân tập và xin theo học”, Zaw Min Tun nói về quá trình đến với bóng đá của anh.

Rất khó khăn với một “gã nhà quê” ra thành thị học nghề. Thế nhưng chỉ 5 năm sau đó, người ta thấy anh có mặt trong thành phần các tuyển thủ U.23 Myanmar giành huy chương đồng tại SEA Games 2011.

Đó là màn ra mắt đầu tiên của trung vệ này ở cấp độ tuyển trẻ. Và sau đó, sự nghiệp của Min Tun ngày càng phát triển ở tuyển quốc gia.

Năm 2015, trong cuộc đụng độ tuyển Lào tại sân Vientiane ở vòng loại World Cup 2018, trung vệ này đã có bàn thắng mở màn trước khi hai đội cùng chia điểm với tỷ số 2-2.

“Khoảnh khắc hạnh phút nhất của tôi là năm 2011 khi được gọi tên tuyển Quốc Gia nhưng tôi đã chọn thi đấu cho tuyển U.23 tham dự SEA Games 26. Tôi đã rất hạnh phúc khi giấc mơ của của mình đã trở thành sự thật”, Min Tun chia sẻ.

Đây là kỳ AFF Cup thứ tư mà trung vệ 26 tuổi này tham dự. Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn, anh trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng nhất của Myanma.

Nói về học trò của mình, Soe Myat Min, người thầy đầu tiên phát hiện và hun đút tài năng Min Tun hiện là trợ lý HLV tuyển Quốc gia cho hay:

“Có thể nói, Zaw Min Tun là một cầu thủ đa năng tuyệt vời. Cậu ấy có thể chơi ở ba vị trí khác nhau, như một hậu vệ, tiền vệ và một tiền đạo”, Myat Min nói.

Đó là tiến trình từ một cậu bé tỉnh lẻ trở thành ngôi sao trụ cột tuyển Quốc gia và Myanmar sẽ dựa rất nhiều vào cầu thủ này trong cuộc chiến lật đổ thế lực áo đỏ Sao vàng trong trận đấu vào lúc 18h30 ngày mai, 20.11.

Tình hình bảng A hiện tại như sau. Qua hai trận đấu, tuyển Myanmar thắng cả hai trận, ghi bảy bàn, để lọt lưới hai bàn, tạm dẫn đầu bảng A cùng 6 điểm nhưng hơn Việt Nam và Malaysia ở chỉ số phụ.

Tuy nhiên, xét toàn cục thì Việt Nam là đội bóng có ưu thế hơn vì trận cuối gặp Campuchia đã hết cơ hội, còn Myanmar sau trận gặp Việt Nam lại phải sống mái với Malaysia, đội bóng đã thi đấu ba trận ở vòng đấu cuối.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/zaw-min-tun-tu-mot-cau-be-dong-que-tro-thanh-ngoi-sao-chong-lai-tuyen-viet-nam-101329.html